Nhìn cảnh này ai dám ra đường?

Trưa qua, xuất hiện một “hung thần” chở theo một số lượng thân cây gỗ rất lớn, dài, lao vun vút trên đường, khiến nhiều ôtô và người đi đường một phen hú vía.

Trưa qua, xuất hiện một “hung thần” chở theo một số lượng thân cây gỗ rất lớn, dài, lao vun vút trên quốc lộ 1A, TP.HCM khiến nhiều ôtô và người đi đường một phen hú vía.

Những thân cây có đường kính lớn, chiều dài gấp đôi chiều dài của xe, lao vun vút trên đường.

Xe tải mang BKS 60M-1076, lưu thông hướng Bình Phước – ngã tư An Sương, trên xe có tài xế cùng một lơ xe chăm chú nhìn về phía sau, lưu thông với tốc độ nhanh.

Nhiều ôtô tải lẫn những người tham gia giao thông phải thót tim, giật cả mình mỗi khi “hung thần” này vượt qua mặt.

Những thân cây có chiều dài gấp đôi so với chiều dài xe tải, kích thước lớn. Nguy hiểm nhất, những lúc “hung thần” này lưu thông lên dốc cầu, hay những đoạn mặt đường có độ tưng, vừa sửa chữa, chiếc xe như muốn “cất đầu” lên khỏi mặt đường do trọng lượng phía sau quá năng.

Chị Nguyễn Ngọc Sương (35 tuổi, cùng chở hai con trai), vừa đổ xăng ra, hoảng hốt la lớn: “Chạy gì kinh thế? Rẽ cua mà chạy như đi ăn cướp, giống mua bán “hàng lậu” không bằng…”.

“Thấy xe cập sát vào làn đường bên trong, rẽ phải vào khu vực đông dân, nơi tấp nập anh em bán hàng rong qua lại, tôi an phận chạy sát vào trong cho an toàn”, một người bán bánh mì trước bến xe An Sương bày tỏ.

Công Hà

Đọc thêm