Nghi án bé gái bị hãm hiếp lết vào nhà dân kêu cứu

(PLO) - Mấy ngày qua, người dân sống gần hồ Sông Quao (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) hoang mang về việc một bé gái bị đâm trọng thương, trói ngược tay chạy đến nhà dân kêu cứu.
Khu vực hồ Sông Quao nghi là hiện trường vụ việc.
Khu vực hồ Sông Quao nghi là hiện trường vụ việc.

Bé gái trọng thương kêu cứu

Khu vực hồ Sông Quao nơi được cho là hiện trường nghi án có diện tích mặt nước rộng hàng trăm hecta, bao quanh là bờ đập chạy dài cùng nhiều ngọn núi thấp che chắn xung quanh. Không hề có một tấm biển cảnh báo, khu vực này khá hoang vắng, dưới chân đập lác đác vài nhà dân.
Anh Võ Văn Khoa (SN 1987, ngụ tổ 1, thôn Phú Thái, nhà gần hồ) cho biết, anh là người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Yêu cầu không chụp hình, nhưng nhân chứng nhiệt tình cung cấp thông tin: “Khoảng 6h chiều 1/1, tôi mở cổng cho người nhà đi làm về. Bất ngờ một bé gái người đầy vết máu khô lết thết đi vào, hai tay còn bị trói quặt đằng sau bằng dây buộc giày. Thấy có người, cô bé kêu “cứu con với”, rồi khụy xuống”.
Anh Khoa cùng người nhà nhanh chóng chạy đến đỡ nạn nhân. Cô bé mang tất chân nhưng chỉ còn một bên giày. Áo sơ mi sọc caro, quần jean còn dính nhiều vết máu khô và bùn đất. Nạn nhân thều thào cho biết tên Tiên, nhà ở phường Đức Long (TP.Phan Thiết) và đọc số điện thoại của người nhà cho người dân điện về báo. Sau đó, cô bé liên tục ôm bụng kêu đau.
Anh Khoa vội rọi đèn pin vào người nạn nhân thấy có nhiều vết bầm và hai vết thương hở miệng gần nhau ở vùng bụng, gần hông trái. Một vết thương hở dài 3 - 4cm, vết còn lại rách 2 -  3cm, máu đã khô. Anh Khoa cùng người nhà đưa nạn nhân tới Trạm Y tế xã Hàm Trí và báo công an. Tại trạm y tế, anh còn thấy trên cổ nạn nhân một vết lằn rõ nét, nghi do bị siết cổ.
Nửa tiếng sau khi nhận tin, gia đình nạn nhân gồm 3 người (mẹ, anh, chị) đến yêu cầu được đưa con đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gia đình cho biết, sáng cùng ngày có một bạn gái vào nhà rủ nạn nhân đi chơi nên chỉ tưởng con mải chơi với bạn về trễ, không ngờ xảy ra việc này.
Nghi án hiếp dâm
Theo thông tin từ Công an xã Hàm Trí, khi công an đến Trạm y tế, nạn nhân có dấu hiệu hoảng loạn nhưng vẫn nhớ số điện thoại mẹ mình. Bác sĩ tại trạm cho biết, nạn nhân có dấu hiệu nghi bị hiếp dâm. Công an xã nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền đã bàn giao cho Công an huyện giải quyết.
Đại diện Công an xã cho biết: “Khu vực hồ là nơi người dân thường tụ tập tham quan, vui chơi vào những ngày lễ, ngày cuối tuần vì thoáng mát. Vẫn thường xảy ra các vụ gây rối an ninh trật tự giữa các nhóm thanh niên, nhưng mức độ và tính chất không lớn. Vụ việc nghiêm trọng như với bé Tiên là lần đầu xảy ra tại đây. Thời điểm xảy ra vụ việc là ban ngày, lại rơi vào ngày dịp nghỉ Tết dương lịch đông người, không biết diễn biến như nào? Gia đình cho biết nạn nhân đi chơi với bạn, bản thân nạn nhân cũng không phải dân địa phương này. Khả năng đối tượng gây ra vụ việc trên không phải dân địa phương. Bởi nếu có xảy ra xô xát giữa nhóm của nạn nhân với người địa phương, công an xã chắc chắn đã nhận được tin báo.”.
Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Lê Văn Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, nạn nhân Tiên được đưa vào viện với triệu chứng tinh thần hoảng loạn, trên người nhiều vết trầy xước, bầm tụ máu. Cổ có một vết lằn nghi bị siết cổ bằng dây. Vết thương nguy hiểm nhất là hai vết đâm vùng bụng trái, gây thủng dạ dày. Nạn nhân nhập viện điều trị kịp thời nên tình trạng sức khoẻ dần ổn định./.

Đọc thêm