Người dân khổ sở vì sự cố vỡ ống nước thải ở TP Vinh

(PLVN) - Dù người dân đã phản ánh về sự cố vỡ ống nước thải gần 10 ngày qua, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào tới xử lý khắc phục.
Đường dẫn bị vỡ khiến nước thải đen ngòm chảy ra khu dân cư bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thiên Ý
Đường dẫn bị vỡ khiến nước thải đen ngòm chảy ra khu dân cư bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thiên Ý

Suốt nhiều ngày qua, người dân xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đang phải sống trong cảnh “đi không được mà ở cũng chẳng xong” bởi mùi hôi thối bốc ra từ nguồn nước thải. Nguyên nhân được cho là đường dẫn nước thải của Nhà máy xử lý nước thải TP Vinh chạy qua xóm bị vỡ.

Theo ông Đinh Văn Việt (65 tuổi) trú xóm Phong Đăng, người dân trong xóm phải chịu cảnh sống chung với nước thải ô nhiễm bốc mùi hôi thối, về lâu dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người cũng như việc chăn nuôi gia súc, gia cầm. “Trước đây có 2 lần đường dẫn nước thải bị thủng nhưng khi đó họ về xử lý nhanh. Còn lần này thì xảy ra lâu rồi, báo cơ quan chức năng những chờ mãi không thấy ai xuống xử lý”, ông Việt nói.

Ông Đinh Văn Việt cùng người dân xung quanh cắm que và dùng cành cây để cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thiên Ý

Ông Đinh Văn Việt cùng người dân xung quanh cắm que và dùng cành cây để cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thiên Ý

Là hộ dân có nhà sát nơi đường ống nước thải bị vỡ, gia đình bà Trương Thị An (62 tuổi) phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tất cả các cửa, từ cửa chính đến cửa sổ đều trong tình trạng “cửa đóng, then cài” bởi mùi hôi từ nước thải quá nồng nặc.

Bà An cho biết, sự việc vỡ ống nước xảy ra cách đây gần 10 ngày, sau khi phát hiện sự cố bà có báo Chủ tịch xã nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị nào tới sửa chữa. “Thối lắm chú ơi, nhà tôi không thể chịu nổi nữa. Nhà gần đường ống quá giờ phải chịu, biết kêu ai nữa đâu. Bình thường thì cháu tôi đi học, còn những ngày nghỉ gia đình không dám cho cháu ở nhà vì sợ cháu ảnh hưởng sức khỏe”, bà An chia sẻ.

Các cửa nhà bà Trương Thị An luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Ảnh: Thiên Ý

Các cửa nhà bà Trương Thị An luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Ảnh: Thiên Ý

Cũng theo bà Trương Thị An, ống nước ban đầu chỉ vỡ lỗ nhỏ nhưng do nghĩ không ảnh hưởng gì nên người dân không để ý nhiều. Tuy nhiên, sau đó, một người phụ nữ bị tai nạn xe máy do ống vỡ nên mọi người mới kiểm tra lại.

“Hôm đó là buổi sáng, có một cô trong xóm chạy xe máy bất ngờ bị sụp vào miệng ống vỡ, tôi và người dân trong xóm phải cắm que cảnh báo tại vị trí đó cho người đi đường biết là nguy hiểm để tránh”, bà An kể.

Ông Trần Cao Cường – Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết: Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, xã đã cử người xuống hiện trường để kiểm tra, đồng thời cũng phản ánh tới Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh là đơn vị trực tiếp quản lý để sửa chữa. “Xã đã phản ánh lên công ty lâu rồi, họ nói để họ khắc phục sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa làm được”, ông Cường nói.

Trạm bơm chính của Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cách nơi vỡ đường ống khoảng 150m. Ảnh: Thiên Ý

Trạm bơm chính của Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cách nơi vỡ đường ống khoảng 150m. Ảnh: Thiên Ý

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hoàng Hồng Khanh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thông tin: Đơn vị đã nắm bắt được sự việc và đã có văn bản báo cáo lên UBND TP Vinh xin ý kiến hơn một tuần nay. “Không phải công ty không muốn sửa chữa mà mọi sự cố liên quan đến ống nước thì đơn vị đều phải xin ý kiến thành phố cho dự toán rồi chúng tôi mới được làm, vậy nên mới chậm như thế”, ông Khanh giãi bày.

Ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết, đơn vị đang tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân gây ra việc rò rỉ và vỡ đường ống để có giải pháp và hướng khắc phục cho đảm bảo. “Thành phố đã bố trí nguồn vốn để xử lý cho việc này, giờ chỉ chờ có kết quả về nguyên nhân xảy ra sự cố là sẽ triển khai sửa chữa. Còn thời gian cụ thể thì cũng không chắc chắn, nhưng đơn vị sẽ cố gắng xử lý sớm cho người dân”, ông Đức thông tin thêm.