Nhân viên chém chết bà chủ

Nửa đêm rạng sáng, bà chủ khách sạn thức dậy để can ngăn hai nhân viên đang xô xát. Vừa bước chân xuống cầu thang, bà chủ bị...

Nửa đêm rạng sáng, bà chủ khách sạn thức dậy để can ngăn hai nhân viên đang xô xát. Vừa bước chân xuống cầu thang, bà chủ bị chém nhiều nhát vào đầu và cổ dẫn đến tử vong.

b
Khách sạn Thanh Hợi

Án mạng trong đêm

Khoảng 3h sáng 11/6, tại Khách sạn Thanh Hợi (số 43 đường Thanh Niên, phường Bà Triệu, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chủ khách sạn - bà Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi), hung thủ là người quản lý khách sạn - đối tượng Lường Ngọc Trung (35 tuổi, ở phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn).

Sáng 11/6, chưa hết hoảng hốt sau cái chết của bà Thanh, anh Phạm Viết Tuân, một người cháu của bà Thanh kể lại: “Em là chỗ con cháu trong nhà, lại làm nhân viên trong khách sạn này nên khi sự việc vừa xảy ra là con gái lớn của cô Thanh đã gọi báo tin cho em. Khoảng 4h sáng, khi em đến nơi thì cô đi rồi”.

Theo người nhà nạn nhân, hồi 3h sáng cùng ngày, trong Khách sạn Thanh Hợi phát ra nhiều tiếng ồn ào và lời kêu cứu, bà Thanh chạy xuống thì thấy Trung đang cầm dao đuổi chém một nhân viên của khách sạn. Bà Thanh lập tức đứng ra can ngăn. Ai ngờ, trong cơn say máu, tên Trung đã quay ra chém liên tiếp vào đầu, cổ bà Thanh tại khu vực chân cầu thang khiến đầu nạn nhân biến dạng và gần lìa ra khỏi cổ. Ngoài bà Thanh, tên Trung còn chém đứt một ngón tay của con gái lớn bà Thanh. Sau khi mọi người bỏ chạy tứ tán, tại tầng 1, Trung đã dùng chính con dao gây án tự rạch vào bụng mình rồi tự cắt cổ để tự sát. Tuy nhiên, sát thủ không chết và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn.

n
Chân cầu thang, nơi bà Thanh bị tên Trung chém

Lấy oán trả ơn

Theo lời của các nhân viên trong Khách sạn Thanh Hợi, Lường Ngọc Trung không hề có thù oán với ai. Nhưng trong vai trò một người quản lý khách sạn, Trung không được lòng nhân viên bởi tên này tính tình cục cằn, hung bạo lại rất hay rượu chè, cờ bạc.

Một nam nhân viên khách sạn cho biết, tối 10/6, trời đổ mưa nên mấy anh em nhân viên rủ nhau uống rượu cho đỡ buồn, sau đó mọi người đi nghỉ và chỉ còn Trung ngồi nhậu với một đầu bếp. Sau đó, đầu bếp này đã xảy ra mâu thuẫn với Trung và bị “sếp” vác dao đuổi chém.

n
Anh Phạm Viết Tuân: “Tối hôm trước, tên Trung có uống rượu tại khách sạn”

“Trung được hai vợ chồng cô Thanh cưu mang gần 10 năm nay, được cho làm quản lý vì có kinh nghiệm làm du lịch. Gần đây, Trung sinh ra đổ đốn, rượu chè, cờ bạc, có lần đánh bạc còn bị công an bắt nên cô Thanh định cho anh ta thôi làm quản lý. Có thể vì thế mà hắn ta mới mượn rượu, lấy oán trả ơn” - một người cháu của bà Thanh nói thêm.

Đứng bên xác nạn nhân, văng vẳng tiếng khóc thê lương của người nhà nạn nhân: “Em ơi, sao em làm ơn lại mắc oán thế này”...

Thọ Phước

Đọc thêm