Nỗi niềm “ngược đời” của người mẹ vui mừng khi biết tin con trai bị bắt

Bặt tin con trai suốt 20 năm sau ngày đứa con dại dột đi cướp… trứng vịt lộn về làm đồ nhậu, bà mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Hiên từng mờ mắt khóc vì thương nhớ con. Thế nên một ngày cuối tháng 5/2012 vừa qua, khi nghe tin cảnh sát đã bắt được Hiên khi đang lẩn trốn tại một tỉnh miền Nam cách xa quê hai ngàn cây số, bà lão nở nụ cười: “Vậy là tôi còn cơ hội thấy mặt con”.

Bặt tin con trai suốt 20 năm sau ngày đứa con dại dột đi cướp… trứng vịt lộn về làm đồ nhậu, bà mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Hiên (SN 1972, ngụ xóm 4, thôn Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) từng mờ mắt khóc vì thương nhớ con. Thế nên một ngày cuối tháng 5/2012 vừa qua, khi nghe tin cảnh sát đã bắt được Hiện khi đang lẩn trốn tại một tỉnh miền Nam cách xa quê hai ngàn cây số, bà lão nở nụ cười: “Vậy là tôi còn cơ hội thấy mặt con”.

Người mẹ vui mừng khi biết tin con mình còn sống sau 20 năm trốn truy nã
Người mẹ vui mừng khi biết tin con mình còn sống sau 20 năm trốn truy nã

Trai làng thèm rượu thành tội phạm

Hiên là con thứ hai trong một gia đình thuần nông có bốn anh chị em, hoàn cảnh kinh tế tương đối khó khăn. Nhà nghèo, bố lại ảnh hưởng di chứng chiến tranh nên “lúc tỉnh, lúc dại”, Hiên học hết lớp 7 thì phải nghỉ học nửa chừng ở nhà cùng mẹ và anh trai làm ruộng lấy tiền thuốc thang cho bố và nuôi các em khôn lớn. Tuy nhiên người anh trai trong một lần lao động không may đã bị cụt một cánh tay nên Hiên trở thành chỗ dựa duy nhất của cả gia đình.

Được người làng coi là anh trai làng khỏe mạnh, chăm chỉ, đã có những gia đình có con gái đến tuổi cập kê đã đánh tiếng với cha mẹ muốn gả con gái cho Hiên. Tuy nhiên những dự định của bậc cha mẹ vỡ vụn khi Hiên cùng đám bạn trong làng đi chơi, trong lúc bồng bột, thiếu suy nghĩ đã cướp tài sản và đánh gây thương tích cho người buôn trứng vịt lộn vào một ngày giữa tháng 4/1992, cách đây đúng 20 năm.

“Tối hôm đó cả nhà ngồi chờ cơm nó, mấy lần bố mẹ hỏi “Em đi đâu chơi mà không về ăn cơm?”, tôi chỉ biết nói với bố mẹ là nó đi chơi cùng đám bạn. Nửa đêm hôm đó có rất nhiều công an đến nhà tìm nó mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau mới biết nó phạm tội cướp của rồi bỏ trốn, mọi người trong gia đình mới ngã ngửa người. Từ đó bố tôi trở nên lẩn thẩn hơn, mẹ tôi thì cả tuần chẳng dám đi đến đâu vì ngại với bà con làng xóm”, người anh trai Hiên kể lại.

Hiên bỏ trốn, những người bạn tham gia gây án bị bắt, thụ án và nay đều đã ra tù, trở về cuộc sống lương thiện từ lâu. Một người trong nhóm thanh niên gây án ngày ấy kể lại: Buổi chiều hôm đó nhóm gồm bốn người sau khi đã uống rượu nhưng còn “thòm thèm” nên tiếp tục kéo nhau ra quán rượu cạnh bến đò uống tiếp.

Nhậu được một lúc thì hết tiền, lúc này cả bọn phát hiện một người đàn ông đi xe đạp buôn trứng vịt lộn giao cho các chợ quê trong vùng. Một thanh niên trong nhóm chợt này ra “sáng kiến”: “Ra xin bố già mấy quả trướng vịt lộn để uống rượu”.

Lúc này rượu đã ngà ngà say nên cả bọn tán thành và kéo ra quây kín ông lão bán trứng vịt lộn. Trời đã nhập nhoạng tối, lại thấy nhóm thanh niên cởi trần trùng trục vây quanh, ông lão toan kêu cứu nhưng đã thấy một lưỡi dao lành lạnh gí vào mạng sườn khống chế: “Nếu ngoan ngoãn thì để toàn bộ số trứng và móc hết tiền ra đây” rồi móc hết số tiền 130 ngàn của nạn nhân và lấy toàn bộ số trứng vịt lộn.

Phải chờ cho đám thanh niên đó lấy trứng và tiền đi hết, ông lão khốn khổ mới lồm cồm bò dậy, chạy vào nhà dân gần đó nhờ báo tin cho chính quyền địa phương về vụ cướp. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của người bị nạn, sàng lọc đối tượng và không mất nhiều thời gian để xác định bốn nghi phạm. Tổ chức truy bắt nhanh, cảnh sát đã bắt được hai trong số bốn đối tượng, riêng Trần Văn Long và Phạm Trung Hiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

“Muộn còn hơn không”

Sau một thời gian truy tìm nhưng mọi dấu vết và thông tin về hai đối tượng vẫn bặt vô âm tín, cảnh sát ra quyết định truy nã, đồng thời gặp gỡ gia đình nghi phạm, động viên họ kêu gọi con em ra tự thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; tuy nhiên cả hai gia đình cũng mếu máo: “Chúng tôi cũng không nhận được tin tức gì của các con”. Đầu tháng 5 vừa qua, nhận được tin Hiên đã thay đổi nhân dạng, lập gia đình, làm nghề mổ gia súc ở một huyện của tỉnh Bình Phước, cảnh sát đã lần theo thông tin này và bắt đối tượng về quy án.

Hai mươi năm trở lại nơi đã xảy ra vụ cướp năm xưa, những thanh niên lỡ lầm ngày xưa đã trở về cuộc sống lương thiện, người chịu hình phạt là bốn năm tù giam, người nhẹ hơn thì hơn 3 năm. Được biết những thanh niên này cũng đã có gia đình và biết làm ăn nên kinh tế tương đối ổn định, họ dần quên đi quá khứ, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Nhà của Hiên là một ngôi nhà cấp 4 rêu mốc, ẩm thấp. Trái ngược với những gia đình có người phạm tội khi đến tìm hiểu, hầu hết là thái độ “bất hợp tác” thì bà mẹ của đối tượng Hiên năm nay đã 68 tuổi, dù với vẻ mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng lại tỏ ra vui vẻ tiếp chuyện. bà tâm sự: “Sau bao năm không có tin tức, tưởng nó đã chết nhưng nay gia đình nhận được thông báo của cơ quan công an thì mới biết nó còn sống.

Nhìn những đứa đã chịu án trở về có vợ con, làm ăn khấm khá mà đêm nào tôi cũng khóc vì thương con, chỉ thầm mong một ngày nó trở về, chịu án rồi làm lại cuộc đời. Thế nhưng bao năm qua càng mong ngóng thì càng tuyệt vọng, bây giờ đã trải qua 20 năm nhưng còn thấy con là cũng còn hy vọng”. Ngày con phạm tội bà mới 48 tuổi, mới chỉ là thiếu phụ tóc pha sương; nay sắp gặp lại con thì bà đã sắp sang tuổi thất thập, mái tóc chuyển màu bạc trắng.

Được biết hoàn cảnh gia đình bà mẹ này hiện cũng rất éo le, các con đã lập gia đình ra ở riêng, bà dù là công nhân xí nghiệp cói nhưng về mất sức nên cũng không có chế độ gì. Người cha của Hiên sau những năm đi bộ đội chiến đấu tại chiến trường miền Nam, bị di chứng chiến tranh nên suốt cả ngày cũng chỉ thỉnh thoảng lặp đi lặp lại hai từ “đánh Mỹ”.

Bao nhiêu nhọc nhằn đều đổ lên vai người phụ nữ bé nhỏ nuôi chồng tàn tật, lại mang tiếng có con là kẻ cướp, càng làm cho bà mẹ đau khổ này thêm phần lọm khọm hơn so với tuổi. “Điều tôi mong muốn nhất lúc này là sau dăm ba năm em nó chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội lỗi thời trẻ nông nổi gây ra; rồi trở về làm lại cuộc đời như những đứa bạn nó bây giờ. Muộn còn hơn không”.

Một người hàng xóm của Hiên chia sẻ: “Tôi chỉ tiếc cho nó chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm tội, rồi trốn chạy lãng phí 20 năm tuổi trẻ. Nếu nó cứ về hoặc ra tự thú thì với tội của nó nặng quá cũng chỉ vài năm rồi về làm lại cuộc đời. Biết nghĩ như vậy thì bố mẹ và gia đình đỡ khổ hơn”.

Trai làng cướp trứng vịt bị “thổi” thành “giang hồ số má”

Sau khi Hiên bị bắt, một số thông tin cho rằng đây là một nhóm giang hồ khét tiếng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người buôn hàng chuyến trên tuyến quốc lộ 10 từ Thái Bình về Hải Phòng và Hiên là tướng cướp cầm đầu nhóm giang hồ.

Trao đổi thông tin về vụ việc, ông Phạm Trung Sản, Trưởng công an xã Tam Cường cho biết chính quyền xã đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng về việc tạm giam với Hiên. “Nội dung thông báo cũng nêu rõ ngày 11/4/1992 Hiên cùng đồng bọn cướp tài sản của ông Trương Đức Điền SN 1937, trú tại xóm 7, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trên thực tế đây không phải là nhóm giang hồ và Hiên không phải là tướng cướp cầm đầu nhóm giang hồ như thông tin một số người đồn đại”, ông Sản nói.

Hải Hà

Đọc thêm