Nhìn thấu đáo trước khi bình luận

(PLVN) -  Một sự cố hy hữu xảy ra trong Lễ trao giải Oscar đang diễn ra và được truyền hình khắp thế giới: Diễn viên Will Smith đã giáng một cú tát vào đồng nghiệp Chris Rock khi ngôi sao phim hài mang vợ anh, nữ diễn viên Jada Pinkett ra làm trò đùa trên sân khấu mà anh này đang giữ vai trò MC.
Will Smith đã công khai xin lỗi Chris Rock.
Will Smith đã công khai xin lỗi Chris Rock.

Sự cố này đã trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ trong cộng đồng nghệ sỹ mà gây bàn tán và tranh cãi trong dư luận của toàn thế giới. Đồng nghiệp của anh cho rằng đây là hành vi bạo lực thiếu khôn ngoan, không đúng và không thể chấp nhận được đối với người nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng lớn.

Song, cũng có nhiều người bảo vệ Smith, cho rằng cách đùa cợt của Rock là thái quá đã dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế của Smith và anh hành động như thế chỉ để giữ cho vợ khỏi bị tổn thương. Tại Việt Nam cũng có phản ứng tức thì của một người vợ tâm sự trên báo rằng mình ủng hộ cách hành xử của Smith và cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người đàn ông luôn phải bảo vệ vợ mình mới xứng đáng làm chồng.

Về phía Will Smith, sau Lễ trao giải anh đã đăng một bức tâm thư trên mạng xã hội, xin lỗi Chris Rock và khẳng định: “Bạo lực dưới mọi hình thức nào đều độc hại và có tính hủy diệt”.

Ở một diễn biến khác, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã lên tiếng: “Viện lên án hành động của ông Smith trong lễ trao giải” và đang xem xét xử lý hậu quả do hành động này gây ra đối chiếu với những Quy chế, tiêu chuẩn ứng xử và luật bang California. Tuy nhiên, khả năng anh bị tước giải thưởng Oscar là khó xảy ra.

Một chi tiết cần lưu ý trong sự cố diễn ra chớp nhoáng này là khi nghe Rock đùa về cái đầu trọc của vợ mình, Smith đã cười nhưng khi nhìn sang thấy vẻ mặt khó chịu của vợ, anh đã lao lên sân khấu và thực hiện hành vi vũ lực kể trên. Còn Rock, anh không cố tình nhạo báng vợ Smith vì không biết cô bị bệnh phải cạo trọc đầu và cũng tỏ ra hối hận vì trò đùa của mình.

Liên quan đến hành vi ứng xử bạo lực mà không ai có thể chấp nhận được là việc một người vợ ở Sơn La đã cắt mất cơ quan sinh dục của chồng. Hành động có thể bị coi là dã man và đáng lên án này đã gây nên những bức xúc trong dư luận xã hội và mong muốn người vợ kia phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật.

Nhưng, diễn biến tiếp theo lại trái ngược với những gì mà người ta dự đoán. Anh chồng, sau khi được điều trị lành vết thương đã bị Công an khởi tố, bắt giam do hành vi giao cấu với trẻ em mà đối tượng bị xâm hại lại chính là con riêng của vợ. Điều đó lý giải tại sao người vợ lại có hành vi bạo lực ghê gớm đến vậy.

Có những hành vi bạo lực do bị dồn đến bước cùng, do quá phẫn uất hoặc có trường hợp bị trêu tức, gài bẫy dẫn đến thiếu kiềm chế, lý trí bị cơn giận dữ che mờ mà có hành vi phạm tội. Đằng sau những hành vi bạo lực đó, có nguyên nhân từ chính những bị hại gây ra, vì thế, cần có những cái nhìn thấu đáo, khách quan trước khi gõ phím lên án hoặc chê trách!

Đọc thêm