Một thuyền viên “mất tích” bí ẩn trên biển, 4 năm chưa có lời giải

Bà Lê Thị Hồng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bán tính bán nghi khi được Cơ quan CSĐT thông báo, chồng bà - ông Hoàng Ngọc Cơ- mất tích vì “hoảng loạn thần kinh” nên “tự nhảy xuống biển” trước khi chiếc tàu cá mà ông này “quá giang” cập bờ.

Bà Lê Thị Hồng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bán tính bán nghi khi được Cơ quan CSĐT thông báo, chồng bà - ông Hoàng Ngọc Cơ- mất tích vì “hoảng loạn thần kinh” nên “tự nhảy xuống biển” trước khi chiếc tàu cá mà ông này “quá giang” cập bờ.

c
Vợ nạn nhân Hoàng Ngọc Cơ không tin chồng mình đã “tự nhảy xuống biển” rồi “mất tích”. (Ảnh minh họa).

Chuyến đi định mệnh

Do kinh tế khó khăn nhà lại đông con nên ông Hoàng Ngọc Cơ (trú tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) nhận lời của một chủ tàu trong huyện ra khơi đánh cá ở vùng biển Bạch Long Vỹ (Quảng Ninh)

Thế nhưng chỉ mấy hôm sau ngày chiếc tàu cá TH 90488TS ra biển, chủ tàu Dương Công Định vội điện về thông báo là đã gửi ông Cơ trở về đất liền trên chiếc tàu cá mang số hiệu TH 90638TS của ông Nguyễn Bá Duy. Nhưng, sau nhiều ngày chờ đợi kể từ thời điểm nhận được tin trên, mấy mẹ con bà Hồng vẫn không thấy chồng, cha của họ trở về nhà.

“Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên tôi  đã chạy đến nhà anh Duy ở xã Nguyên Bình để hỏi rõ sự tình vì sao tàu đã vào bờ mà tin tức về chồng tôi vẫn bặt vô âm tín. Đồng thời, ngày 23/12/2009, tôi cũng có làm đơn gửi tới Công an huyện Tĩnh Gia và Đồn Biên phòng 126, 130 đề nghị họ giúp đỡ điều tra, làm rõ việc mất tích của chồng tôi.” - bà Hồng nói trong tường trình gửi PLVN.

“Chồng tôi không có bệnh thần kinh”

Tiếp nhận thông tin thuyền viên mất tích, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã xác minh và ngày 30/12/2009có văn bản số 123/CATG gửi bà Hồng, trong đó nêu rõ: “Sau một thời gian đi làm cho anh Định do ông Cơ bị say sóng nên không thể tiếp tục công việc đánh bắt thủy sản trên biển, nên anh Định đã  gửi ông Cơ đi nhờ tàu đánh cá TH 90638TS của anh Nguyễn Bá Duy (…) để đi từ Bạch Long Vỹ về Lạch Bạng, Hải Thanh, Tĩnh Gia.”

Giải thích nguyên nhân không trở về đất liền của người thuyền viên xấu số này, văn bản của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tĩnh Gia nêu rõ: “Theo báo cáo của những người có mặt trên tàu của anh Duy thì trong thời gian đi từ Bạch Long Vỹ về Lạch Bạng, ông Hoàng Ngọc Cơ có biểu hiện hoảng loạn thần kinh nên khi tàu anh Duy còn cách bờ Lạch Bạng khoảng 30 hải lý, thì ông Cơ đã tự nhảy xuống biển và mất tích.”.

Cầm tờ thông báo này, bà Hồng rụng rời chân tay: “Khi anh Định và anh Bình đến nhà tôi tuyển người lên tàu đi đánh cá, chồng tôi là lao động chính trong gia đình, sức khỏe tốt, tiền sử không có bệnh thần kinh và vẫn thường xuyên đi làm thợ xây.”

Bà Hồng cũng đặt giả thiết nếu ông Cơ đã “tự mình nhảy xuống biển” như nhận định của Cơ quan CSĐT, thì trách nhiệm của chủ tàu và những thuyền viên khác trên chiếc tàu cá mang số hiệu TH 90638TS mà chồng bà được cho “quá giang” từ ngoài khơi về đất liền sẽ như thế nào? Bà còn nghi vấn: “Tại sao chồng tôi nhảy xuống biển mà tàu không có trách nhiệm cứu vớt hay phát tín hiệu cấp cứu để các tàu bạn hoặc Đồn Biên phòng gần bờ biển ra cứu? Nếu có chết đuối trong tình trạng bão gió thì cũng phải tìm xác mang về…”.

Văn bản của Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, cơ quan này đã phát thông báo để truy tìm nạn nhân; tuy nhiên, theo bà Hồng thì gần bốn năm trôi qua vẫn chưa ai biết được tung tích của ông Hoàng Ngọc Cơ ở đâu.

“Dư luận chung của nhân dân cũng như linh tính của tôi, thì cái chết của chồng tôi trên chuyến tàu của anh Duy là không bình thường như thông báo của Công an huyện Tĩnh Gia.”  - bà Hồng nói.

Thuyền viên Hoàng Ngọc Cơ mất tích trên biển đang để lại trên bờ một vợ cùng đàn con sống trong một hoàn cảnh cực kỳ khốn khó, ngày đêm vẫn canh cánh bên lòng về sự mất mát và ngờ vực xung quanh nguyên nhân dẫn tới cái chết của chồng và cha họ./. 

Võ Tuấn 

Đọc thêm