Nhân viên bệnh viện Việt Pháp treo cổ tự tử

(PLO) - Gọi cửa khá lâu nhưng không thấy con rể ra mở, mẹ vợ cùng chủ phòng trọ kêu mọi người đến giúp đỡ. Khi cánh cửa được phá, họ phát hiện ra chủ nhân phòng trọ đã treo cổ tự tử.

Nhà trọ - nơi xảy ra vụ việc
Nhà trọ - nơi xảy ra vụ việc
Xác người trong nhà trọ
Sự việc được phát hiện vào khoảng 13h ngày 4/4, tại số nhà 157/80 hẻm 157 khu phố 27 (phường 1, quận 8, TP. HCM). Người xấu số là anh Nguyễn Văn Thiên (SN 1986, quê Bến Tre).
Bà Nguyễn Thị Hà, tổ trưởng tổ 27, nhà cạnh bên hiện trường kể lại, khi mọi người nghe tiếng kêu của mẹ vợ  Thiên liền chạy đến, thấy cửa phòng trọ đã bị khoá trái. Gần đó có mấy người thợ hồ, hàng xóm nhờ dùng xà beng phá cửa xông vào xem thực hư.
Phải mất khá lâu, những người dân mới phá được cửa. Vừa bước vào trong, ai nấy hoảng hồn bởi cảnh
tượng hãi hùng: Anh Thiên trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dẫn điện màu vàng ngay cầu thang, cơ thể đã cứng đơ, lạnh ngắt.
Tại hiện trường, đồ đạc trong nhàcòn nguyên vẹn, không hề có bất kì sự xáo trộn nào. Nghi vấn giết người cướp của bị loại bỏ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an bước đầu kết luận đây là vụ tự tử. Tuy nhiên, một điều khá khó hiểu là trên người nạn nhân không hề có bất kì giấy tờ tùy thân nào. “Lục tất cả ví cũng không thấy tiền, không chứng minh nhân dân, không giấy tờ xe. Thường ngày thấy có xe máy nhưng lúc đó chúng tôi không phát hiện chiếc xe nào trong nhà”, bà Hà nói.
Người dân gần đó cho biết, trước khi phát hiện thi thể, họ hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. “Sáng hôm đó, khi anh ấy đi làm về, tôi thấy anh ngồi ngoài cửa với vẻ mặt hơi buồn. Ngạc nhiên, tôi hỏi “bệnh hay sao mà buồn thế anh” nhưng anh ấy chỉ cười rồi bỏ vào nhà. Từ đó trở đi tôi không thấy anh ấy ra ngoài cho đến khi sự việc được phát hiện”, anh Lê Văn Hai, hàng xóm kể lại.
Nhiều người cũng tỏ ra khó hiểu khi thấy anh Thiên tự tử nhưng vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm, thậm chí còn “đóng thùng” ngay ngắn. Vài tiếng đồng hồ sau, vợ anh Thiên mới chạy tới công an phường cầm theo giấy tờ tùy thân của chồng. 
Người này giải thích: “Tôi giữ giấy tờ của anh ấy chứ anh ấy không có mảnh giấy nào”.
Tự tử do thua độ cá cược bóng đá?
Theo bà Nguyễn Thị Mười Một, chủ nhà trọ nơi vợ chồng anh Thiên thuê ở, cả hai vừa mới chuyển đến đây được hơn một tuần. Trong một tuần đó, không nhận thấy cuộc sống vợ chồng anh Thiên nảy sinh mâu thuẫn nào. “Tôi thấy họ cười đùa vui vẻ suốt ngày. Theo tôi, họ sống khá hạnh phúc, việc mâu thuẫn là không hề có”, bà Mười Một nói.
Trước khi sự việc xảy ra, anh Thiên có về Bến Tre để thăm mẹ bệnh, sau đó lên lại Sài Gòn tiếp tục công việc. Sau đó tới lượt mẹ vợ và vợ anh Thiên về quê thăm nhà. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, vợ anh Thiên cho biết: 
“Đêm hôm trước xảy ra án mạng, anh Thiên có gọi điện thoại bảo với tôi sẽ làm ca đêm nên nhắn tôi có về nhà thì ngủ ở nhà mẹ ruột bên Quận 4 chứ đừng về bên nhà trọ. Tưởng thật, sau khi ở Bến Tre lên, tôi đã ở bên nhà mẹ ruột, sáng ra vẫn đi làm bình thường cho đến khi hay tin”.
Chủ nhà trọ kể lại sự việc
 Chủ nhà trọ kể lại sự việc
Sau khi đi làm, vợ anh Thiên liên tục gọi điện vào số máy điện thoại của chồng nhưng không thấy nghe máy. Nóng ruột, chị nhờ mẹ mình từ Quận 4 chạy qua nhà xem sao và phát hiện sự việc. Cả hai vợ chồng anh Thiên đều công tác ở Bệnh viện Việt – Pháp nhưng do ca làm khác nhau nên ít khi gặp mặt nhau ở nhà.
Cả hai đã có một đứa con mới 2 tuổi. Nhiều người cho suy đoán, anh Thiên tự tử do mắc bệnh trầm cảm: “Tôi thường thấy anh ấy ngồi thẫn thờ một mình như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng bắt chuyện thì anh ấy chỉ cười hoặc nói lái sang chuyện khác. Thường ngày anh ấy rất ít nói, đi làm về thì ngồi ngay cửa hoặc ở trong nhà chứ không bao giờ đi đâu cả”. 
Ở địa phương, vợ chồng anh Thiên được đánh giá hiền lành và sống khép kín. Nhiều người hoài nghi lý do liên quan đến cá độ bóng đá. Cụ thể, rạng sáng ngày 3/4, anh Thiên đã thua đậm tiền cá cược trận thi đấu tứ kết cúp châu Âu (cúp C1). 
Một số hàng xóm nghi vấn có thể trước đó đã mắc nợ, cộng thêm khoản nợ vừa thua độ, nạn nhân quẫn trí tự tử. “Chuyện nó cá độ đá banh do vợ nó kể với tôi. Con bé kể, thằng Thiên luôn nói dối làm thêm ca đêm để đi xem đá banh. Tuy không nói rõ số tiền nợ bao nhiêu nhưng chắc là khá nhiều”, chủ trọ nói.
Hiện công an Quận 8 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm