Ngọc Trinh chỉ nghe lời và làm việc cho Khắc Tiệp, vì sao?

Xuất hiện trong talkshow Lần đầu tôi kể, "nữ hoàng nội y" đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh phát ngôn gây sốc trước đây của cô: "Yêu tôi tốn kém lắm".
Ngọc Trinh chỉ nghe lời và làm việc cho Khắc Tiệp, vì sao?
Sau nam diễn viên điển trai Baggio, tuần này, chương trình Lần đầu tôi kể phát sóng lúc 19h trên HTV2 ngày 13/7, dưới sự dẫn dắt của anh Bờ Vai đã đón tiếp một vị khách xinh đẹp và nóng bỏng - "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.  Chọn cho mình một chiếc đầm trắng ôm sát quyến rũ, Ngọc Trinh xuất hiện rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô khoe vóc dáng hình chữ S, làn da trắng mịn màng và mái tóc đen quyến rũ trên sóng truyền hình. 
MC Bờ Vai nhận xét: "So với hình ảnh lung linh của Trinh trên các trang báo, tạp chí, màn ảnh, nếu có dịp gặp ngoài đời, mọi người sẽ phải bất ngờ và ngẩn ngơ trước nét đẹp không tì vết của Trinh. Càng để mặt mộc, làn da trắng mịn và mái tóc đen mượt của Trinh càng nổi bật". 
Tuy nhiên, chính Ngọc Trinh lại tiết lộ, "mọi người đều chê mặt em rất quê, tròn" và thừa nhận, "giờ em đẹp hơn xưa rất nhiều rồi". 
Ngọc Trinh xuất hiện xinh đẹp và quyến rũ trong talkshow Lần đầu tôi kể.
Ngọc Trinh xuất hiện xinh đẹp và quyến rũ trong talkshow Lần đầu tôi kể.  
Trái ngược với vẻ lộng lẫy, sành điệu của một cô gái thành thị, Ngọc Trinh tâm sự bằng giọng nói rất mộc mạc, chân quê, đặc sệt chất miền Tây sông nước. Nụ cười của người đẹp rạng rỡ khi bắt đầu cuộc trò chuyện sớm thay bằng những giọt nước mắt khi cô nhắc tới gia đình, tuổi thơ và những khó khăn, cơ cực thời còn nhỏ.  Khó có thể tưởng tượng "nữ hoàng nội y" hiện tại đã từng sống trong cảnh nghèo khó, lam lũ đến mức 10 tuổi đã phải phụ dì bưng bê canh bún cho khách, chắt chiu từng đồng bỏ lợn. Đến Trung Thu, cô cũng tranh thủ mua đèn cầy, bán kiếm lời để có tiền mua sách vở, đồ dùng học tập.  
Sau khi đọc được bình luận của độc giả cho rằng, Ngọc Trinh bỏ tiền ra để mua bài báo "Thuở hàn vi" với mục đích lấy lòng thương của khán giả, người đẹp không muốn rơi nước mắt trên truyền hình nhưng cô vẫn không thể kìm chế được cảm xúc. Buổi trò chuyện bị gián đoạn khi chân dài khóc nức nở và không thể tiếp tục những chia sẻ của mình. 
Cuối chương trình, khi tổng kết 10 điều thú vị về cuộc trò chuyện với Ngọc Trinh, anh Bờ Vai cho hay, cô là khách mời khóc nhiều nhất, dài nhất của talkshow Lần đầu tôi kể. Qua những chia sẻ của chân dài, khán giả có thể thấy, Ngọc Trinh thật thà đến mức ngây ngô, "nghĩ sao nói vậy, ruột để ngoài da". Nhưng có lẽ, chính những tính cách khác biệt này trong đội ngũ chân dài đã giúp Trinh tạo nên điều kỳ diệu. Từ một người bị dư luận ném đá dữ dội, sau 3 năm, Ngọc Trinh đã có thêm nhiều người hâm mộ và được giới truyền thông săn đón.  
Trong buổi trò chuyện trên sóng truyền hình, người đẹp muốn phân trần về những hiểu lầm trước đây của khán giả đối với những câu trả lời phỏng vấn của mình. Sau bài báo với phát ngôn gây sốc "Yêu tôi tốn kém lắm", cô thấy khán giả không hài lòng và chỉ trích cô dữ dội vì ba lý do. Thứ nhất: thực dụng, thứ hai: không có tình thương với mẹ đẻ và thứ ba: coi nhẹ những món đồ cả nghìn đô. 
Về lý do đầu tiên bị mọi người "ném đá", chân dài tâm sự với anh Bờ Vai: "Không chỉ yêu em tốn kém đâu mà bây giờ, yêu người nổi tiếng nào cũng vậy thôi. Theo câu hỏi của chị nhà báo: 'Em có nghĩ những người đàn ông đến với em chỉ để thỏa mãn sắc đẹp không', em đã trả lời: 'Nếu như đến với em chỉ để thoả mãn điều đó thôi thì họ chỉ cần bỏ ra một ít tiền là được, còn yêu em thì tốn kém lắm'. Anh có hiểu ý em nói không?". 
Tiếp đó, người đẹp cho hay, mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, vì thế, cô gần như không có ấn tượng gì với đấng sinh thành. Riêng với phát ngôn "Chỉ có sáu ngàn đô thôi", Ngọc Trinh phân trần, vì nhận được câu hỏi "Cái giỏ xách em mua đến 8 ngàn đô không?" nên cô đã trả lời như vậy.  Ngọc Trinh cho rằng, khán giả không biết tình huống và những câu hỏi cô nhận được trong bài phỏng vấn nên đã hiểu lầm câu trả lời của người đẹp. 
Ngọc Trinh tiết lộ, hồi nhỏ cô rất thích gấu bông, nhưng vì nhà nghèo nên chỉ có thể nhìn ngắm thứ đồ chơi xa xỉ này từ xa của các bạn khác. Đó chính là lý do ngôi nhà của chân dài vào thời điểm này ngập tràn những gấu bông. Vì bố mẹ không muốn lên Sài Gòn sinh sống nên "nữ hoàng nội y" đã sửa sang nhà cửa ở quê khang trang, sạch đẹp. Còn bốn anh em cô đang sống chung và ước mơ của người đẹp là có thể xây cho mỗi người một căn nhà riêng.  
Nhắc tới công việc hiện tại, Ngọc Trinh tâm sự, cô ước mơ trở thành người mẫu ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, lý do khiến cô quyết định lên Sài Gòn là để mưu sinh, giúp gia đình thoát nghèo chứ không phải để theo đuổi niềm đam mê của mình. Cuộc đời Ngọc Trinh chỉ rẽ sang một hướng mới khi cô gặp ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Ngọc Trinh thừa nhận, chỉ nghe lời và làm việc cho Khắc Tiệp. Mọi đường đi nước bước của "nữ hoàng nội y" đều do ông bầu này định hướng. 
Hiện tại, anh muốn đưa hình ảnh của cô ra châu Á, đầu tiên là Hong Kong. Vì thế, cô đã trau dồi kiến thức và học ngoại ngữ để có thể tự tin giao tiếp. Trong khi nhiều người mẫu, chân dài đang đua nhau lấn sân sang lĩnh vực ca hát, đóng phim, Ngọc Trinh lại cho hay, cô chỉ tự tin với vẻ đẹp hình thể của mình, còn bản thân là người không biết diễn.  

Đọc thêm