Nữ phụ “The Glory” là fan của Song Hye Kyo

(PLVN) - Kim Hieora xúc động về màn hợp tác với Song Hye Kyo - thần tượng của mình.

Trong dịp trả lời phỏng vấn Donga mới đây, Kim Hieora chia sẻ các câu chuyện hậu trường quá trình quay phim “The Glory” (Vinh quang trong thù hận). Trong phim, cô vào vai Lee Sa Ra, một trong những người bắt nạt Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trong quá khứ và hiện là họa sĩ nổi tiếng nhưng nghiện ngập.

Nói về vai diễn trong phim, Kim Hieora cho biết, dù cô đảm nhận vai diễn nào, cô luôn cố gắng không nghĩ đó là điều khó khăn. “Vì những nhân vật tôi không thể hiểu tồn tại trong thế giới này, tôi nghĩ rằng tôi không cần phải hiểu. Vì vậy, nó không phải là quá khó khăn. Việc xác định mức độ biểu cảm mà tôi phải thêm vào cho từng cảnh rất khó”. Ngoài ra, nữ diễn viên điều chỉnh cảm xúc của mình để không gây ra sự phẫn nộ từ người xem.

Kim Hieora nổi tiếng sau phim “The Glory”. Ảnh: Netflix.

Về màn hợp tác với Song Hye Kyo - thần tượng của mình, Kim Hieora cho biết, cả hai thực hiện cảnh quay đầu tiên là ở trong nhà thờ. “Sau khi diễn tập, chúng tôi đã phải chờ đợi để set-up nên tôi đã nói với Song Hye Kyo rằng: 'Em là một người hâm mộ của chị'.

Nghe vậy, chị ấy nói: 'Các đồng nghiệp của em luôn khen ngợi em diễn tốt trên sân khấu nên chị có chút lo lắng. Nhưng chị sẽ làm việc chăm chỉ'. Sau đó, chị ấy nói với tôi, vì Dong Eun là người thực hiện các cảnh quay, nên hãy hành động thoải mái như tôi muốn. Vì được chị mở lòng nên tôi nghĩ rằng mình có thể thoải mái diễn xuất các cảnh quay mà không lo lắng”.

Nữ diễn viên tiếp lời: “Khi bắt đầu quay phim, tôi nhìn vào mắt chị ấy và không thể bắt đầu ngay vì chị ấy trông quá xinh đẹp. Đó là cách quá trình quay phim bắt đầu nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Song Hye Kyo. Cảm giác đó giống như chính Dong Eun vậy. Đó chính xác là lúc tôi trở thành Sa Ra. Tôi yêu nhân vật của mình và chúng tôi đã nói rất nhiều về bộ phim đặc biệt đó. Tôi đoán đó là lý do tại sao biên kịch Kim Eun Sook đã chọn Song Hye Kyo cho vai Moon Dong Eun. Chị ấy rất giống với Dong Eun”.

Nữ diễn viên tiết lộ là fan của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo, Netflix.

Nói thêm về sự nổi tiếng của “The Glory” Kim Hieora thú nhận, cô không nghĩ tác phẩm sẽ lan tỏa đến vậy. “Trong khi đọc kịch bản với tư cách là một người xem, có những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Sự thay đổi mà tôi mong đợi nhất thông qua dự án này là dù những điều trong quá khứ sẽ bị tiết lộ, nhưng kể từ bây giờ, tôi tin rằng có thể trẻ em, thanh niên và cả người lớn sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm này nữa. Tôi đặc biệt nghĩ rằng nếu bạn đã xem 'The Glory', tôi đoán rằng bạn sẽ có thể giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh bị bắt nạt ở trường học”.

Riêng về kết thúc của phim, ngôi sao 8X cho biết: “Chỉ xét về hình phạt, tôi tất nhiên có một số hối tiếc. Nó có thể xuất hiện không đầy đủ. Có thể các bạn nghĩ rằng cần phải có một đòn thật mạnh như Jae Joon (Park Sung Hoon). Tuy nhiên, điều tôi thực sự thích là chúng tôi đã hủy hoại chính mình, chứ không phải Dong Eun làm điều đó. Sau khi Sa Ra ra tù, tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn khi tự mình giải quyết tất cả những điều đó. Tôi thích điều đó bởi vì nó cảm thấy tàn nhẫn và thực tế hơn”.

Kim Hieora hài lòng với kết phim “The Glory”. Ảnh: Netflix.

Kim Hieora sinh năm 1989. Cô ra mắt năm 2009 khi tham gia vở nhạc kịch “Jack the Killer”. Năm 2022, cô xuất hiện chớp nhoáng trong phim “Extraordinary Attorney Woo”. Đến với “The Glory”, vai diễn Sa Ra là bước ngoặt giúp tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ hơn.

“The Glory” kể câu chuyện về Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), người đã dành thời gian dài lên kế hoạch trả thù dã man những người đã bắt nạt cô khi còn đi học. Sau khi phát hành mùa 2 vào ngày 10/3, “The Glory” đã đạt được thành công vang dội, nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix.

Đọc thêm