Nam thanh niên giết vợ sắp cưới rồi tự sát bất thành

(PLVN) -Thấy điện thoại của vợ sắp cưới có tin nhắn của một người đàn ông gửi đến với lời lẽ ngọt ngào, không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Viết Quyết đã ra tay sát hại rồi tự sát nhưng bất thành.
Nguyễn Viết Quyết tại phiên tòa xét xử ngày 13/5
Nguyễn Viết Quyết tại phiên tòa xét xử ngày 13/5

TAND TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, trú xã Nghi Ân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sau 3 năm hẹn hò, năm 2018, Nguyễn Viết Quyết và chị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) tổ chức đính hôn. Sau đó, Quyết chuyển đến sống với gia đình vợ sắp cưới ở đường Trường Chinh, phường Hòa Phát.

Ngày 26/9/2019, Quyết chở mẹ chị Thanh đi làm rồi quay về thì thấy chị Thanh đi khỏi nhà nhưng sau đó quay về thay đồ chuẩn bị đi tiếp.

Khi đang xem tivi ở phòng khách, Quyết thấy điện thoại chị Thanh có tin nhắn của một người đàn ông gửi đến với lời lẽ ngọt ngào nên tức giận. Ở trong phòng chị Thanh bước ra giật lại điện thoại, 2 người sau đó xảy ra cự cãi và xô xát.

Quyết tra hỏi sự việc thì chị Thanh trả lời “như trong tin nhắn đó”. 

Bực tức, Quyết lao đến đánh, bóp cổ vợ sắp cưới thì bị chị Thanh dùng dao cứa vào bụng. Đoạt được dao, Quyết lấy ghì vào cổ Thanh đến khi thoi thóp mới thả ra. 

Lúc sau, chị Thanh tỉnh lại, Quyết tiếp tục tra hỏi chị Thanh về tin nhắn và bị chị Thanh miệt thị. Nghe vậy, Quyết bóp cổ vợ sắp cưới tử vong rồi khóa cửa phòng, tìm lưỡi dao lam để tự tử. 

Khoảng 18h cùng ngày, mẹ chị Thanh đi làm về phát hiện con gái đã tử vong, sau đó bà hô hoán hàng xóm đưa Quyết đi cấp cứu.

Tại tòa, Quyết thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi nhắc đến chị Thanh, Quyết bật khóc, cúi đầu xin lỗi gia đình vợ sắp cưới và mong được tha thứ.

Đọc thêm