Mỹ Tâm quỳ gối, bật khóc cảm ơn 30.000 khán giả “Tri âm”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 5/11, liveshow “Tri âm” của Mỹ Tâm đã được tổ chức thành công với hơn 30.000 khán giả đồng hành tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Liveshow "Tri âm" đánh dấu 20 năm hoạt động âm nhạc của Mỹ Tâm.
Liveshow "Tri âm" đánh dấu 20 năm hoạt động âm nhạc của Mỹ Tâm.

“Tri âm” là đêm nhạc tái hiện lại chặng đường 20 năm hoạt động âm nhạc của Mỹ Tâm, từ cô ca sĩ “Cây đàn sinh viên” với tà áo dài trắng thân thuộc cho đến hình ảnh nàng ca sĩ sao hạng A của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Từng bài hát như tái hiện lại từng mốc thời gian đáng nhớ trong con đường sự nghiệp của Mỹ Tâm.

Hình ảnh Mỹ Tâm với áo dài trắng và chiếc đàn guitar thân thuộc.

Hình ảnh Mỹ Tâm với áo dài trắng và chiếc đàn guitar thân thuộc.

Đồng hành cùng với cô tại liveshow “Tri âm” Hà Nội lần này là 3 nghệ sĩ khách mời quen thuộc: Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy. Đây cũng là 3 nghệ sĩ khách mời đã từng biểu diễn tại liveshow “Tri âm” TP.HCM cách đây hơn 1 năm.

Trong liveshow của mình, Mỹ Tâm vừa là người biểu diễn vừa là người dẫn cho câu chuyện của riêng mình. Không có mạch chương trình định sẵn, chỉ có Mỹ Tâm và âm nhạc cùng những câu chuyện được dẫn dắt hoàn toàn ngẫu nhiên để kết nối các phần lại với nhau. Những câu chuyện đời thường, “vô thưởng vô phạt” nhưng vẫn duyên dáng theo cách riêng của Mỹ Tâm.

Hình ảnh ấn tượng nhất trong đêm liveshow ngày hôm qua có lẽ là hình ảnh Mỹ Tâm bật khóc, quỳ gối để tỏ lòng biết ơn trước tình cảm to lớn mà khán giả dành cho cô. Nữ ca sĩ cũng trải lòng: "Đã từng trong một phút giây bốc đồng, Tâm nghĩ mình cô đơn. Nhưng không, Tâm không hề cô đơn khi có các bạn đã theo Tâm trong hai thập kỷ. Tâm có các bạn yêu thương và các bạn mãi là tri âm của Tâm".

Hơn 30.000 khán giả hoà cùng sân khấu của Mỹ Tâm.

Hơn 30.000 khán giả hoà cùng sân khấu của Mỹ Tâm.

Hoà cùng với sân khấu của Mỹ Tâm là cảm xúc bồi hồi của người hâm mộ. Từng cung bậc cảm xúc trong từng bài hát dần vỡ oà trong liveshow là điều mà người hâm mộ nào cũng cảm nhận được. “Quá nhiều ngôn từ đẹp đẽ muốn dành cho Mỹ Tâm nhưng đều cảm thấy không đủ. Bao năm rồi vẫn yêu thích cô ấy nhưng được đến với đêm nhạc Tri âm thì tôi càng thấy thấu cảm hơn vì sao cô ấy là ca sỹ được yêu thích đến thế. May mắn được đến với đêm nhạc”, lời chia sẻ của một người hâm mộ. Quả thật, Mỹ Tâm đã khiến hơn 30.000 khán giả dâng trào cảm xúc và có một đêm không ngủ tại Hà Nội.

Có thể nói đêm nhạc “Tri âm” của Mỹ Tâm đã thành công rực rỡ không chỉ bởi sự có mặt của hơn 30.000 khán giả ủng hộ mà còn bởi một đêm diễn thăng hoa của nàng ca sĩ. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đỉnh cao đầy cảm xúc và hạnh phúc của Mỹ Tâm sau hơn hai thập niên ca hát.

Đọc thêm