Người dân Thanh Chương đổ xô tranh đất xây nghĩa trang

Xuất hiện tin đồn chính quyền xa sẽ thu mỗi người chết 1,2 – 1,5 triệu đồng tiền đất mai táng, khiến người dân 3 xóm Phú Xuân, Luân Phú, Luân Phượng, xã Đồng Văn và một số hộ ở thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) kéo nhau lên nghĩa trang Núi Động “xí” phần đất chôn cho gia đình, dòng họ mình…

Thời gian gần đây, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn chính quyền xa sẽ thu mỗi người chết 1,2 – 1,5 triệu đồng tiền đất mai táng, khiến người dân 3 xóm Phú Xuân, Luân Phú, Luân Phượng, xã Đồng Văn và một số hộ ở thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) kéo nhau lên nghĩa trang Núi Động “xí” phần đất chôn cho gia đình, dòng họ mình…

Lo cho “tương lai”

Những ngày này về đến đầu xã nghèo Đồng Văn, khắp các ngả đường đâu đâu cũng thấy người dân vận chuyển gạch lên nghĩa trang Núi Động. Lý giải điều này, một người dân cho hay: “Sắp tới nghĩa địa này sẽ chuyển cho thị trấn Dùng quản lý, cộng với việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chính quyền sẽ bán đất nghĩa địa với giá 1,2 – 1,5 triệu đồng/ dằm nên chúng tôi tranh thủ kiếm chỗ sau này còn có phần”.  

Người dân đua nhau xây rào bao đất nghĩa trang

Ngay lối vào nghĩa trang cát, gạch đổ ngổn ngang, nhiều vùng với diện tích từ 4m2 đến vài chục mét vuông được người dân xây bờ bao, bên trong là những ngôi mộ giả. Vào sâu trong nghĩa trang, hàng chục người dân đang thi nhau xây vùng cho gia đình, dòng họ mình.

Anh T. ở xóm Phú Xuân cho biết:  “Chỗ sắp gạch đấy là đất đã có chủ, họ chưa xây nên khoanh trước để ‘xí” phần, người nào chậm thì giờ không có đất chôn cất đâu”. Những vùng đất trước đây chỉ để chăn thả trâu bò, nay người dân khoanh vùng, xây tường bao, gia cố cẩn thận.

Một người thợ đang xây cho biết: “Các chú mà lên cách đây khoảng hai tuần thì người đông như kiến, chúng tôi phải bỏ công việc gia đình, ruộng vườn để lên kiếm miếng chứ không sau này chết biết chôn ở mô”. Cũng theo người dân thì “xí” phần không chỉ là cư dân các xóm Phú Xuân, Luân Phú, Luân Phượng (xã Đồng Văn), thị trấn Dùng mà còn có cả người dân xã Thanh Ngọc, thậm chí cả cán bộ trước làm ở đây giờ đã xuống TP Vinh cũng về xí chỗ. Có hộ khoanh được hai, ba mảnh thì để dành bán cho người khác.

Những gia đình nghèo lo lắng sau này không biết chôn cất ở đâu vì không giành được đất. Ông B, xóm Luân Phú nói: “Mấy ngày trước nghe bà con nói, nhưng nhà tôi nghèo không có tiền mua cát, sỏi, gạch nên không tranh được miếng nào cả, không biết rồi đây chết đi lấy đất ở đâu mà chôn”. Ông N có 5 người con đều đi làm ăn xa, hai ông bà già nên chẳng kiếm được mảnh đất nào. Ông nói: “Vợ chồng tui đều đã gần đất xa trời, không biết rồi đây chết đi thì chôn ở đâu”.

Lúc đầu nhiều người cứ nghĩ chỉ là tin đồn, không ngờ khi lên xem nghĩa trang thì đã không còn một chỗ trống. “Không biết tin đồn từ đâu khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, an ninh trật tự không được đảm bảo. Nhiều người đến hỏi tôi có chuyện sắp tới xã thu tiền đất mai táng không, tôi đảm bảo với họ là chưa có văn bản, cuộc họp nào đưa ra ý kiến đó nhưng họ không tin nên tranh nhau khoanh vùng đất nghĩa trang”, ông Võ Bá Phương, Trưởng xóm Phú Xuân cho hay.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Túy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho hay, nghĩa trang Núi Động thuộc xã Đồng Văn và thị trấn Dùng quản lý, được phân giới ở đỉnh đồi, vì thế rất khó khăn trong việc ngăn chặn người dân khoanh đất ngĩa trang. Về phía xã Đồng Văn, sau khi kiểm tra đã đình chỉ không cho người dân tiếp tục xây, hộ xây rồi thì sau khi tiến hành bầu cử xong chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý.

Sau khi nhận được tin báo xảy ra tình trang tranh nhau đất nghĩa trang ở Núi Động, chính quyền xã Đồng Văn đã gửi công văn cho Chủ tịch UBND thị trấn Dùng đề nghị phối hợp giải quyết, nhưng không thấy trả lời. Về phía thị trấn Dùng, Chủ tịch UBND thị trấn - ông Quý cho biết, sau khi nhận được công văn của xã Đồng Văn, chính quyền đã giao cho Ban Tư pháp cùng Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội kiểm tra, giải quyết.

Ông Quý cho biết thêm: Nghĩa trang thị trấn không phải ở Núi Động mà là tại Rú Rào thuộc địa giới hành chính của thị trấn. Nếu người dân thị trấn xây vùng ở nghĩa trang Núi Động, theo quy định của nhà nước và địa phương cũng không được chôn cất ở đó. Chúng tôi đã nói rõ, nhưng nhiều người vẫn đổ xô đi khoanh vùng đất nghĩa trang.

Chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần ra tay quyết liệt ngăn chặn tình trạng trên, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ việc làm đó là vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, tránh để khu vực này thành điểm nóng tranh giành đất mai táng dẫn đến mất trật tự địa phương.

Phạm Thượng Nhân

Đọc thêm