Ngày xin lỗi

(PLO) -  Dứt khoát không thể dừng lại ở một lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng mà phải là trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn của chính quyền nhân dân!
Ngày xin lỗi

Ngày 26/4 là một ngày nổi bật với các sự kiện xin lỗi. Đại tá Nguyễn Văn Quý ở Bình Chánh qua báo chí ngỏ lời xin lỗi đến ông chủ quán cà phê Xin Chào . Các cơ quan tố tụng huyện Nhơn Trạch tổ chức xin lỗi người phụ nữ chống “cát tặc” bị khởi tố và bắt giam. Lãnh đạo Công ty Formos cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam về phát ngôn thiếu suy nghĩ, mang tính cá nhân của người phụ trách đối ngoại.

Ông chủ quán cà phê chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho Đại tá Quý nhưng người phụ nữ ở Nhơn Trạch thì không. Chị đã ra về và bỏ lại hoa cùng lời xin lỗi vì song song với lời xin lỗi là quyết định hành chính xử phạt chị 2,5 triệu đồng. Diễn biến của hai vụ xin lỗi này chỉ có một điểm giống nhau là người gây ra lỗi đều cho rằng mình “nhận thức pháp luật chưa đầy đủ”.

Thật đáng tiếc cho những người thực thi, thực hành và còn có sứ mệnh bảo vệ pháp luật mà lại nhận thức không rõ về pháp luật. Nhận thức pháp luật kém mà lại được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật thì quả là gây nguy hiểm cho xã hội. Có thể người ta nhận thấy sự chân thành trong lời xin lỗi của Đại tá Quý, còn đối với các cơ quan tố tụng của huyện Nhơn Trạch thì không. Dường như vẫn còn sự cay cú, “cố đấm ăn xôi” với người dân mà mình buộc phải xin lỗi.

Trong cuộc họp báo diễn ra chỉ 30 phút, các lãnh đạo Công ty Formos đưa ra lời xin lỗi nhưng lảng tránh các câu hỏi của các phóng viên nhiều cơ quan truyền thông trong vấn đề mấu chốt là Công ty này có đổ chất thải độc hại ra biển và gây nên thảm họa cá chết không.

Dư luận có lẽ cũng chỉ coi lời xin lỗi này là hình thức, là biện pháp đối phó, là động thái xoa dịu sự phẫn nộ của người dân mà thôi.

Những vụ mà cơ quan tố tụng vu cho người dân “gây hành vi nguy hiểm cho xã hội” đã bị phanh phui và những người làm sai đã phải xin lỗi. Song, hành vi thực sự gây nguy hiểm cho xã hội ở một quy mô rất lớn, tính chất rất nghiêm trọng vẫn chưa được làm rõ. Điều này gây ra sự bất an của toàn xã hội, dứt khoát không thể dừng lại ở một lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng mà phải là trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn của chính quyền nhân dân!

Đọc thêm