Nghi án tỏ tình không thành, ôm mìn định giết người yêu

(PLO) - Bị nạn nhân cự tuyệt tình cảm, hung thủ đã để lại bức thư tuyệt mệnh và liều lĩnh dùng mìn tự chế ép người mình yêu tự tử cùng mình.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Gia đình coi hung thủ như con cháu trong nhà

Khoảng hơn 15h, ngày 30/3, trên địa bàn thôn Giữa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ mìn làm hai người bị thương nặng. Hung thủ gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, trú tại thôn 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (SN 1998, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên).

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là Tuấn có tình cảm với chị N. nhưng không được đáp lại. Bực tức, Tuấn đã nảy sinh ý định ép chị N. cùng tự tử với hắn.

Theo lời kể của bà Hoàng Thị Ngân (mẹ của chị N.), trước đây Tuấn lên làm thuê ở gần nhà bà, hay vào nhà bà xin nước để tắm rửa, một thời gian sau thì Tuấn xin ngủ nhờ.
Vì thấy Tuấn là người hiền lành chịu khó nên bà cũng thương cảm cho ở và coi như con cháu trong nhà. Ở đây, Tuấn đã để ý đến chị N. là con gái của bà Ngân.
Mẹ chị N. kể lại sự việc
 Mẹ chị N. kể lại sự việc
Không hiểu sao, ở được một thời gian thì chị N. không cho Tuấn ở nữa và Tuấn phải về quê. Đến khoảng ngày 6/3, Tuấn từ quê lên nhà bà chơi. Trong lúc này nhà bà Ngân đang xây một dãy nhà trọ, nên Tuấn ở lại làm luôn.
Ở cùng nhà Tuấn vẫn tỏ ra bình thường, được khoảng nửa tháng thì bà thấy Tuấn lầm lỳ ít nói,. Đến tối ngày 26/3, sau khi ăn cơm xong thì chị N. xin mẹ đi chơi một lát, khi chị ra đến cổng thì bị Tuấn dùng tay kẹp cổ. Rất may lúc đó có người em họ của N. đi qua phát hiện ra nên chị N. mới thoát được.

Vào chiều ngày 30/3, chị N. chở bà Ngân đi xem bói, trên đường đi thì gặp Tuấn, hai bên có nói chuyện với nhau một vài câu. Trong lúc 2 mẹ con chị N. đi qua thôn Giữa thì bị Tuấn đi xe máy ép vào lề đường.

Tại đây, Tuấn đã yêu cầu bà Ngân tạm lánh đi chỗ khác để cho Tuấn nói chuyện riêng với chị N.. Trong lúc nói chuyện chị N. phát hiện Tuấn có mang theo mìn, chị nhanh tay cướp được hai quả, một quả vứt xuống ruộng, một quả đưa cho bà Ngân. Lúc này, Tuấn rút 1 quả mìn còn lại từ trong người ra đe dọa sẽ cho nổ để cùng chết chung với chị N.

Thấy tình hình nguy cấp, bà Ngân đã gọi điện báo cho bố mẹ Tuấn và hô người đến giúp. Thấy Tuấn trên tay đang cầm mìn, nên người đi đường không dám đừng lại để cứu. Bất ngờ, Tuấn dùng điếu thuốc đang hút dở làm mồi châm dây cháy chậm quả mìn, đồng thời kéo chị N. ôm sát vào người.
Quả mìn phát nổ, Tuấn và chị N. đều nằm bất động trên vũng máu.
Ngay lập tức, chị N. và Tuấn được đưa lên bệnh viện Quân y 91 (huyện Phổ Yên) cấp cứu. Chị N. bị cháy bỏng tay phải, mạng sườn phải và trên mặt có vài vết thương nhỏ. Riêng đối tượng Tuấn thì bị cụt bàn tay cầm mìn và bị đa chấn thương.
Hiện cả hai đã hồi phục được một phần sức khỏe nhưng vẫn còn yếu.

Liên quan đến tình cảm?

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã điện báo cho Công an xã Nam Tiến, Công an huyện Phổ Yên, Công an tỉnh Thái Nguyên xuống thụ lý, điều tra. Tại hiện trường, có nhiều vết máu vương vãi, cơ quan Công an thu giữ được một xe mô-tô BKS: 20H- 14001, khám trong cốp xe thu giữ thêm 01 gói thuốc nổ, một đoạn dây cháy chậm cùng với 1 quyển sổ, bên trong có để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Ông Lưu Trung Tá - Trưởng Công an xã Phúc Yên, trao đổi với PV
 Ông Lưu Trung Tá - Trưởng Công an xã Phúc Yên, trao đổi với PV
Trao đổi với PV, bà Ngân (mẹ chị N.) tâm sự, bà cũng không rõ có phải chính xác Tuấn có tình cảm với N. hay không? Vì bà thấy con gái mình còn ít tuổi, lại đang đi học, nên bà không cho phép chuyện yêu đương trai gái xảy ra, chí ít cũng phải học hành thành đạt thì mới nghĩ đến chuyện đó.

Hôm xảy ra vụ việc, trong lúc Tuấn chặn xe để nói chuyện thì bà Ngân có nghe thấy Tuấn nói “Em có lấy anh không, hay là muốn đi theo anh”. Trong lúc đó, bà cũng không hiểu sự việc như thế nào và Tuấn hành động quá nhanh nên bà Ngân cũng không kịp ngăn cản.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Trung Tá, Trưởng Công an xã Phúc Yên cho biêt, Tuấn là người bình thường, ở địa phương cũng không xảy ra chuyện gì, chưa có tiền án, tiền sự. Bố mẹ Tuấn làm nông nghiệp, kinh tế trong gia đình cũng bình thường.

Theo tìm hiểu của PV, chị N. là người con gái duy nhất của bà Ngân, hiện tại chị đang học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn huyện Phổ Yên. Học lực của chị rất khá, ở nhà N. là người con hiếu thảo, ngoài giờ đi học, chị cũng giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình chu đáo.

Bà Ngân chia sẻ: Gia đình tôi trước đây coi Tuấn như con cháu trong nhà bởi vì thấy Tuấn lúc đó là người hiền lành, ngoan ngoãn. Sau sự việc này bà mới biết Tuấn là một con người khác.
Gia đình bà mong các cơ quan luật pháp xử lý nghiêm minh để đòi lại công bằng cho chị N.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm