Người đàn ông cười… đến chết trong chuyến du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Ctinews, một người đàn ông 63 tuổi ở Thượng Hải đã tử vong trong khi kể những câu chuyện cười trên chuyến xe đi tham quan của mình.
Người đàn ông tử vong vì cười quá nhiều trong chuyến du lịch
Người đàn ông tử vong vì cười quá nhiều trong chuyến du lịch

Theo như đoạn video được lan truyền, người đàn ông này đang sử dụng chiếc micrô để nói chuyện trên chuyến xe du lịch, mọi người trên xe đều vui cười nói chuyện, không khí rất sôi động. Trong suốt chuyến đi, ông ta cười nói vui vẻ và không hề có dấu hiệu bất thường nào.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi xe buýt đi vào đường hầm, người đàn ông này bỗng dưng trợn ngược mắt, mất kiểm soát và ngã nhào về phía trước khiến nhiều hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, dựa trên biểu hiện của người đàn ông, nhiều người cho rằng ông đã bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo bác sĩ Sapphira Kaushal làm việc tại Trung tâm Y tế Liverpool Abbey, Vương quốc Anh, xét theo góc độ y học thì con người không thực sự chết vì cười. Dù vậy, việc cười quá nhiều cũng có thể dẫn đến ngạt thở, ngừng tim, động kinh,...

Theo như một vài nguồn tin, người đàn ông này là một vị giáo sư đã về hưu đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự tiếc thương đối với người đàn ông này.

Trước đó, một người đàn ông khác ở Quý Châu cũng bị hàng xóm trêu chọc và cuối cùng đã cười cho đến chết.

Link bài gốc Lấy link
https://ctinews.com/news/items/ogxwbwojaG

Đọc thêm