Nghi án bắt nhầm người?

Cho rằng anh Lý Xuân Dinh, giáo viên Trường tiểu học Mỏ Vàng, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, Yên Bái có hành vi gây thương tích, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã bắt tạm giam anh Dinh. Tuy nhiên, chị Đỗ Thu Hà (vợ anh Dinh) và một số nhân chứng lại khẳng định anh Dinh không đánh người...

Cho rằng anh Lý Xuân Dinh, giáo viên Trường tiểu học Mỏ Vàng, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có hành vi gây thương tích, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã bắt tạm giam anh Dinh. Tuy nhiên, chị Đỗ Thu Hà (vợ anh Dinh) và một số nhân chứng lại khẳng định anh Dinh không đánh người...

Trụ sở Công an huyện Văn Yên (Yên Bái).
Trụ sở Công an huyện Văn Yên (Yên Bái).

Bị bắt vì đồi quế

Theo phản ánh của chị Đỗ Thu Hà, trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái gửi Báo Pháp luật Việt Nam, nguyên nhân của sự việc là trước đó anh Mùa A Dê (thôn Khe Lóng III, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên) có đồi quế muốn bán. Theo đó, bà Đinh Thị Tén (cùng trú tại thôn Khe Lóng III, xã Mỏ Vàng) muốn mua, song lại chưa có tiền, nhưng hai bên vẫn thỏa thuận với giá là 30 triệu đồng và hẹn sau 3 ngày thì bà Tén phải trả tiền. Vì anh Dê không biết chữ nên bà Tén tự viết giấy mua bán. Sau hơn 10 ngày, anh Dê hỏi nhiều lần nhưng bà Tén vẫn không có tiền trả. Do cần tiền, anh Dê đã bán đồi quế cho anh Đỗ Xuân Điệp (là em trai chị Hà-PV).

Cho rằng vợ chồng anh Dinh, chị Hà mua tranh đồi quế, nên khoảng 16h ngày 17/7/2011 bà Tén, Đinh Thị Mát (em bà Tén), Đinh Thị Lụa (con bà Tén) đến nhà của vợ chồng chị Hà tại thôn Khe Lóng III, xã Mỏ Vàng gây sự và chửi bới. Cùng lúc, anh Dinh dắt xe máy để đi có việc thì bà Tén ngăn lại, cầm mũ bảo hiểm đập vào xe làm xe đổ đè lên người anh Dinh; cùng lúc đó, Lụa chạy vào túm tóc chị Hà.

Thấy vậy, anh Điệp đang nằm ở võng trong nhà vùng dậy dật chiếc mũ bảo hiểm trong tay bà Tén đánh vào đầu chị Lụa. Anh Dinh sau khi gỡ được gấu quần mắc vào chân chống xe máy đã chạy vào nhà túm tay Lụa kéo ra khỏi nhà, Lụa chạy sang bên đường tiếp tục chửi bới và sự việc dừng lại ở đó.

Sau khi xô xát xảy ra, chị Lụa được đưa đi giám định với thương tích 21% và căn cứ vào tỷ lệ thương tích này, ngày 25/4/2012 , Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã bắt tạm giam anh Dinh về hành vi “Cố ý gây thương tích” cho Lụa.

“Nhiều tình tiết, cũng như tất cả các nhân chứng đều khẳng định anh Dinh không đánh Lụa, nhưng không hiểu sao công an lại bắt chồng tôi?", chị Hà nói trong nước mắt.

Bắt nhầm người?

Tìm hiểu sự việc trên, chúng tôi được biết ngày 04/8/2011, Công an xã Mỏ Vàng đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an huyện Văn Yên nêu rõ trong quá trình xô xát, Đỗ Xuân Điệp đã có hành vi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu Đinh Thị Lụa. Đồng thời ngày 7/9/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên cũng đã lấy lời khai và Điệp cũng khai nhận dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu Lụa.

Không những vậy, trong đơn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên ngày 19/7/2011, bà Tén cũng cho rằng: “Em cậu của thầy cô Hà Dinh (tức Điệp-PV) cầm gậy vạng vào đầu tôi nhiều cái, con gái  tôi thấy tôi vậy liền chạy đến đỡ tôi dậy. Tôi chưa kịp dậy đã liền đá chân con gái tôi và vặn tay nó ngã xuống, cùng lúc đó cô Hà túm tóc kéo vào nhà và ấn đầu con gái tôi xuống đất cho em cậu của cô cầm gậy vạng lia lịa vào đầu, vào gáy của con gái tôi…, lúc ấy con gái tôi ngất luôn tại chỗ…”.

Vậy nhưng, không hiểu căn cứ vào đâu Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên lại cho rằng anh Dinh cố ý gây thương tích cho Lụa? Và theo phản ánh, trong quá trình hỏi cung, Điệp đã bị đe dọa và ép phải nhận không đánh Lụa.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Lợi, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Văn Yên cho biết:“Vụ án đang trong quá trình điều tra, nếu được phép của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chúng tôi sẽ cho phép tiếp cận hồ sơ, tuy nhiên hôm nay thủ trưởng đi vắng..... Cho đến bây giờ có nhiều kênh thông tin, tỉnh cũng yêu cầu báo cáo cụ thể làm thế nào, chứng cứ ra làm sao...Vụ án đang ở lúc phức tạp, nên có nhiều cái tế nhị..., các thông tin còn đang hơi khó một tý?”.

Với những tình tiết của vụ án, phải chăng thầy Dinh bị bắt nhầm? Để rộng dường dư luận, rất cần có đánh giá khách qua, toàn diện và thuyết phục của các cơ quan tố tụng nơi đây.

PLVN sẽ tiếp tục theo dõi diên biến của vụ án và thông tin đến bạn đọc.

Trung Thứ

Đọc thêm