Mẹ bé trai bị đánh rách gan, dập tinh hoàn, trải lòng

“Nhìn lại những vết thương của con, tôi mong rằng, những phụ nữ có hoàn cảnh như tôi, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi thêm bước nữa. Đừng giống như tôi, “vớ phải” người chồng “nghiện ngập”, hành hạ trẻ thơ, sẽ làm khổ cho chính mình, đau thương cho con cái”, chị Lưu Thị Mến (SN 1976, ngụ xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), mẹ bé Nguyễn Hoàng Anh (SN 2009) chia sẻ.

[links()] “Nhìn lại những vết thương của con, tôi mong rằng, những phụ nữ có hoàn cảnh như tôi, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi thêm bước nữa. Đừng giống như tôi, “vớ phải” người chồng “nghiện ngập”, hành hạ trẻ thơ, sẽ làm khổ cho chính mình, đau thương cho con cái”, chị Lưu Thị Mến (SN 1976, ngụ xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), mẹ bé Nguyễn Hoàng Anh (SN 2009) chia sẻ.

Chị Mến kể lại sự việc.

Theo chị Mến, bé Hoàng Anh là con riêng của chị với người chồng trước. Khi chị Mến mang thai thì người chồng này đã bỏ đi “bặt tăm”.
 
“Tôi quen với Nguyễn Nhân Từ (SN 1983, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) khi cùng làm công nhân tại một công ty ở quận Gò Vấp. Biết tôi đã có con riêng 6 tháng tuổi, nhưng Từ vẫn tỏ lòng yêu thương và hai đứa đã chung sống như vợ chồng cho đến nay”, chị Mến kể lại.

Bước tiếp cuộc tình với người chồng sau (không hôn thú), hai người có một con chung là một bé trai, hiện 16 tháng tuổi. Cũng từ đây, Từ bắt đầu căm ghét và hành hạ cháu Hoàng Anh.


Cảm thương hoàn cảnh của bé Hoàng Anh, sau khi đọc bài trên PLVN Online, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, TGĐ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã nhờ PLVN Online chuyển tới cháu số tiền và quà 10 triệu đồng.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, nhiều nhà hảo tâm cũng đã tìm đến BV Nhi Đồng 2 thăm hỏi và ủng hộ tiền quà cho bé Hoàng Anh.

Theo lời chị Mến, gia đình "chồng" có 3 anh em trai, trong đó đã có 2 người nghiện ma túy (gồm chồng chị).

Những vật dụng trong gia đình cứ “không cánh mà bay”, tiền bạc đi làm thuê, làm mướn, dành dụm để phòng thân đã bị Từ “moi hết” để thỏa mãn cơn nghiện. “Nhiều lần tôi thuyết phục chồng đi cai nghiện nhưng bất thành và việc chích hút, nghiện ngập của Từ kéo dài đến hôm nay”, chị Mến cho hay.

Chị Mến nhận quà của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

“Tối 29/5, khi lên cơn nghiện, Từ chạy đi kiếm tiền khắp nơi nhưng không có. Về lối xóm xin người 5 ngàn, 10 ngàn đồng cũng không ai cho. Lúc vào nhà, thấy cháu Hoàng Anh vừa khóc và “ị” trong quần, Từ đá thẳng vào bụng cháu nên mới xảy ra cảnh đau thương như hôm nay”, chị Mến nghẹn ngào nói.

Chị Mến kể tiếp, sáng 3/6, bé Hoàng Anh cứ ôm bụng rên rỉ đau đớn, cùng mếu máo khóc lóc bên ông Nguyễn Văn Luân (SN 1931, bố ruột Từ): “Ông ơi! Con đau bụng quá..!”. Ông Luân gặng hỏi thì bé Hoàng Anh bảo bị bố đánh. Không cầm lòng được, ông Luân đã trình báo đến cơ quan công an phường 16.
   
Theo chị Mến, tối 7/6, Tứ gửi cho chị những dòng tin nhắn tỏ vẻ ăn năn: “Tôi rất hối hận về việc mình đã làm. Nếu không bị đi tù, tôi sẽ làm lại từ đầu. Bà cố gắng lo cho hai đứa nhỏ, đừng cho nó ở chung với bà, hãy gửi chúng nó vào mái ấm tình thương nào đó. Tôi đã biết trước sự thật rồi, trước sau cũng phải đi tù thôi”.

Vết thương của bé Hoàng Anh sau khi được mổ.

Theo lời chị Mến, bé Hoàng Anh sống tại một mái ấm ở huyện Củ Chi hơn một năm nay, nhưng vì cháu chưa có giấy khai sinh nên mái ấm nơi đây không thể tiếp tục đón nhận cháu. Sau khi về nhà ở, mới xảy ra cớ sự này.

Chị Mến cho biết thêm, hiện cháu Hoàng Anh (3 tuổi) và cháu Vũ Thịnh (16 tháng tuồi) đang được cơ quan chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh.

Nguyện vọng của chị Mến là sau khi cháu Hoàng Anh xuất viện, sẽ mang hai anh em (Hoàng Anh và Vũ Thịnh) gửi vào một mái ấm nuôi giữ trẻ, rồi hàng tháng chị sẽ ghé thăm các con.

Bé Nguyễn Hoàng Anh đã được chuyển từ khoa hồi sức cấp cứu về phòng hậu phẫu khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi.

Công Hà
 

Đọc thêm