Mâu thuẫn với con, 10X vác dao truy sát bố

(PLVN) - Có mâu thuẫn với thanh niên làng, Thưởng mang dao tới tận nhà đối phương để “rửa hận”. Tại đây, anh ta và chủ nhà đã rượt đuổi nhau như phim hành động.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Chiều 9/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Trần Đức Bách (người cùng địa phương).

Theo cáo trạng, Trần Văn Thưởng là người mắc bệnh loạn thần động kinh không phân biệt định F06.8 và có bệnh án điều trị ngoại trú tại Phòng khám tâm thần, Trung tâm y tế huyện Đan Phượng. Thưởng hay đi xe đạp lang thang trong xã. Quá trình đi lang thang, Thưởng hay trêu ghẹo, gây sự với mọi người.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong các ngày 21/9/2019 và 23/9/2019, Thưởng đã vô cớ gây sự với anh Trần Văn Linh, anh Hoàng Đức Trọng và anh Trần Đức Hồng – người ở địa phương. Do bức xúc vì bị anh Trọng, anh Hồng đánh, Thưởng đã đến nhà anh Hồng gây sự. Tại đây, Thưởng bị ông Trần Đức Bách (bố của anh Hồng) và anh Trần Đức Bạch (anh trai anh Hồng) đuổi về.

Khoảng 18 giờ ngày 23/9/2019, Thưởng vào bếp nhà anh Lê Văn Hưởng (hàng xóm) lấy trộm dao bầu. Sau đó, Thưởng đi xe đạp sang nhà anh Hồng. Đến nơi, Thưởng tay trái cầm dao, tay phải nhặt viên gạch ném vào nhà anh Hồng.

Nghe tiếng động, ông Bách từ trong nhà đi ra, dùng cành cây khua ngang, đuổi Thưởng. Thưởng bỏ chạy được một đoạn thì thấy ông Bách không đuổi nữa nên quay lại gây sự tiếp.

Theo cáo trạng, Thưởng cầm gạch ném ông Bách nhưng không trúng. Ông Bách cầm cành cây đuổi theo vụt Thưởng nhưng không trúng. Cành cây gãy, ông Bách quay lưng bỏ chạy. Thưởng đuổi theo phía sau. Đuổi kịp, Thưởng dùng dao đâm một nhát vào lưng người đàn ông đang nằm sấp dưới đường. Hậu quả, ông Bách tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Về phía Thưởng, sau khi phạm tội đã bỏ chạy về nhà. Tại đây, hung thủ bị công an xã đuổi theo bắt giữ.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo có gương mặt ngây ngô, ánh mắt vô hồn không trả lời được nhiều câu hỏi của HĐXX. Khi được chủ tọa bảo quay lại xin lỗi bị hại, phải nhắc 3 lần, thanh niên này mới vô thức thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thưởng 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm