Nguy hiểm rình rập từ “bể bơi miễn phí” hồ Tây

(PLO) - Để giảm bớt đi cơn nóng đầu hè, không ít người Hà Nội đã chọn cách ra hồ Tây tắm với rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Từ hơn 1 tuần qua, cứ khoảng 17h chiều, khi cái nắng hè vừa tạm vơi, rất nhiều già, trẻ, gái trai lại tụ tập quanh hồ Tây. Hồ Tây bất đắc dĩ trở thành bể bơi miễn phí.

Theo quan sát, nhiều thanh niên,  bậc phụ huynh thậm chí còn đưa trẻ con ra hồ Tây tắm. Ở đây không hề có phao bơi, cũng không có lực lượng cứu hộ. Trong khi khi Hồ Tây rất sâu và rộng, chỉ cần một cái sẩy chân hay một chút lơ đãng của người lớn thì rất có thể các em sẽ gặp nguy hiểm.
Chị Trần Thị Lệ Thư (quận Tây Hồ) cho biết: Đã có người chết khi tắm tại khu vực Chùa Sách-Hồ Tây và ngay sau đó thì khu vực đó bị cấm. Thế nhưng người dân lại tìm cho mình một địa điểm khác để tiếp tục thực hiện những hành vi nguy hiểm này.
Lực lượng công an, dân phòng, tự quản phường luôn có mặt thường trực ở hồ Tây. Khi lực lượng này đi qua, người tắm dưới hồ lại lục tục lên bờ. Sau đó, họ lại tiếp tục xuống hồ tắm khi lực lượng chức năng đi khuất.

Đọc thêm