Những nam nghệ sĩ Việt tài hoa bạc mệnh

(PLO) - Họ là những người tài năng, đam mê và cống hiến hết mình với nghệ thuật cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tuy họ chưa được phong danh là Nghệ sĩ nhân dân nhưng với người dân trên dải đất hình chữ S này, họ để lại tình yêu thương sâu lặng.
Khi nhắc đến những cái tên Hồ Kiểng, Văn Hiệp, Tuấn Dương và Lê Công Tuấn Anh, tất thảy mọi người đều nhắc nhớ đến những vai diễn và sự cống hiến của họ với nghiệp diễn. Họ không phải hô hào fan ủng hộ cũng chẳng khoe tiền bạc, nhà xe, nhưng người dân đủ mọi tầng lớp vẫn dành cho họ những tình cảm chân thành.
Người ta gọi họ với những cái tên trìu mến như "cụ già Nam bộ Hồ Kiểng", "bác trưởng thôn" Văn Hiệp, "anh Xuân tóc đỏ" Tuấn Dương, hay "chàng bạch mã" Lê Công Tuấn Anh. Nhắc về họ là nhớ đến những nam nghệ sĩ của nền điện ảnh Việt Nam với một niềm thành kính yêu thương và tiếc nuối. Dù những người nghệ sĩ ấy đã đi xa nhưng trong lòng người yêu mến điện ảnh Việt Nam vẫn không thôi nhớ về họ.
"Xuân tóc đỏ" Tuấn Dương
 

Ngày 2/12 vừa qua những khán giả yêu điện ảnh bất ngờ nhận được hung tin nghệ sĩ Tuấn Dương qua đời. Có lẽ chẳng ai nhớ đến tên thật của ông, bởi hình ảnh của nghệ sĩ gắn liền với những vai diễn. Có một "Xuân tóc đỏ" ở trên sân khấu kịch, có những vai diễn người đàn ông nông thôn hiền lành sợ vợ trong "Đất và người", rồi rất nhiều vai hài của ông với khuôn mặt rất bi. Họ nhớ vậy bởi lối diễn chân thành nhẹ nhàng cảm hóa được trái tim khán giả.

Dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo nhưng người nghệ sĩ vẫn giấu vợ và đồng nghiệp đi diễn dù cát-sê chẳng đáng là bao. Dù cơn bạo bệnh tái phát nhưng với ông "cơn nghiện" được diễn vẫn dâng trào. Chính vì sự ra đi đột ngột ở tuổi 61 ấy đã khiến cho vợ ông, bạn bè ông khóc ngất và vỡ òa trong niềm đau xót.

Khán giả nhìn thấy Tuấn Dương trên màn ảnh nhưng giờ đây mới thấu hoàn cảnh éo le của ông. Nhìn căn nhà đơn sơ nghèo nàn, người vợ còn lại một mình đau khổ..., không ít người rớt nước mắt cảm thương và kính phục người nghệ sỹ cả đời cống hiến cho nghề.

"Cụ già Nam bộ" Hồ Kiểng
 
Có lẽ hình ảnh cụ già bị ép nuốt cá sống trong sình lầy trong bộ phim "Đất phương Nam" sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong trí nhớ của khán giả. Nghệ sĩ Hồ Kiểng chỉ đóng một vai phụ một hoạt cảnh nhỏ nhưng để lại một dấu ấn sâu sắc cho cả bộ phim.
Nói như vậy để thấy rằng, đối với ông dù vai phụ cũng phải đầu tư hết mình cho nghệ thuật. Chỉ chuyên vai phụ nhưng ông vẫn muốn làm nổi bật vai diễn bất chấp có những lần phải đánh đổi cả tính mạng.
Tài năng là vậy song số phận lại bạc bẽo vô cùng. Con thuyền đời đẩy đưa ông đến 4 cái bến mà chẳng bến nào chịu níu kéo ông đến trọn đời. 4 lần cưới vợ là 4 lần ông phải ly dị. 
Nỗi đau ấy chắc có người không vượt qua được, có người biến chất nhưng với ông cuộc đời là hành trình trôi nổi. Cho đến tận lúc về già một người vợ tự quay lại, ông vẫn chia sẻ với bà căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn có 6m2.

Dù với 200 vai diễn nhưng với ông tiền bạc chỉ là phù du, chẳng có tiền để chi trả chữa bệnh. Nếu không nhờ bạn bè, tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế giúp đỡ chắc ông không sống được đến tuổi 88. 

"Trưởng thôn" Văn Hiệp
 

Đối với khán giả phía Bắc, "bác trưởng thôn" Văn Hiệp hiện lên trên màn ảnh vô cùng dung dị, gần gũi đến lạ kỳ. Người ta cảm tưởng nhưng không còn một vai diễn mà chỉ là hình ảnh thực của cuộc sống bên ngoài. Nụ cười hóm hỉnh với hàm răng khấp khểnh hoen ố vì thuốc lào và chén chè pha đặc.

Để có được những vai diễn hay, nghệ sĩ Văn Hiệp luôn tìm tòi từ thực tế đời sống, diễn bằng tâm huyết và tình yêu với điện ảnh. Đối với ông tiền nhiều hay ít, mất thời gian hay không, không quan trọng bằng việc khán giả thấy yêu mến quý trọng.

Ấy vậy mà ông trời bạc bẽo, tài đi liền với tai, đến lúc chết, người ta mới biết rằng, "bác trưởng thôn" chờ đợi vợ về sống cùng trong 20 năm nhưng đến lúc lìa trần không được gặp vợ. Ông "gà trống" nuôi con tưởng chừng có thể "hóa đá vọng thê". Với đồng lương, đồng cát-sê còm cõi, người nghệ sĩ ấy chưa một lần than thở mà vẫn vui vẻ mang lại tiếng cười cho khán giả. 
Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, hạ gục ông. Ông mất khi đã tuổi thất thập nhưng trái tim và tình yêu vẫn còn nặng với đời, với nghề và với người vợ đã 20 năm không gặp.
"Bạch mã hoàng tử" Lê Công Tuấn Anh
 
Riêng Lê Công Tuấn Anh - "bạch mã hoàng tử" của màn ảnh Việt những năm 90 lại kết thúc cuộc đời khi tuổi còn quá trẻ. 29 tuổi, anh vĩnh biệt dương gian với nhiều câu chuyện xung quanh cái chết của mình. Nhưng người hâm mộ đau xót đã không xoáy sâu vào chi tiết ấy, họ chỉ muốn nhắc nhớ về anh với những vai diễn ngọt ngào và tài năng diễn xuất đẹp. 
Anh là diễn viên được mến mộ nhất với hình ảnh bạch mã đẹp trai trong các phim như "Vị đắng tình yêu", "Em còn nhớ hay em đã quên". Những vai diễn đã làm loạn nhịp trái tim các cô gái trẻ thời ấy.

Đằng sau hình ảnh ngọt ngào ấy là những câu chuyện buồn của cuộc đời anh. Người đàn ông lớn lên từ trại trẻ mồ côi, quay quắt bươn chải với cuộc đời. Cuối cùng khi tìm được tình yêu thì lại bị bỏ rơi vì rất nhiều lý do. Có lẽ đó là số mệnh, nam nghệ sĩ điển trai đã "yếu đuối" vĩnh biệt cuộc đời ra đi trong niềm đau xót của nhiều người hâm mộ.

Đọc thêm