Lớp học Tiếng Anh miễn phí của Thiếu tá Công an “cắm bản” ở Nậm Nhùn

(PLVN) -Bằng sự tận tâm với học trò và sáng tạo trong mỗi bài giảng, Thiếu tá Vũ Văn Chính (SN 1982) đã mang tiếng Anh lên bản biên giới của huyện Nậm Nhùn, Lai Châu để dạy cho những học sinh đồng bào dân tộc nơi đây.
Thiếu tá Công an Vũ Văn Chính mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí với hy vọng đây sẽ là nơi gieo mầm những khát vọng, mang ánh sáng tri thức và đưa các em mở cánh cửa giao lưu với thế giới.

Lớp học gieo mầm những khát vọng lớn lao

Trước khi xung phong thực hiện chủ trương của Bộ Công an về điều động, bố trí cán bộ tăng cường Công an xã biên giới, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, Thiếu tá Vũ Văn Chính đã có 11 năm giảng dạy môn tiếng Anh tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội).

Lên đường nhận nhiệm vụ tại Công an xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu vào những ngày giữa tháng 11/2023, Thiếu tá Chính rất hăm hở và nhiệt huyết.

“Được điều động về xã Nậm Ban, tôi ấp ủ mơ ước với bao khát vọng và cống hiến. Dù biết rằng Nậm Ban là xã rất khó khăn nhưng với tinh thần xung phong, tôi luôn sẵn sàng những thử thách trước mắt cùng tâm thế trải nghiệm để hiểu hơn về mảnh đất, con người nơi đây” - thầy Chính vui vẻ nói.

Theo như chia sẻ, thầy Chính nhận nhiệm vụ tại xã biên giới là cơ hội để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc và nhân dân trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Hai năm ở Nậm Ban là thời gian quý báu để thầy hết mình làm được điều gì đó có ích cho vùng đất này.

Thời gian đầu mới đặt chân lên xã Nậm Ban, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, thầy Chính tìm hiểu về cuộc sống của bà con.

Sau một thời gian làm quen và biết rằng, học sinh trong xã Nậm Ban phần đa là con em đồng bào, rất thiệt thòi trong tiếp cận kiến thức tiếng Anh nên thầy xuất hiện ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Nghĩ là làm, thầy Chính mạnh dạn trao đổi với chính quyền xã Nậm Ban về ý tưởng trên và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Thế rồi, với tình yêu nghề và khát khao sẻ chia, lớp học tiếng Anh miễn phí, đơn sơ, nhưng chứa chan tình yêu thương của Thiếu tá Vũ Văn Chính nhanh chóng được hình thành.

Lớp học được tổ chức trong khoảng sân nhỏ của Phó Chủ tịch xã Nậm Ban. Ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp và làn sương mù mịt nơi biên giới, các em học sinh của xã ngày ngày cần mẫn đến lớp để học những con chữ.

“Tôi không có buổi tối nào rảnh” – Thiếu tá Vũ Văn Chính nói.

Thầy Chính cho biết, sau 17h chiều hằng ngày, tan ca làm cũng là lúc trời tối mịt, cơn gió rét vẫn rít từng cơn, cái lạnh thấu xương của mùa đông miền núi phía Bắc như “cắt da, cắt thịt”, thế nhưng thầy vẫn vượt chặng đường xa từ Công an xã Nậm Ban đến lớp học để kịp giờ đón học sinh.

Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ hành chính, thầy Chính đều dạy học online cho học sinh ở nhiều nơi, còn 2 buổi tối dạy trực tiếp các bạn học sinh ở bản Nậm Ban.

Thầy Chính dành khoảng 1,5 tiếng để dạy học sinh hoặc thời gian lâu hơn, tùy vào nội dung bài giảng. Nội dung bài giảng do thầy soạn nhưng phải làm sao phù hợp nhất với các bạn học sinh, với mục tiêu “dạy những thứ các bạn học sinh cần” để thôi thúc tình yêu và niềm đam mê học môn tiếng Anh.

Dần dần, học sinh có vốn từ vựng nhất định, thầy Chính dạy kết hợp thêm ngữ pháp. Hiện tại, thầy Chính dạy đồng thời 3 nội dung cho mỗi buổi lên lớp gồm từ vựng, phát âm và ngữ pháp.

Dẫu biết rằng, bản thân phải vượt qua những cung đường đồi núi quanh co đầy nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa, tai nạn giao thông luôn rình rập nhưng thầy luôn vững tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học.

“Thầy Vũ Văn Chính rất có tâm, dù bận nhiều việc nhưng thầy vẫn giảng dạy miễn phí học sinh tại xã, có thể thời lượng không nhiều nhưng rất ý nghĩa. Mỗi lần lên lớp, thầy Chính giảng bài hiệu quả, tạo động lực cho học sinh ùn ùn kéo tới lớp học” - Nhà giáo Đỗ Văn Lý - Hiệu Phó trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Ban nhận xét.

Khi được hỏi về khó khăn khi dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao, thầy Chính bày tỏ: "HS đều mất gốc tiếng Anh nên giai đoạn đầu dạy các em từ con số 0, rất vất vả.

