Người chồng chết bí ẩn tại phòng vợ trọ

Vợ chồng ông Nguyễn Vĩnh Viễn và bà Dương Thị Đức ( thường trú tại tổ 7 – khu phố 3 – Phường Lộc Tiến – TP.Bảo Lộc – Lâm Đồng) có đơn trình bày việc con trai bà là Nguyễn Đức Phương chết trong nhà trọ với nhiều nghi vấn con dâu bà - chị Dương Thị Mai Phượng có liên can. Sự việc diễn ra nhiều tháng nay nhưng Công an huyện Bảo Lâm vẫn chưa làm rõ...

Vợ chồng ông Nguyễn Vĩnh Viễn và bà Dương Thị Đức ( thường trú tại tổ 7 – khu phố 3 – Phường Lộc Tiến – TP.Bảo Lộc – Lâm Đồng) có đơn trình bày việc con trai bà là Nguyễn Đức Phương chết trong nhà trọ với nhiều nghi vấn con dâu bà - chị Dương Thị Mai Phượng có liên can. Sự việc diễn ra nhiều tháng nay nhưng Công an huyện Bảo Lâm vẫn chưa làm rõ.

Vợ chồng mâu thuẫn

Theo trình bày của vợ chồng ông Viễn, năm 2007, anh Phương và chị Phượng kết hôn với nhau. Sau đó, do điều kiện công việc (anh Phương làm ở ngân hàng chính sách xã hội huyện Đạ Hoai, còn chị Phượng công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm) nên hai vợ chồng thường xuyên phải xa nhau. Ngay sau khi cưới, do mâu thuẫn với cha mẹ nên vợ chồng anh Phương và chị Phượng chuyển ra ở riêng.

Sau đó, chị Phượng sinh con gái tên là Nguyễn Dương Mai D; bà Đức muốn trông nom cháu vì nghĩ các con đều bận việc nhưng chị Phượng một mực không cho. Năm 2010, anh Phương tích cóp mua được một lô đất nhưng chưa có tiền xây nhà. Đến năm 2011, chị Phượng không đồng ý xây nhà mà muốn mua một căn nhà giá 180 triệu đồng trong huyện Bảo Lâm. Do đã dồn hết vào mua đất nên tháng 3/2011 vợ chồng anh Phương lại xảy ra mâu thuẫn. Theo bà Đức, cũng trong thời điểm này anh Phương phát hiện vợ ngoại tình, nên mâu thuẫn vợ chồng càng trở nên khó hàn gắn nên tháng 5/2011, anh Phương và chị Phượng quyết định sống ly thân.

Ông Viễn cho biết thêm, hôm 25/06, chị Phượng đi cùng một cô bạn gái đến nhà ông với thái độ hỗn láo nói rằng vợ chồng con đã sống ly thân nếu Đức Phương vào Bảo Lâm là sẽ phải chết.

Cái chết đêm Bảo Lâm

Nói về cái chết của con trai, bà Đức cho biết: Ngày 16/07/2011, anh Phương chạy xe máy từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đạ Hoai về TP Bảo Lộc để dự tiệc; tiệc xong thì khoảng 10 giờ đêm anh Phương chạy xe từ Bảo Lộc về nhà trọ của chị Phượng tại tổ 2, khu phố 9, thị trấn Lộc Thắng,  huyện Bảo Lâm thăm con gái. Nhớ lời con dâu nói hôm trước, bà Đức can ngăn anh Phương không nên vào nhưng anh Phương không nghe mà vẫn lấy xe đi Bảo Lâm.

Đến khoảng 7h ngày 17/7, vợ chồng ông Viễn  nhận được điện thoại của chị Phượng nói bố mẹ vào mà đón Phương về kẻo sắp chết rồi. Nghe vậy, em trai của anh Phương là Nguyễn Vĩnh Bảo đã vào Bảo Lâm đón anh. Đến nơi, anh Bảo thấy anh Phương bất tỉnh nằm sấp mặt cạnh cửa nhà vệ sinh, người dính nhiều máu, trên người chỉ mang một chiếc quần đùi. Sau khi vệ sinh sơ bộ cho anh, anh Bảo thuê xe chở anh Phương đi Bệnh viện Bảo Lộc cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán anh Phương bị đa chấn thương: Hai bên đầu bị chấn thương quá nặng; hộp sọ bên phải bị một vết nứt dài 13cm; mắt trái bị lồi ra; hai bên sườn và vùng bụng có nhiều vết bầm tím; tay và chân có nhiều vết cắt; tai và mũi máu đã khô.  

Đến 17h cùng ngày anh Phương được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi. Đến trưa 18/07, thi thể anh Phương được mổ giám định pháp y tại nhà xác của Bệnh viện Bảo Lộc và sau đó được gia đình mai táng.

Và nhiều nghi vấn?

Ông Viễn bức xúc: “Con tôi từ chết đến nay đã hơn 100 ngày, chúng tôi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để mong được giúp đỡ. Tôi cũng thường xuyên đến Công an huyện Bảo Lâm để hỏi kết quả, nhưng họ chỉ trả lời miệng rằng con tôi chết là do tai nạn giao thông. Đáng ngờ là nếu Phương bị tai nạn giao thông thì tại sao chiếc xe máy lại không có vết xây xước, mũ bảo hiểm vẫn lành lặn?.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm cho biết: chúng tôi đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Phương…

Với những vết thương như bác sĩ đã chuẩn đoán thì Phương có còn đủ sức để về đến nhà trọ nữa không?. Tại sao khi về đến nhà trọ, Phượng thấy chồng mình như vậy mà không đưa đi cấp cứu hay như khi ông Ánh, người hàng xóm phát hiện Phương nằm trong nhà đã bảo chị Phượng đưa chồng đi cấp cứu nhưng chị Phượng không đưa mà gọi điện thoại về nhà bố mẹ chồng bảo vào đón Phương về kẻo sắp chết rồi?”.  

Anh Bảo cũng cho biết thêm: Khi đến phòng trọ của chị Phượng để đón anh Phương về thì phát hiện trong phòng trọ bàn ghế lôn xộn, trên giường và trên tường có vết máu, dưới nền nhà có vết bùn đất và vết máu. Tấm kính trong phòng vệ sinh và cánh cửa nhà vệ sinh vỡ vụn.

Chúng tôi đã gặp chị Phượng để tìm hiểu sự việc, chị Phượng thừa nhận: “Việc anh Phương về nhà trọ mà hai vợ chồng đang thuê vào đêm 16/7 là có thật, nhưng khi anh Phương về tôi thấy trên người anh có một số vết thương và Phương có gây sự với tôi, rồi đập phá đồ đạc trong nhà nên tôi đã cầm cán chổi đánh vào bụng và hai bên sườn của anh Phương 3 – 4 cái gì đó. Sau khi cãi nhau xong thì tôi bế con về nhà mẹ đẻ ở gần đó ngủ, đến sáng về thì thấy anh Phương nằm ở gần cửa nhà vệ sinh.

Thấy vậy tôi gọi điện bảo bố mẹ chồng vào đón anh Phương về chứ tôi không nghĩ anh Phương bị nặng như vậy. Tôi cũng cho rằng cái chết của Phương là do tai nạn giao thông gây ra và bị người ta đánh ngoài đường trước khi về nhà”.

Để tránh việc người dân hoài nghi kiện tụng kéo dài, đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng sớm đưa ra kết quả điều tra cái chết của anh Nguyễn Đức Phương.

Ngọc Anh
 

Đọc thêm