Nghi án “biến đất công thành đất tư” ở Uy Nỗ, Hà Nội

"Sau khi “tự nguyện” đóng góp 400 triệu đồng, ông Dương Đại Lượng (thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) được lãnh đạo thôn Đản Dị “giao” cho sử dụng gần 40m2 đất của tập thể", ông Nguyễn Ngọc Đang (thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) phản ánh với Báo PLVN.

"Sau khi “tự nguyện” đóng góp 400 triệu đồng, ông Dương Đại Lượng (thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) được lãnh đạo thôn Đản Dị “giao” cho sử dụng gần 40m2 đất của tập thể", ông Nguyễn Ngọc Đang (thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) phản ánh với Báo PLVN.

Căn nhà xây trên đất tập thể của hộ ông Dương Đại Lượng đến nay vẫn “ngang nhiên” tồn tại.

Thôn “bán” đất?

Theo phản ánh, mảnh đất có diện tích gần 40m2 phía sau giáp đất nhà ông Dương Đại Lượng  là đất của tập thể được UBND xã Uy Nỗ giao cho thôn Đản Dị quản lý. Tuy nhiên, trong buổi họp dân ngày 20/8/2011, ông Nguyễn Văn Tạo (trưởng thôn) cùng với ông Đỗ Trường Sơn (Bí thư chi bộ) đưa ra nội dung “đấu thầu” mảnh đất cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Ngát (thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ) và ông Lượng, là những người có nhu cầu sử dụng.

Sau đó, ông Tạo đưa ra giá để hai gia đình “bỏ thầu” là 400 triệu đồng, gia đình nào bỏ thầu cao hơn sẽ được quyền quản lý và sử dụng mảnh đất; trước khi đấu thầu phải đặt cọc 50 triệu đồng cùng với lời hứa sau khi trúng thầu sẽ làm Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất?....

Nội dung đấu thầu, ông Tạo soạn sẵn văn bản “mua bán” bằng “Phiếu hóa đơn tự nguyện đóng góp cho thôn”. Tuy nhiên, hộ gia đình bà Ngát không đồng ý vì cho rằng nếu bán thì mua chứ không có tiền để đóng góp, nên bà Ngát không mua nữa. Vì vậy, ông Tạo và ông Sơn đã “giao” thửa đất trên cho gia đình ông Lượng.

Sau khi nộp đủ 400 triệu đồng, ông Lượng xây tường bao quanh và làm nhà cấp 4 để ở. “Ý kiến bán đất của ông Tạo đưa ra rất nhiều người không tán thành, nhưng ông Tạo, ông Sơn vẫn tổ chức đấu thầu mời gia đình bà Ngát và gia đình ông Lượng đến nhà văn hóa để mua đất. Sau khi ông Tạo và ông Sơn giao thửa đất trên, ông Lượng đã cho xây dựng tường rào bao quanh và làm nhà cấp 4 để ở, nhưng ông Tạo làm ngơ không báo cáo UBND xã” - ông Đang bức xúc.

Khó xử lý?

Trước việc xây dựng của ông Lượng trên mảnh đất sau khi được lãnh đạo thôn Đản Dị “giao” cho quản lý và sử dụng, ngày 21/3/2012, Thanh tra xây dựng xã Uy Nỗ đã lập “Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng” đối với hộ ông Lượng trong việc xây dựng công trình trái phép lấn chiếm đất của tập thể, đồng thời yêu cầu ông Lượng dỡ bỏ toàn bộ phần công trình xây dựng trên đất của tập thể xong trước ngày 26/3/2012, khắc phục nguyên hiện trạng ban đầu.

Ngày 29/3/2012, UBND xã Uy Nỗ có Văn bản số 56d/QĐ-KPHQ “Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra”yêu cầu hộ gia đình ông Lượng phải phá dỡ toàn bộ công trình nhà cấp 4 xây dựng trên đất của tập thể, di chuyển toàn bộ tài sản, vật tư, vật liệu ra khỏi khu vực vi phạm; khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính…

Quá thời hạn, nếu hộ gia đình ông Lượng  chấp hành thì bị cưỡng chế.  Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cho đến thời điểm hiện tại, căn nhà xây trên đất tập thể của hộ gia đình ông Dương Đại Lượng vẫn “ngang nhiên” tồn tại?.

Đem những thắc mắc của người dân thôn Đản Dị trao đổi với ông Hoàng Đình Hè - Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ - ông Hè cho biết: Không có việc thôn Đản Dị cho “đấu thầu” mảnh đất, thôn giao cho ông Lượng tạm thời sử dụng nếu không phải mua bán trái phép thì chẳng có vấn đề gì?. Tuy nhiên, ông Lượng xây dựng để sử dụng là sai, việc này hiện nay chúng tôi đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để xử lý”.

Còn ông Đặng Bá Sướng - Phó Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ- lại cho rằng: “Ông Lượng “tự nguyện” đóng góp tiền cho thôn, nhưng đằng sau đấy ông Lượng muốn sử dụng mảnh đất này, mặc dù là sai nhưng ai cũng làm được như ông Lượng thì người dân của thôn Đản Dị được hưởng rất nhiều (?) Việc ông Lượng sử dụng mảnh đất phải bỏ số tiền như thế ra, trong khi cả dãy (cùng nhà ông Lượng-PV) cũng vi phạm… nếu cưỡng chế nhà ông Lượng thì cũng phải cưỡng chế cả dãy nên hướng xử lý cũng có cái khó, nên chưa làm được?”.

Có thể thấy sự việc đã quá rõ ràng, nhưng phải chăng hướng xử lý của UBND xã Uy Nỗ đang gặp khó? Thiết nghĩ UBND huyện Đông Anh cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ bản chất của việc “giao” và sử dụng mảnh đất, kiên quyết xử lý, tránh việc khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Trung Thứ

Đọc thêm