Người dân khổ vì… quy hoạch treo của huyện Thạch Thất

Đầu tư không ít tiền của, công sức thực hiện chủ trương của Nhà nước về giao đất, ao hồ cho các hộ để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống nhân dân, đóng góp xây dựng địa phương, nhưng hơn 5 năm nay, hộ gia đình ông Cấn Văn Thành đang “khóc dở, mếu dở” vì quy hoạch treo của UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đầu tư không ít tiền của, công sức thực hiện chủ trương của Nhà nước về giao đất, ao hồ cho các hộ để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống nhân dân, đóng góp xây dựng địa phương, nhưng hơn 5 năm nay, hộ gia đình ông Cấn Văn Thành đang “khóc dở, mếu dở” vì quy hoạch treo của UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Một hộ ngang nhiên xây tường lấn chiếm cả 100m2 đất làm nhà xưởng, chính quyền "bó tay"?.

Đi không được, ở không xong

Thực hiện quyết định của UBND huyện Thạch Thất về xét duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2003 tại thị trấn Liên Quan, đồng thời phù hợp với chủ trương của Nhà nước về giao đất ao, hồ cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, năm 2004 trên cơ sở nghị quyết của HĐND và UBND thị trấn Liên Quan, hộ gia đình ông bà Cấn Văn Thành - Nguyễn Thị Trinh (trú thôn Hà Tân, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất) được UBND thị trấn Liên Quan ký Hợp đồng thầu ao hồ chăn nuôi thủy sản với diện tích 10.054m2 tại khu Đồng Bồ, thôn Đụn Dương, thời hạn 20 năm và thu trước 10 năm sản phẩm. Như vậy, hộ ông Thành đã phải trả trước tiền thuê đất đến năm 2014.

Năm 2007, hộ ông Thành được UBND thị trấn Liên Quan chấp thuận cho chuyển đổi đầu tư xây dựng mô hình trang trại nhỏ, khu du lịch sinh thái vui chơi thể thao giải trí, phục vụ sự phát triển của địa phương. Đang trong quá trình thực hiện dự án thì ngày 23/9/2008, UBND huyện Thạch Thất bất ngờ ra thông báo về việc quy hoạch đầu tư xây dựng Khu nhà trẻ, nhà văn hóa và đất đấu giá trên diện tích đất hộ ông Thành đang thuê thầu.

Theo ông Thành, việc quy hoạch, sử dụng đất của UBND huyện Thạch Thật là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở đây là việc UBND huyện Thạch Thất dường như không đếm xỉa gì đến quyền lợi của gia đình ông đã đầu tư vào đây, trong đó phải kể đến một phần lớn diện tích ông đã mua thêm của các hộ.

“Nếu UBND huyện Thạch Thất thu hồi thì phải khẩn trương lên phương án đền bù cho gia đình tôi, còn không triển khai nữa thì để gia đình tôi tiếp tục đầu tư. Hơn 5 năm nay, từ khi có thông báo của UBND huyện Thạch Thất, gia đình tôi đi không được, ở không xong gây lãng phí, thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của của Nhà nước và gia đình tôi”, ông Thành bức xúc.

Treo đến bao giờ?

Ông Thành cho biết thêm, sau khi có thông báo về việc quy hoạch, sử dụng đất, UBND huyện Thạch Thất và thị trấn Liên Quan dường như “lãng quên” và không có biện pháp quản lý khiến hàng ngàn mét vuông đất bị các hộ ngang nhiên lấn chiếm, trong đó có cả hộ một Phó Chủ tịch huyện Thạch Thất (hiện nay là lãnh đạo UBND huyện). Phải chăng vì điều này mà đơn kiến nghị của hộ ông Thành chưa được UBND huyện Thạch Thất giải quyết?.

 Bức xúc và xót xa trước việc lấn chiếm đất của một số người dân, ông Thành không ít lần gửi đơn đến UBND thị trấn Liên Quan và UBND huyện Thạch Thất nhưng không hề được giải quyết. Mãi đến ngày 19/7/2012, UBND huyện Thạch Thất mới có văn bản gửi UBND thị trấn Liên Quan về việc phúc đáp theo nội dung báo cáo của UBND thị trấn Liên Quan về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân; đồng thời “hô quyết tâm” đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền quyết định và sẽ triển khai dự án vào năm 2013?

Không biết UBND huyện Thạch Thất sẽ thực hiện vào lúc nào trong khi năm 2013 sắp hết, còn người dân thì mòn mỏi đợi chờ.

Chi Anh

Đọc thêm