Một cụ già 90" sống trong sợ hãi"

Việc bất chấp xây dựng của hộ gia đình liền kề dẫn tới có nguy cơ sập nhà cụ Lê Vân (cán bộ lão thành Cách mạng) đành phải “tháo chạy” đến ở nhờ nhà cháu họ và làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Việc bất chấp xây dựng của hộ gia đình liền kề dẫn tới có nguy cơ sập nhà cụ Lê Vân (cán bộ lão thành Cách mạng) đành phải “tháo chạy” đến ở nhờ nhà cháu họ và làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Lợi dụng sổ đỏ gian dối

Gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn ở số 57 Hàm Long có hợp đồng thuê nhà được đăng kiểm ngày 27/7/1994. Ngày 4/4/2002 gia đình ông Tuấn có đơn đề nghị và được Cty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội (QL&PTNHN) ký hợp đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho gia đình ông Tuấn. Ngày 29/11/2005, UBND quận Hoàn Kiếm đã cấp “sổ đỏ” cho gia đình ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn chuyển nhượng toàn bộ nhà, đất cho gia đình ông Vũ Đình Tấn. 

 Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ bán nhà theo NĐ61/CP và thực tế sử dụng của hộ ông Tấn, phóng viên phát hiện có nhiều sai sót trong việc bán nhà này gây thiệt hại cho hộ liền kề là gia đình ông Lê Vân. Ông Lê Văn Cường, Phó Tổng giám đốc Cty QLPTNHN khẳng định: “Nhà 57 Hàm Long là nhà biệt thự, khi bán nhà cho 2 hộ, Cty đã không phân bổ hết các diện tích nhà đất sử dụng chung (sân ngõ, lối đi, hành lang, phụ sử dụng chung), bán nhầm diện tích hành lang chung 5,4m2 tầng 2 và diện tích 10m2 tầng 2 không có trong hợp đồng thuê nhà cho gia đình ông Tuấn (nay là ông Tấn-pv). Trong khi diện tích bán cho gia đình ông Vân lại thiếu phần diện tích hành lang 4m2 tầng 1 , diện tích sân ngõ và lối đi chung”. 

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Tấn lợi dụng việc cấp sổ đỏ sai sót này để bịt lối đi chung, bao chiếm phần hành lang sử dụng chung, xây dựng trái phép gây phương hại cho hộ ông Vân.

Ông Vân  phải mua nilon để bưng bít những chỗ nước chảy

Sống trong sợ hãi

 Ông Vân cho biết: Năm 2009, ông Tấn đục phá tường trên nóc nhà tầng 1, quây bạt lấn chiếm khoảng sân chung để ở; Tháng 3/2010, ông Tấn dựng cọc, giăng lưới B40 trên trần mái bằng nhà ông Vân; Tháng 4/2010, tiếp tục đập phá, sửa chữa phần hành lang chung đang có khiếu kiện làm thay đổi kết cấu của tòa nhà. 

 Việc đạp phá, sửa cữa và cơi nới của ông Tấn, khiến căn hộ của ông Vân bị nứt nẻ, mỗi lần mưa là căn nhà xối xả nước và có thể sập bất cứ lúc nào, khiến ông phải mua tôn để đỡ trần nhà, mua nilon để bưng bít chỗ nước chảy. Tuy nhiên, sự nguy hiểm đến từ ngôi nhà khiến ông phải tháo chạy tới gia đình cháu họ ở nhờ. “Tôi đã gửi đơn cho các cấp chính quyền, nhưng kiểm tra xong họ lại không có biện pháp xử lý gì”- Ông Vân bức xúc.

Ông Nguyễn An Tuyến, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Bài thừa nhận: Việc dựng cọc sắt, giăng lưới của hộ ông Tấn là vi phạm trật tự xây dựng và phường đã có QĐ yêu cầu dỡ bỏ. Còn việc sửa chữa, tráp vá nền, tường nhà mặc dù không nằm trong danh mục phải xin phép xây dựng nhưng hộ ông Tấn không thông báo với phường và không thỏa thuận với hộ liền kề là không đúng quy định. Ông Tuyến cho rằng, việc cấp sổ đỏ sai là nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng trái phép, khiếu kiện gay gắt giữa các hộ dân. Phường sẽ xin ý kiến quận để xử lý dứt điểm. 

 Được biết, ngày 20/5/2010, Cty QL&PTNHN có công văn gửi Sở xây dựng Hà Nội kiến nghị thu hồi sổ đỏ của gia đình ông Tấn và ông Vân để đính chính; đồng thời đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Bài yêu cầu hộ ông Tấn giữ nguyên hiện trạng để cơ quan chức năng xử lý những vấn đề tồn tại.

Gia Khánh

Đọc thêm