Nữ sinh “rơi” từ tầng 15 xuống đất nghi không phải là tự tử?

(PLO) - Sự việc một cô nữ sinh trẻ tuổi tử vong sau khi “rơi” từ tầng 15 tại một tòa nhà chung cư, khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi về cái chết bí ẩn này.
Cửa sổ tầng15, nơi nạn nhân bị " rơi" xuống
Cửa sổ tầng15, nơi nạn nhân bị " rơi" xuống

Sáng ngày 17/12, người dân phát hiện một phụ nữ đã tử vong sau khi nhảy từ tầng 7 của tòa nhà 17T6 (khu chung cư Trung Hòa – Nhân Chính) xuống đất. Khoảng gần 20h cùng ngày, người dân khu vực này lại bàng hoàng phát hiện thi thể của một cô gái trẻ tử vong tại mái che tầng 1 của tòa nhà 18T1 (khu chung cư Trung Hòa – Nhân Chính). Cô gái này sau đó được xác định là cư dân ở trên tầng 15 của toà nhà này.

Nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân
 Nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân
Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc bà Ngô Thị V. ( SN 1964, người giúp việc cho một hộ gia đình trong tòa nhà 18T1) cho biết: "Tối hôm đó vào khoảng hơn 7h thì tôi bế cháu ra ngoài khu cầu thang, vì tôi hay tranh thủ thời gian rảnh  để đi nhặt những đồ người ta bỏ đi trong tòa nhà để bán đồng nát. Như thường lệ thì lúc đấy tôi đi đến chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 14 và 15, bất giác tôi ngó ra ngoài phía cửa sổ thì thấy có đôi chân người thò ra.

Nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy người đó rớt qua mặt tôi, rơi thẳng xuống phía dưới, hoảng hồn tôi chỉ kịp kêu “ ối trời ơi, có người rớt rồi” rồi vội vàng bế cháu lên thông báo với gia đình chủ nhà. Nhưng bố cháu bé khăng khăng cho rằng tôi bị hoang tưởng, vì buổi sáng hôm đó đã có người nhảy lầu gần nhà rồi.

Lúc đó, tôi không kịp xuống ngay phía dưới xem tình hình thế nào vì còn phải dọn cơm ra ăn và cũng nghĩ rằng nếu có người rơi xuống đất thật thì phía dưới mọi người đã ra xem.

Khoảng gần 8h, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, tôi quyết định đi xuống phía dưới để xem có đúng như lúc ban đầu tôi nhìn thấy không. Khi đến lan can tầng 4 thì tá hỏa phát hiện thấy 1 người nằm bất động tại mái che tầng 1 của tòa nhà.

Tôi chạy lên thông báo lại cho gia đình chủ nhà, đồng thời báo sự việc với bác Trường - Tổ phó tòa nhà. Tất cả mấy người cùng xuống phía dưới xem xét, và sự việc đúng như những gì tôi nhìn thấy hồi đầu tối."

Bà Ngô Thị V., kể lại sự việc với PV
Bà Ngô Thị V., kể lại sự việc với PV 
Theo như bà V. nhớ lại, thì lúc đó không nghe thấy tiếng động gì bất thường, không có tiếng cãi vã, hay tiếng động của xô xát, chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt giống tiếng bước chân người đi đổ rác.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị T. ( 21 tuổi, đang là SV năm thứ 3 của một trường Đại học tại HN).

Chị Nguyễn Thị B. ( là bạn học cùng với T.) chia sẻ: Sự việc thật quá bất ngờ với tôi, vì chiều hôm đó tôi vẫn thấy T. onlie trên  mạng internet, vậy mà đến tối tôi đã nghe hung tin của T. Hiện giờ bạn bè và thầy cô đều tiếc thương cho sự ra đi của T. Chúng tôi cũng chỉ biết mong chờ vào cơ quan pháp luật, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân cái chết của bạn tôi.

Được biết, T. là người khá dịu dàng, xinh xắn, ở lớp T. rất chăm học, hòa đồng với bạn bè, những ngày gần đây bạn bè cho biết không thấy T. có biểu hiện gì bất thường,  cũng không bạn nào hiểu vì sao T. lại bị như vậy. 
Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm