Nghi phạm vụ “Hài cốt biết nói” bắt đầu khai nhận

Nguồn tin của PLVN online cho hay, đêm 15/6, nghi phạm trong vụ giết người, vùi xác ở sông Phó Đáy từ tháng 8/2007 đã bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin của PLVN online cho hay, đêm 15/6, nghi phạm trong vụ giết người, vùi xác ở sông Phó Đáy từ tháng 8/2007 đã bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Như PLVN online đã phản ánh, ngày 12/6 vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt gọn Phạm Văn Mão (sinh năm 1987, ở làng Bến, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) - kẻ bị tình nghi đã giết anh Phan Văn Thu (sinh năm 1973, ở thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) từ ngày 25/8/2007. Đến tháng 5/2010, một tàu cát ven sông Phó Đáy (đoạn thuộc thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã hút lên một bộ hài cốt (sau đó được xác định là hài cốt của anh Thu). Cùng bị bắt còn có em trai và anh rể Mão - hai người này bị tình nghi đã che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 18h ngày 25/8/2007, anh Phan Văn Thu trên đường về nhà đã đi qua bến đò làng Bến (xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch). Đây là bến đò do gia đình Phạm Văn Mão quản lý. Do trời tối, anh Thu ghé vào quán nước nhà Mão uống chai bia, rồi thuê Mão chở sang sông. Khi anh Thu trả tiền, Mão thấy anh Thu có nhiều tiền nên đã nẩy lòng bất lương.
Mão khai, trên chuyến đò qua sông, Mão đã giết chết anh Thu rồi chiếm đoạt xe máy, tài sản của nạn nhân. Mão đem chiếc xe máy này nhờ anh rể tiêu thụ nhưng bất thành nên phải đem xe về nhà. Gặp người thân, Mão nói dối rằng giết anh Thu để trả thù cho bố nhằm không bị mắng nhiếc (bố Mão trước đây bị người dân đánh chết vì nghi ăn trộm). Tiếp đó, các đối tượng đã bán chiếc xe tang vật, thu hơn 1 triệu đồng.

Có dấu hiệu cho thấy những lời khai của Mão chưa thành khẩn. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án.
T.T

Đọc thêm