Người đàn ông tàn tật được bồi thường đất sau 10 năm kiện

TAND thị xã Gia Nghĩa mới xử sơ thẩm vụ tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Trọng Hải (trú tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và bị đơn là ông Phí Đức Giang với phán quyết phần thắng thuộc về ông Hải - một người nghèo, tàn tật phải sống nhờ bằng khoản trợ cấp của xã hội và tài trợ của các nhà hảo tâm, bấy lâu nay vẫn phải lang thang “ăn nhờ ở đợ” để theo kiện đòi đất. 

Ngày 28/9/2012, TAND thị xã Gia Nghĩa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Trọng Hải (trú tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và bị đơn là ông Phí Đức Giang với phán quyết phần thắng thuộc về ông Hải - một người nghèo, tàn tật phải sống nhờ bằng khoản trợ cấp của xã hội và tài trợ của các nhà hảo tâm, bấy lâu nay vẫn phải lang thang “ăn nhờ ở đợ” để theo kiện đòi đất.  
Hơn 10 năm trước, vào tháng 4/2010, gia đình ông Hải đã tậu được mảnh đất 350 m2 ở khu vực Đồi Thông (nay là tổ 5, phường Nghĩa Trung) để xây nhà, chuyển hộ khẩu đến ở. Nhưng do ông Hải mắc bệnh teo cơ thấp khớp nên giữa năm 2001 gia đình ông chuyển xuống TP.HCM để làm ăn, chữa bệnh.
Năm 2003, ông Hải trở về mới biết nhà đất trên đã bị ông Phí Đức Giang làm thủ tục kê khai cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan chức năng đã cấp sổ đỏ cho ông Giang chồng lên phần đất của ông Hải và 7 hộ dân lân cận. 
Việc tranh chấp giữa 8 hộ dân (trong đó có ông Hải) với ông Giang kéo dài từ năm 2003 và đã được giải quyết dứt điểm bằng bản án phúc thẩm số 21/2010 ngày 12/3/2010 của TAND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, bản án này đã tách vụ tranh chấp của ông Hải ra và hướng dẫn ông Hải khởi kiện bằng một vụ án khác.
Đến nay 7 hộ dân đã đòi được đất, được cấp sổ đỏ, trừ gia đình ông Hải. Ngay sau đó, vào tháng 6/2010, ông Hải đã khởi kiện vụ án đòi đất ra TAND thị xã Gia Nghĩa nhưng phải đến hơn hai năm sau, vào cuối tháng 9/2012, vụ án mới được đưa ra xét xử.    
Với phán quyết công tâm, đúng pháp luật của TAND thị xã Gia Nghĩa trong bản án sơ thẩm ngày 28/9/2012 vừa qua, ông Hải và gia đình đang khấp khởi hy vọng vụ án sớm đi đến hồi kết để gia đình ông sớm hoàn tất thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấm dứt hành trình cơ cực hơn chục năm qua phải ăn nhờ ở đợ để theo kiện đòi lại tài sản hợp pháp của mình bị chính quyền “cấp nhầm” cho người khác.
Ông Hải cũng phấn khởi cho biết thêm, từ tháng 9/2010, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định thu hồi đất khu vực tổ 5 phường Nghĩa Trung làm quỹ đất của tỉnh, trong đó có 350 m2 đất của gia đình ông. Phán quyết của bản án đã phân định rõ ràng, dứt điểm việc gia đình ông Hải sẽ được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư, tránh được tranh chấp phức tạp sau này.
Vụ kiện của ông Hải một lần nữa đã khẳng định chân lý: Sự thật và công lý chỉ có một và cũng chỉ có một con đường duy nhất đi tới đó là cách áp dụng đúng và đầy đủ các quy định của luật pháp.
Nguyễn Luật 

Đọc thêm