Thầy dạy từ vựng, dạy phát âm những từ vựng đó. Mỗi lần lên lớp, thầy đều yêu cầu các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần, to, rõ ràng. Bài tập về nhà là viết một từ nhiều lần để cho nhớ được từ vựng".

Theo thầy giáo Công an này, vì được giáo viên xã Nậm Ban tạo điều kiện nên lớp học tiếng Anh từ sỹ số 6 học sinh tham gia nhưng sau gần một năm, thu hút hơn 50 học sinh từ các bản làng xa xôi đến học.

Bên cạnh dạy tiếng Anh, thầy Chính còn lồng ghép giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống cho các em vớ hy vọng lớp học sẽ là nơi gieo mầm những khát vọng lớn lao cho các em nhỏ tại vùng biên giới này.

Nói về dự định thời gian tới, Thiếu tá Vũ Văn Chính cho biết vẫn duy trì lớp miễn phí cho học sinh Nậm Ban. Và sau này, nếu bạn học sinh nào có thể tham gia vào các lớp học online thì thầy đều hoan nghênh.

Đôi chân không mỏi của thầy giáo Công an

Với khát khao sẻ chia, ngoài công tác giáo dục, Thiếu tá Vũ Văn Chính còn dành nhiều nhiệt huyết tham gia các hoạt động tình nguyện.

Thầy Chính cho rằng, công việc này đôi khi vô cùng khó khăn, thử thách nhưng lại là những phút giây đáng giá và để làm tốt được thì điều quan trọng nhất là cái tâm, nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ.

Ngoài giảng dạy Tiếng Anh miễn phí, Thiếu tá Chính còn nhiệt huyết vưới các hoạt động thiện nguyện.

Hơn nữa, xung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh thiệt thòi cần sự giúp đỡ để họ vượt qua khó khăn. Vì vậy, thầy Chính đã kêu gọi các mạnh thường quân, vận động quyên góp sách, vở, quần áo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm cần thiết… để tặng cho trẻ em, HS và những hộ nghèo trên địa bàn.

Cuối năm 2024, thầy Chính đã kêu gọi mạnh thường quân và đứng ra tổ chức chương trình "Bánh chưng Tết cho em" với quy mô 700 chiếc bánh chưng để tặng các bạn học sinh từ mầm non đến cấp 2.

Với sự chung tay của các thầy các cô, cán bộ chiến sỹ Công an xã, các tình nguyện viên dưới xuôi lên tham ra, chương trình đã thành công ngoài tưởng tượng.

Sau một khoảng thời gian, đã có thêm rất nhiều những mạnh thường quân trên cả nước gửi những phần quà để mình là cấu nối trao gửi đến bà con và các cháu học sinh.

Được biết, các mạnh thường quân chủ yếu là đồng nghiệp ở trường, các cựu học sinh trên cả nước… Đến thời điểm hiện tại, ước tính giá trị hàng hóa, quà tặng, xây dựng công trình cộng đồng... khoảng 600 triệu đồng.

Thầy giáo trải lòng: “Có những chuyến đi, các thành viên đã phải trèo đèo, lội suối để tặng quà HS, người dân có hoàn cảnh khó khăn và còn bao nhiêu nỗi sợ hãi hiểm nguy khác trên đường. Tuy nhiên, các thành viên đã cố gắng vượt qua bao khó khăn để đến với những người cần giúp đỡ”.

Chắc rằng, hình ảnh mà người dân xã Nậm Ban dễ thấy nhất vào những ngày cuối tuần là thầy Chính cùng đồng nghiệp, HS trao quà, giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Song song với hoạt động tình nguyện, thầy Chính còn tổ chức “quán trà sữa 0 đồng” dành cho trẻ em, học sinh ở xã, được tổ chức lưu động mỗi tuần một buổi luân phiên về các bản.

Không chỉ vậy, thầy Chính còn hướng dẫn các em làm bánh khoai, bánh ngô… Đây vừa là các hoạt động vui chơi vừa là các buổi học ngoại khóa để trang bị thêm các kỹ năng sống cho HS.

Khó khăn là vậy, vất vả là vậy nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của thầy Chính trên cung đường thiện nguyện. Không chỉ giúp đỡ học sinh, dấu chân thiện nguyện của thầy Chính đã in dấu trên mọi nẻo đường, để họ thấy rằng xung quanh vẫn còn nhiều người tốt.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của Thiếu tá Vũ Văn Chính với các em học sinh, người dân Nậm Nhùn, thầy Đỗ Văn Lý - Hiệu Phó trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Ban cho biết, thầy giáo Vũ Văn Chính được nhiều người yêu quý, khi có đóng góp rất nhiều trong công tác xã hội hóa, kêu gọi người thân, bạn bè, HS cùng chia sẻ với đồng bào vùng khó.

Là một trong những trường thiếu giáo viên dạy môn tiếng Anh, cô giáo giảng dạy môn học này tại trường vừa phải dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, vừa dạy tiếng Anh cấp THCS. Vì vậy, sự đóng góp, hỗ trợ của thầy giáo Chính với giáo dục tại huyện nghèo của tỉnh Lai Châu rất đáng ngưỡng mộ, khi huyện Nậm Nhùn thiếu trầm trọng giáo viên dạy môn tiếng Anh.

Hoa Tiên- Đại Bắc

Đọc thêm