“Ngày hạnh phúc” cho bệnh nhi ung thư

 Trẻ “trọc đầu” - một cách gọi đầy ắp sự yêu mến và xót thương những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo: Ung thư. Nhìn những đứa trẻ thơ ngây với ánh mắt thâm quầng, đầu trụi tóc, cơ thể luôn mệt mỏi, xanh tái, yếu ớt do phải truyền hóa chất vào người và bị cơn đau đớn dày vò, không ai cầm nổi những giọt nước mắt.

Trẻ “trọc đầu” - một cách gọi đầy ắp sự yêu mến và xót thương những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo: Ung thư. Nhìn những đứa trẻ thơ ngây với ánh mắt thâm quầng, đầu trụi tóc, cơ thể luôn mệt mỏi, xanh tái, yếu ớt do phải truyền hóa chất vào người và bị cơn đau đớn dày vò, không ai cầm nổi những giọt nước mắt. Rất nhiều người, trong đó có các nhà báo, nghệ sỹ đã sẵn sàng tới thăm và trao “mật ngọt” yêu thương nhằm bù đắp phần nào nỗi thiệt thòi mà trẻ phải gánh chịu.

Hoa hậu Ngọc Hân vui đùa cùng bệnh nhi ung thư.
Hoa hậu Ngọc Hân vui đùa cùng bệnh nhi ung thư.

Con trẻ đau, nhói lòng người lớnNhững nỗi đau nhói lòng người lớn

Cơn mưa rả rích cả ngày tuy gửi lời tạm biệt những ngày nắng nóng khốc liệt nhưng cũng khiến căn phòng điều trị bệnh nhi “trọc đầu” ở Bệnh viện K - Thanh Trì thêm buồn bã. Gần chục chiếc giường bệnh được kê san sát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Những đứa trẻ đầu trọc lốc - đứa nằm, đứa ngồi, uể ải, nhẫn nại truyền nước, truyền đạm với đống dây dợ quanh mình. Có những trẻ chỉ nằm một chỗ, mệt lả sau ca truyền dịch. Có những trẻ như thành phản xạ, thấy người lạ là kêu đau, không muốn tiếp xúc vì sợ bị... tiêm. Nhiều cháu nhỏ im lặng hoặc rên rỉ vì đau đớn, bố mẹ cũng chỉ biết lủi thủi bên cạnh, nuốt nước mắt dỗ dành con.

Lại có trẻ còn ẵm ngửa đã phải truyền hóa chất để kéo dài thêm sự sống. Những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp này hiện đang hàng ngày, hàng giờ bị nỗi đau của căn bệnh ung thư hành hạ.

Chị Nguyễn Thị Thanh (Hải Dương) lau nước mắt, chỉ vào bé gái đầu trọc lốc đang nằm trên chiếc giường gấp nói: “Sau khi truyền hóa chất, con gái tôi kêu buồn nôn, giờ chẳng chịu ăn uống gì. Cháu sút cân nhanh quá”.

Cháu Lê Thanh Trà (6 tuổi, con gái chị Thanh) bị u hạch. Lúc 5 tuổi, trên người Trà xuất hiện một nốt nhỏ như hạt gạo nhỏ. Rồi nốt đó ngày càng lớn khi Trà đau nhức, không ăn uống lại hay sốt cao. Đưa con đi khám, chị Thanh mới biết con bị trọng bệnh. Hơn nửa năm nay, bé Trà được điều trị trong bệnh viện K, rất tốn kém mà bệnh trạng thì chưa thuyên giảm.

“Cháu đang học dở thì phải nghỉ học để đi truyền hóa chất. Ra viện rồi lại vào viện vì bị di căn ra những bộ phận khác...” - chị Thanh thở dài.

“Ngày hạnh phúc” mới!

Với các trẻ “trọc đầu”, ước mơ số một đối với các em cũng như các vị phụ huynh là một ngày kia, các em sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên bố mẹ mình.

Rất nhiều người có tấm lòng vàng đã và đang cố gắng biến giấc mơ của các bé “trọc đầu” thành hiện thực. Vừa qua, các nhà báo theo mảng văn hóa - văn nghệ và các nghệ sỹ, ca sỹ Hà Nội như Hoa hậu Ngọc Hân, siêu mẫu Trang Trần, Miss Auto 2011 Văn Hoa Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải, Mạnh Quân, Hà Hoài Thu, nhạc sỹ Nguyễn Minh Sơn và 3 ca sỹ vừa bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2011: Huyền Hương, Thúy Trang, Bích Hồng đã có mặt tại bệnh viện để trao “mật ngọt”, tạo nên một “ngày hạnh phúc” cho các bệnh nhi ung thư.

Khi thấy các anh chị ca sỹ và hoa hậu, các bệnh nhi rất phấn khởi, đa số các em đều mừng rỡ và muốn được chụp ảnh cùng các anh chị. Hà Hoài Thu, Hoàng Hải, Mạnh Quân đứng giữa phòng hát cho các em nghe. Siêu mẫu Trang Trần chơi với các em, lắng nghe một bé trai trổ tài đọc thơ. Huyền Hương, Bích Hồng, Thúy Trang... cũng đi các phòng để thăm hỏi các bé. Ngoài ra, những người nổi tiếng cũng sang các phòng bệnh nhân lớn tuổi để chia sẻ và hỏi thăm, động viên họ lạc quan.

“Ngày hạnh phúc” tại Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ bằng tiền và bánh, sách, truyện, đồ chơi của một số nghệ sỹ, các bạn sinh viên cùng thương hiệu Genova và Bienkhat Coffe của vợ chồng nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh. Tổng số tiền hơn 20 triệu đồng đã được chia thành 70 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Ngoài ra, Nhóm còn tặng cho 5 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mỗi cháu một túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Mong rồi đây hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn đến với các em và điều ước “lành bệnh” sẽ sớm trở thành hiện thực! 

Thùy Dương

Đọc thêm