Một học sinh bị đánh chết trước cổng trường

Sau lễ bế giảng, nam sinh lớp 10 vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị hành hung kiểu xã hội đen dẫn đến tử vong.

Sáng hôm qua (24/5), trước cổng Trường THPT Cổ Loa (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hành hung kiểu xã hội đen khiến một học sinh lớp 10 thiệt mạng ngay sau lễ bế giảng năm học.

Bạo lực trước cổng trường

q
Di ảnh nạn nhân

Nạn nhân trong vụ việc nêu trên được xác định là em Nguyễn Văn Đạt (16 tuổi, lớp 10A9; nhà ở thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh). Khoảng 10h20 sáng 24/5, ngay sau lễ bế giảng năm học 2009-2010, học sinh Đạt đã bị một nhóm côn đồ chặn đánh ở địa điểm cách cổng trường chưa đầy 30m rồi tử vong ngay sau đó. Một số người dân cho biết, nhóm côn đồ này còn khá trẻ (tuổi khoảng 15-16), đã dùng gạch đá, gậy gộc tấn công vào đầu, cổ, và ngực nạn nhân.

Trao đổi với PLVN online, ông Ngô Đắc Năm - Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa cho biết, khi các thầy cô trong trường chạy ra thì thấy em Đạt đã nằm bất tỉnh. Nạn nhân lập tức được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh nhưng không qua được cơn nguy kịch. “Em Đạt có học lực hơi kém nhưng được các thầy cô đánh giá là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép. Học sinh này chưa từng gây gổ đánh nhau với ai” - thầy Năm nói thêm.

b
Nơi học sinh Đạt bị hành hung

Thương con, bố đột quỵ

m
Bác  Xoa đột quỵ khi hay tin con gặp nạn
Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Văn Đạt là người con út trong gia đình, trên Đạt có 4 chị gái. Hoàn cảnh gia đình học sinh này khá éo le khi bố em bị bệnh tim, sức khỏe mẹ em cũng không được tốt. Khi nghe hung tin, bác Nguyễn Văn Xoa (54 tuổi, bố đẻ nạn nhân) đã đột quỵ, tinh thần và sức khỏe suy sụp nghiêm trọng.

Nhận xét về em trai của mình, chị Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi) nói: “Đạt là người con hiếu thảo, người em hiền lành, chịu khó”.

Trao đổi với PLVN online, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an đã bắt gọn 5 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra và đang truy bắt một số đối tượng khác.

 Nhóm PV

Đọc thêm