Nghi án núp bóng “hỗ trợ thiệt hại mưa lũ” để lừa tiền dân nghèo

(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đang khó khăn do mưa lũ, một nhóm người đã đến xã Tông Lạnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) “bán hàng có thưởng, hỗ trợ thiệt hại mưa lũ”... để lừa đảo hàng trăm triệu đồng của các hộ dân.
Một số người dân tại xã Tông Lạnh tố bị nhóm người lạ lừa tiền. (Ảnh: Quốc Định)

Theo phản ánh, sự việc xảy ra ngày 30 và 31/7/2024, nhóm người khoảng 15 người (trong đó 2 nữ) đến xã Tông Lạnh phát tờ rơi với các nội dung: Giới thiệu sản phẩm, mua hàng có thưởng hỗ trợ người dân vùng lũ bị thiệt hại. Địa điểm tổ chức tại một nhà hàng tại thôn 3.

Các đối tượng thuyết phục người dân đóng tiền mua thẻ (có dòng chữ: Thẻ VIP, nồi áp suất, bếp hồng ngoại, chảo xào) để lấy về các sản phẩm tương ứng, khi nhận được sản phẩm sẽ được hoàn lại số tiền nộp trước đó.

Trong ngày 30/7, những người đến tham dự chương trình đều được “hỗ trợ” 50.000 đồng; những người 100.000 - 200.000 đồng mua đồ thì đều nhận được số sản phẩm đã mua, được hoàn trả lại số tiền đã nộp.

Sáng hôm sau 31/7, các đối tượng tiếp tục thuyết phục người dân nộp tăng số tiền lên với lời hứa: “Ai nộp tiền nhiều sẽ nhận sản phẩm giá trị cao hơn và vẫn được hoàn trả lại tiền như hôm qua”. Người dân truyền tai nhau kéo đến rất đông, có người nộp số tiền lên đến 20 triệu đồng; có người không có tiền thì đi vay mượn, đi mượn mang đến nộp.

Trưa cùng ngày, sau khi nhận được số tiền người dân đã nộp, nhóm người này sau đó “biến mất”. Người dân đang ngồi chờ “nhận hàng, nhận lại tiền” mới nhận ra đã bị lừa hết số tiền đã nộp.

Theo ghi nhận, đa số những người bị lừa đều là người cao tuổi, một số người nhận thức hạn chế, có những người không biết chữ. Trong số những người bị mất tiền, có rất nhiều người là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng trận mưa lũ lịch sử vừa qua xảy ra trên địa bàn.

Gia đình bà Lò Thị Mai (bản Cuông Mường, là hộ nghèo) bị lừa mất 9 triệu đồng. Bà Mai buồn bã: “Gia đình đang khó khăn, vừa bị mưa lũ cuốn trôi hết ruộng lúa, ao cá, cây cối. Khi thấy mọi người bảo có Cty đến hỗ trợ lũ lụt, ai đến sẽ được 2 tạ gạo, chậu, bát… tôi mới đi cùng mọi người đến xem. Đến nơi, họ lại bảo mua thẻ thế này, thế kia, rồi được trả lại tiền, tôi mới về vay tiền đi mua. Giờ thì bị lừa mất hết rồi”.

Hình ảnh buổi “tổ chức sự kiện hỗ trợ thiệt hại mưa lũ”. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Bà Lò Thị Dân (cùng ngụ bản Cuông Mường) bộc bạch: “Vợ chồng tôi bị lừa mất 12 triệu đồng. Lúc đầu, họ bảo đi nhận quà hỗ trợ lũ lụt không phải mất tiền nên chúng tôi rủ nhau đi. Đến nơi, thấy họ diễn văn nghệ, múa hát, rồi mua hàng có thưởng. Ai đến đều nhận được 50 ngàn đồng; ai nộp 100 hoặc 200 nghìn đồng mua xoong nồi, chậu, bát, đũa… đều được trả lại tiền mà vẫn nhận được đồ. Thấy nộp tiền mà vẫn được trả lại nên hôm sau vợ chồng tôi mới đi vay mang nộp, rồi bị lừa mất hết”.

Bà Quàng Thị Sươi (ngụ bản Bai) xót xa: “Vợ chồng tôi bị lừa 21 triệu đồng. Hôm đó, tôi đi chợ về, giữa đường được họ phát cho cái thư mời, nói rằng nhà nào bị lũ lụt đến tham dự chương trình sẽ nhận được nhiều quà, mỗi nhà sẽ được 2 tạ gạo và được cả tivi, tủ lạnh… Vợ chồng rủ nhau tham gia rồi bị lừa sạch sẽ”.

Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Phương (Trưởng bản Cuông Mường) cho biết: Tổng số hộ dân trong bản bị lừa là 43 hộ, tổng số tiền 260 triệu đồng. Thời điểm nhóm người này đến tổ chức chương trình, tụ tập bà con, Ban quản lý bản không được thông báo và cũng không hề hay biết gì. Đến khi họp bản, bà con ý kiến là bị lừa tiền, lúc này bản mới lập danh sách các hộ nạn nhân, rồi làm đơn trình bày sự việc gửi lên UBND xã nhưng đến nay chưa thấy xã thông tin phản hồi.

Bà Lò Thị Biên (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bai) cho biết: Qua tổng hợp, trong bản Bai có 22 hộ bị lừa 113 triệu đồng. Chủ yếu những người bị lừa mất tiền là người già.

Ông Vũ Hoàng Ngọc (Trưởng Công an xã Tông Lạnh) cho biết: “Theo phản ánh của bà con thì chúng tôi đang cho anh em đi tìm hiểu lại nội dung sự việc”.

Ông Lường Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tông Lạnh cho biết: “Trước đó có một người tên Long, bảo ở bên Cty gì đó, lên xã nói là sẽ khảo sát thị trường. Còn ngoài ra người này không có bất cứ giấy tờ gì, người này to béo, cao khoảng 1,70m”.

Đọc thêm