Một lỗi chính tả, 2 năm đợi chờ

Đường dây nóng 0982559911 Báo Pháp luật Việt Nam online nhận được phản ánh của gia đình bà Lê Thị Lui (74 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc gia đình bà cụ này không được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dù đã bàn giao đất đúng tiến độ.

Đường dây nóng 0982559911 Báo Pháp luật Việt Nam online nhận được phản ánh của gia đình bà Lê Thị Lui (74 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc gia đình bà cụ này không được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dù đã bàn giao đất đúng tiến độ.

Theo phản ánh, trước đây ngôi nhà của bà Lui đã được cấp “sổ đỏ” tại số 52 ngách 64/35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà vẻn vẹn hơn 20m2 mà có tới 11 nhân khẩu sinh sống.

Đến ngày 15/8/2007, UBND TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi hơn 8000m2 đất tại khu vực phường Cát Linh và Ô Chợ Dừa để thực hiện xây dựng đoạn đường từ Bộ Tư lệnh Thông tin đến ngã tư Giảng Võ - Cát Linh - Giang Văn Minh. Một phần diện tích nhà bà Lui bị thu hồi theo diện này.

Ngày 32/12/2008, UBND quận Đống Đa ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại GPMB. Theo đó, gia đình bà Lui bị thu hồi 11,22m2 đất nên được bồi thường 196.520.000 đồng và được bố trí mua một căn hộ tái định cư.

Tuy nhiên, trong bản Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB do Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và Tái định cư quận Đống Đa lập thì số tiền nhà bà Lui được nhận lại ghi là 196.979.000 đồng, chênh lệch 459.000 đồng so với tiền ghi trong quyết định. Phiền toái phát sinh từ đây. Ngày 12/3/2009, nhà bà Lui được mời ra nhận tiền đền bù GPMB. Vậy nhưng do có sự chênh lệch 459.000 đồng giữa hai văn bản như nêu trên nên gia đình bà Lui gặp khó khăn trong việc thanh toán. Chủ động làm đơn xin nhận số tiền thấp hơn, nhà bà vẫn không được thanh toán tiền đền bù.

Từ khi UBND quận Đống Đa ra quyết định đến nay đã gần hai năm, các hộ khác có đất bị thu hồi cùng đợt với nhà bà Lui hầu như đã được giải quyết xong hết. Vì phần diện tích nhà còn lại đã buộc phải hợp khối với hộ khác, thời gian qua 11 nhân khẩu nhà bà Lui cứ phải đi tới đi lui thuê nhà, ở nhờ khắp nơi và tiền đền bù cũng như nhà tái định cư thì cứ bặt vô âm tín.

Anh Bùi Văn Lộc, con trai bà Lui cho biết, gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bố anh là ông Thanh đã qua đời do tuổi cao sức yếu, không chờ được đến ngày được về nhà mới. Còn bà Lui đã 74 tuổi cũng đang ốm yếu, không biết có chờ được đến ngày đó không?

Phóng viên PLVN online đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng của UBND quận Đống Đa để hỏi giúp người dân nhưng các vị có trách nhiệm chưa chịu gặp để trả lời chính thức.

Trần Giang Nam

Đọc thêm