Nạn nhân bức xúc vì kẻ “lừa đảo” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Đối tượng lừa đảo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, bị áp giải về Công an quận 2 (TP.HCM), bất ngờ, đối tượng được thả khi chưa khắc phục hậu quả.

Đối tượng lừa đảo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, bị áp giải về Công an quận 2 (TP.HCM), bất ngờ, đối tượng được thả khi chưa khắc phục hậu quả.

Vụ lừa đảo gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương, nạn nhân là chị N.T.H.Hạnh (SN 1967), kinh doanh bán quán nước giải khát bình dân ở đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2 (TP.HCM).

Đối tượng sa lưới

Để tạo niềm tin, uy tín đối với “con mồi”, Phan Thanh Tâm (SN 1969, ngụ khu Bến phà, ấp 3, Xóm Lưới, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tự giới thiệu có cửa hàng phân phối Trung Hiếu, chuyên cung cấp bia, nước ngọt cho các quán giải khát bình dân cần chị Hạnh ủng hộ lấy hàng giúp.

Vào tháng 1/2010, tên Tâm đã lợi dụng sự nhẹ dạ của chị Hạnh, rồi đề nghị chị góp vốn 200 thùng bia 333 mà không chịu làm một bản hợp đồng nào. Khi chị Hạnh đề nghị viết giấy tay để làm tin, thì tên Tâm lại hẹn…

Những chứng từ, hóa đơn của 200 thùng bia.
Những chứng từ, hóa đơn của 200 thùng bia.

Hai ngày sau, tên Tâm lại yêu cầu chị Hạnh phải góp thêm 100 thùng bia 333 nữa để bán vào dịp Tết.

Biết mình bị lừa, chị Hạnh nhờ sự giúp đỡ.

Sau đó, tên Tâm đã bỏ trốn và tiếp tục sang một địa bàn khác, dùng “chiêu cũ” cũng vẫn câu nói: “vợ bỏ, con xa”.

Theo Trung tá Châu Hoàng Đấu (Trưởng Công an thị trấn Hộ Phòng, Giá Rai - nơi đối tượng thường trú) cho biết, tên Tâm đã có 5 đời vợ.

Riêng chị Hạnh sau nhiều lần gõ cửa Công an phường Bình Khánh, Công an quận 2 trình báo nhờ can thiệp, đều vô vọng, vì kẻ lừa đảo không để lại một dấu vết, gây khó khăn trong công tác điều tra.

Tuy nhiên, vào 10h ngày 12/12/2011, đối tượng Tâm đã bị Thiếu tá Lê Đình Đức và Trung úy Đỗ Thành Tiến thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận 2 (TP.HCM), phối hợp với Trung tá Châu Hoàng Đấu (Trưởng công an thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) cùng lực lượng công an viên tóm gọn tại một con sông ở Thị trấn Hộ Phòng.

Đối tượng Tâm đã thừa nhận và ký tên vào biên bản về việc làm sai phạm.
Đối tượng Tâm đã thừa nhận và ký tên vào biên bản về việc làm sai phạm.

Tại cơ quan Công an Thị trấn Hộ Phòng, đối tượng Tâm đã thừa nhận việc làm sai phạm của mình, đồng thời phía gia đình đối tượng đứng ra cam kết xin khắc phục hậu quả cho nạn nhân trong vòng một tuần.

Đến 12h cùng ngày, đội Cảnh sát điều tra tổng hợp đọc lệnh, áp giải đối tượng về Công an quận 2 (TP.HCM) để tiếp tục xử lý.   

Bắt ở Bạc Liêu, thả tại TP.HCM

Cứ tưởng rằng, sau khi đối tượng chuyển về cơ quan Công an quận 2, nạn nhân yên tâm sớm được nhận lại số tiền như gia đình đối tưọng Tâm cam kết.

Sau đó, người thụ lý hồ sơ cho nạn nhân biết, đúng một tháng, đối tượng sẽ khắc phục lại số tiền cho nạn nhân (tức 12/1/2012).

Tuy nhiên, đã ba tháng trôi qua, nạn nhân vẫn chưa nhận được đồng nào. Ngược lại, đối tượng Tâm đã được thả ra từ lâu?!

Chân dung tên Tâm.
Chân dung tên Tâm.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Lê Đình Đức (người bắt giải đối tượng về Công an quận 2, TP.HCM) cho biết: “Tôi thuộc bên điều tra tổng hợp, sau khi chuyển hồ sơ qua đội trật tự xã hội thụ lý, bên đó cho rằng đối tượng này không bỏ trốn. Tôi có can ngăn và nói, thả ra là mai mốt mất công đi tìm. Giờ bên đó thả đối tượng ra khi chưa khắc phục hậu quả cho nạn nhân thì bên ấy chịu trách nhiệm”.

Theo trung tá Đỗ Huy Hoàng (Công an quận 2), vụ việc hiện đang điều tra nên không cung cấp thông tin.

Chị Hạnh bức xúc: “Trong vụ án này, đối tượng đã thừa nhận tội, ký vào biên bản về việc làm sai trái của mình ngay tại cơ quan Công an Thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu), vậy mà hiện đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại chưa khắc phục số tiền đã chiếm đoạt của tôi. Phải chăng...(?!)”.

Công Hà

Đọc thêm