Nhếch nhác lễ hội chùa Bà

Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương về cúng viếng cầu mong một năm mới bình an và phát tài, nhưng tình trạng lộn xộn, bát nháo của một số người dân đã dần làm mất đi hình ảnh của một lễ hội văn hóa...  

Lễ hội miếu Bà hay còn gọi là chùa Bà tại phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương là một trong những lễ hội văn hóa lớn tại Bình Dương thường diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng. Đây là lễ hội cúng Bà của người địa phương, đặc biệt là 4 bang của người Hoa tại đây.

Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương về cúng viếng cầu mong một năm mới bình an và phát tài, nhưng tình trạng lộn xộn, bát nháo của một số người dân đã dần làm mất đi hình ảnh của một lễ hội văn hóa...

Bát nháo cảnh đốt nhan tại chùa Bà
Muôn kiểu kinh doanh
Trước ngày lễ, từ ngoài cổng chùa Bà đã được các cơ quan chức năng chặn một vài ngả đường nhỏ để thuận tiện cho người dân cũng như khách thập phương về viếng Bà. Ngay từ ngoài cổng nhiều người bán nhang, cây cầu tài, chim phóng sinh, vé số… chen nhau đứng mời chào khách gây mất mỹ quan, phản cảm nơi chốn linh thiêng. 
Chị Ánh Nguyệt (ngụ tại ấp Hòa Lân, huyện Thuận An) cho biết: “Là lễ hội lớn nên năm nào tôi cũng đi nhưng dường như tình trạng người chèo kéo khách mua hàng vẫn không giảm. Không chỉ vậy khi đi vào thắp nhang viếng Bà cứ sợ móc túi”.
Nhiều hộ dân xung quanh cũng tận dụng khoảng đất trống để giữ xe với giá 5000 đến 10.000 đồng. Các bãi giữ xe mọc lên như nấm sau mưa. Một số còn đứng ra vỉa hè để chèo kéo khách vào gửi xe gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Bãi rác trong sân chùa
Hai đầu sân chùa khói hương nghi ngút, vỏ bao nhang vứt bừa bãi, rải rác từ ngoài cổng vào tận trong chính điện. Vì mỗi người chỉ được thắp một nén nhang nhưng ai cũng đốt hết cả bó và thắp chồng đống ngay phía bên ngoài khiến khu vực trước chính điện khói nghi ngút, gây ngạt.
Nhang chưa cháy hết nhưng vì quá nhiều nên một số người phải rút ra vứt bừa bãi ngoài bát nhang ngay tại cửa chính điện. Tại khu vực đốt vàng mã cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Bọc ni lông, vàng mã được đốt ngay giữa trưa nắng gây cho không ít người đi qua khu vực này sợ lửa tạt vào người vì sát lối đi.
Một du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Là nơi linh thiêng để mọi người đến cầu an, mong một năm mới thịnh vượng và thành công nhưng tình trạng lộn xộn, bát nháo của một số người dân đã dần làm mất đi hình ảnh của một lễ hội văn hóa”.
H.Yến – N.Ngọc

Đọc thêm