Những bức vẽ tươi mới về Sen của hoạ sĩ Lê Hoà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua những bức vẽ Sen, ta có thể cảm nhận được trạng thái thiền định của Hoạ sĩ Lê Hoà. Sen biểu lộ thêm nét đẹp mới, sức sống mới qua những nét vẽ tươi mới của anh.
Cuộc triển lãm tranh Solo Art exhibition Lê Hoà chuyên đề “Lotus” với các bức vẽ về Sen đã tạo nên một sự khác biệt khi vẽ về Sen
Cuộc triển lãm tranh Solo Art exhibition Lê Hoà chuyên đề “Lotus” với các bức vẽ về Sen đã tạo nên một sự khác biệt khi vẽ về Sen

Hoạ sĩ Lê Hoà sinh năm 1983 tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành Hội hoạ. Anh là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, đã tham gia nhiều triển lãm và đã đạt được những thành tích, như giải thưởng Bửu Chỉ tại Huế, tặng thưởng của Uỷ ban Liên hiệp hội Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh, tặng thưởng của Uỷ ban Liên hiệp hội Trung ương tổ chức tại Quy Nhơn… Anh từng tham gia triển lãm khu vực Sông Mê Kông tại Thái Lan.

Qua Sen, Hoạ sĩ Lê Hoà nhằm muốn trút hết mọi khả năng tìm tòi

Qua Sen, Hoạ sĩ Lê Hoà nhằm muốn trút hết mọi khả năng tìm tòi

Lê Hoà sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cố Đô, được thừa hưởng nhiều nét tinh hoa. Tranh của Lê Hoà vì thế có chiều sâu, góc nhìn riêng. Trong phần giới thiệu về mình tại triển lãm, cho thấy tranh Lê Hoà luôn gợi nhiều nét “mache” ghồ ghề, loam lỗ mang dấu ấn lung linh ẩn hiện như những đám rêu phong cổ kính.

Cuộc triển lãm tranh Solo Art exhibition Lê Hoà chuyên đề “Lotus” với các bức vẽ về Sen đã tạo nên một sự khác biệt khi vẽ về Sen. Như chúng ta đã biết, Sen là đề tài quá quen thuộc trong hội hoạ, trong nhiều môn nghệ thuật khác. Đối với Lê Hoà, anh muốn khám phá Sen, dù Sen là cái rất cũ, nhằm muốn trút hết mọi khả năng tìm tòi, cũng như truyền tải những tình cảm sâu sắc của Sen qua từng tác phẩm.

Tranh Sen của Hoạ sĩ Lê Hoà có bố cục chặt chẽ, mang triết lý nhà Phật

Tranh Sen của Hoạ sĩ Lê Hoà có bố cục chặt chẽ, mang triết lý nhà Phật

Sen qua nét vẽ của Lê Hoà không nằm ở việc vẽ hoa, vẽ lá hay vẽ cành mà còn là những câu chuyện đời thường và nhiều triết lý sâu sắc mà con người đang đối diện. Triển lãm lần này của anh là cuộc triển lãm độc lập đầu tiên. Qua Sen, anh muốn gửi đến người thưởng lãm hướng đến con đường: Chân – Thiện – Mỹ.

Hoạ sĩ Lê Hoà tại triển lãm

Hoạ sĩ Lê Hoà tại triển lãm

Nhà thơ Bạch Diệp, trong bài viết về Lê Hoà, nhận định: “Tôi không quá ngạc nhiên về số lượng hơn 30 bức tranh khổ lớn, có bức lên tới 4m mà hoạ sĩ giới thiệu trong triển lãm này. Bởi đó là một hành động tốc lực đã được nung nấu. Một sự ấp ủ, hoài thai được nhen nhóm từ rất lâu đến kì bùng phát. Không có ở đây sự chần chừ dò dẫm quá độ, đó là sự trôi chảy của tâm thức dẫn lối vào sắc màu và nét cọ, thong thả mà dứt khoát, tận tuỵ và thả trôi”.

Theo nhà thơ Bạch Diệp, Lê Hoà không chỉ thể hiện được sự ấn tượng, tạo nên những hiệu ứng đầy cảm xúc cho chủ thể trong câu chuyện, mà còn cho thấy được trạng thái thiền định có ý thức, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Hoạ sĩ Lê Hoà và các nghệ sĩ tại triển lãm

Hoạ sĩ Lê Hoà và các nghệ sĩ tại triển lãm

Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến thì nhận xét: “Tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vừa có nét trầm mặc, kiêu sa đậm đặc xứ Huế, nhưng cũng thật hiện đại, tươi mới bởi sự sáng tạo giàu màu sắc. Tranh Sen của Hoà có bố cục chặt chẽ, mang triết lý nhà Phật, nhưng cũng cho thấy sự khoáng đạt trong bút pháp”.

Triển lãm tranh của Hoạ sĩ Lê Hoà diễn ra từ ngày 5/8/2023 đến ngày 10/8/2023 tại 16 Ngô Quyền (tầng 3), Hoàn Kiếm, Hà Nội.