Những pha vượt ngục bằng máy bay như phim hành động

Hôm 17/3, giới chức nhà tù St-Jerome, cách thành phố Montreal của Canada khoảng 60km về phía Tây Bắc Canada đã được phen náo loạn khi 2 tù nhân đã dùng trực thăng để vượt ngục. Tuy nhiên, nếu so với những vụ vượt ngục bằng cách thức tương tự dưới đây thì vụ việc vừa xảy ra sẽ chẳng đáng để nói đến.

Hôm 17/3, giới chức nhà tù St-Jerome, cách thành phố Montreal của Canada khoảng 60km về phía Tây Bắc Canada đã được phen náo loạn khi 2 tù nhân đã dùng trực thăng để vượt ngục. Tuy nhiên, nếu so với những vụ vượt ngục bằng cách thức tương tự dưới đây thì vụ việc vừa xảy ra sẽ chẳng đáng để nói đến.

Người vượt ngục bằng máy bay nhiều nhất

Theo Hiệp hội phi công và chủ sở hữu máy bay trực thăng, Pascal Payet là người đang nắm giữ kỷ lục về số lần âm mưu vượt ngục bằng trực thăng. Năm 2001, khi đang thụ án 30 năm tù giam về tội giết người, tù nhân người Pháp này đã lần đầu tiên dùng máy bay trốn khỏi một nhà tù ở Luynes.

Khi vẫn đang là một tên tù vượt ngục, Payet lại cướp một chiếc máy bay khác để giải cứu 3 tên tù nhân cũng đang thụ án tại nhà tù ở phía Tây Bắc nước Pháp vào năm 2003.

Sau khi bị bắt lại và bị kết án tù, Payet lại một lần nữa trốn thoát khỏi một nhà tù ở phía Đông Nam nước Pháp vào năm 2007. Trong vụ việc này, 4 người đàn ông đã cướp một chiếc trực thăng ở gần thành phố Cannes và đáp xuống nóc nhà tù, sử dụng máy hạng nặng để phá cửa rồi tiến vào căn phòng biệt lập mà Payet đang bị giam giữ.

Theo thông tin từ giới truyền thông, tù nhân cứng đầu này đã bị bắt giữ 2 tháng sau đó khi đang mang theo nhiều loại giấy tờ giả và 2 khẩu súng ở một vùng ngoại ô của Barcelona.

Cuộc vượt ngục của đôi tình nhân Pháp

Sau khi Michel Vaujour bị bắt giữ và bị kết án chung thân về tội cố ý giết người và cướp có vũ trang, bà Nadine Vaujour luôn nung nấu âm mưu giúp ông chồng yêu quý trốn thoát. Bà ta đã quyết định sẽ đi học lái máy bay để hiện thực hóa âm mưu đưa chồng ra khỏi nhà tù.

Tháng 5/1986, Nadine đã dùng những quả đào được sơn như những quả lựu đạn để đe dọa quản ngục rồi trèo lên nóc nhà tù. Nadine đáp máy bay xuống nóc nhà ngục để đón Michel rồi lái đến một sân vận động bóng đá ở gần đó. Cả 2 sau đó đã dùng ô tô để trốn tiếp.

Tuy nhiên, 4 tháng sau, Nadine đã bị phát hiện và bị bắt giữ ở phía Tây Nam nước Pháp còn Michel đã bị bắt lại sau một vụ cướp ngân hàng bất thành. Năm 1996, Michel đã bị kết án thêm 8 năm tù giam vì 2 lần âm mưu vượt ngục nhưng đều bất thành vào năm 1993.

3 năm 2 lần trốn cùng 1 nhà tù

Năm 2009, một chiếc trực thăng lượn lờ trên một  nhà tù an ninh cao ở Athens, thả một sợi dây xuống rồi nhanh chóng kéo tên tù nhân người Hy Lạp Vassilis Paleokostas và tù nhân người Albani Alket Rijai lên máy bay trước con mắt bất lực của lính canh ngục.

Vụ vượt ngục diễn ra chỉ một ngày trước khi Paleokostas dự kiến phải ra hầu tòa vì tội trộm cắp và bắt cóc. Rijai – khi đó đang thụ án về nhiều tội danh giết người và cướp tài sản – đã bị bắt giữ vài tháng sau khi trốn tù tại một ngôi làng ở phía Đông Bắc Athens. Paleokostas trong khi đó vẫn đang lẩn trốn.

Đáng chú ý là, trước đó, 2 tên này cũng đã từng vượt ngục thành công, cũng bằng thủ đoạn tương tự vào năm 2006. Đến ngày 16/3 vừa qua, Rijai lại một lần nữa âm mưu vượt ngục. Hắn ta đã bắt cóc 3 người làm con tin và yêu cầu cảnh sát phải cấp cho một cái xe để trốn thoát. Tuy nhiên, sau 24 giờ giằng co, tên này đã đầu hàng cảnh sát.

Vụ trốn tù 10 giây

Năm 1971, doanh nhân người Mỹ Joel David Kaplan đã sử dụng một chiếc trực thăng để trốn thoát khỏi một nhà tù liên bang ở Mexico.

Trong khi hầu hết các lính canh đang mải mê xem một bộ phim, Kaplan – một triệu phú đang thụ án 28 năm tù giam về tội giết người - đã lén lên một chiếc trực thăng đỗ ở trong khuôn viên nhà tù. Kaplan sau đó đã chuyển sang một chiếc máy bay hạng nhẹ và bay vào không phận nước Mỹ rồi biến mất.

Vụ vượt ngục này đã được viết thành sách: Vụ vượt ngục 10 giây: Cuộc trốn chạy bằng trực thăng của Joel David Kaplan. Nó còn được dựng thành phim vào năm 1975.

Minh Ngọc (Tổng hợp từ báo nước ngoài)