Ông nội cháu ĐNA: Trong hoạn nạn mới biết tấm lòng người Việt mình thật lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đã lo hậu sự cho cháu gái ĐNA - bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu - ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của cháu đã qua báo PLVN gửi lời cám ơn bạn đọc, những người hảo tâm đã hỗ trợ, chia sẻ cùng gia đình cháu.
Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của cháu bé ĐNA
Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của cháu bé ĐNA

Tâm sự với pv báo PLVN, ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của cháu ĐNA - bé gái bị người tình của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu - xúc động nói: Tôi không biết nói gì để bày tỏ tình cảm của cá nhân tôi, của gia đình tôi trước tấm lòng vàng của bà con trên khắp mọi miền tổ quốc, bà con ở nước ngoài đã hỗ trợ, đã chia sẻ với gia đình chúng tôi trong lúc cháu tôi gặp nạn. Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, đau thương, mới thấy cái tình của người Việt lớn quá!

Ông cho biết, trong những ngày cháu ĐNA cấp cứu tại bệnh viện, ông đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cá nhân, hội nhóm, tổ chức. Nhiều người cũng đã bày tỏ mong muốn sẵn sàng chi trả các chi phí điều trị, phục hồi, thậm chí mong muốn cháu sẽ bình phục và nuôi cháu cả đời.

"Các y bác sỹ ở bệnh việt Xanh-pôn đã tận tình quá, nhưng cháu không qua khỏi. Bà con cũng dành nhiều tình cảm cho với cháu quá, nhưng không cứu được. Tôi không biết làm gì để báo đáp lại những tấm lòng vàng đó. Tôi chỉ xin hứa với bạn đọc báo PLVN, với bà con trong và ngoài nước đã dành tình cảm cho cháu, cho gia đình tôi, là chúng tôi sẽ dành toàn bộ số tiền mà mọi người đã hỗ trợ để chăm sóc thật tốt cho 2 chị của cháu, bù đắp những tổn thương, mất mát cho các cháu."

Cũng qua báo PLVN, ông bày tỏ mong muốn các cơ quan pháp luật hãy thật minh bạch, nhanh chóng xử lý vụ án, xử lý người có tội thật nghiêm khắc để trả lại công bằng cho cháu ông, để linh hồn cháu ông được yên nghỉ, đặc biệt, để làm bài học răn đe kẻ ác, bảo vệ những đứa trẻ. "Cầu trời khấn phật đừng để cháu bé nào phải đau đớn như cháu tôi."- ông nói.

Trước đó, như báo PLVN đã thông tin, cháu bé ĐNA (3 tuổi) là con của anh ĐHC và chị NTL. Anh C và chị L có 3 người con gái, cháu A là con út. Khoảng đầu năm 2021, anh C và chị L chia tay, cháu A ở với mẹ.

Sau khi chia tay chồng, chị L sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên (sinh năm - SN 1992, thường trú xã Thạch Hòa, Thạch Thất, nghề nghiệp thợ mộc).

Chiều 17/1, cháu ĐNA nhập viện trong tình trạng hôn mê. Hình ảnh chụp XQ cho thấy cháu bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu. Các bác sỹ đã phát hiện ngoài tổn thương ở sọ não, cháu còn phải bó bột ở tay (thời gian khoảng 2 tuần). Theo thông tin từ bố và bà nội nạn nhân, chỉ trong khoảng 3 tháng, cháu NA nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc trừ sâu, 3 chiếc đinh trong đường thở, dị vật ở mũi.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Huyên đã khai nhận hành vi của mình đối với cháu A.

Sau gần 2 tháng hôn mê sâu trong bệnh viện, ngày 12/3, cháu NA đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bị 10 cái đinh cắm trong sọ não.

Liên quan đến hành vi của Nguyễn Trung Huyên, Luật sư Lê Hồng Hiển - người đã nhận bảo vệ miễn phí cho cháu bé - trả lời báo chí: Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan CSĐT – Công an Thành phố Hà Nội khởi tố về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra, trường hợp Cơ quan điều tra chứng minh được Huyên đã có hành vi cho cháu A. uống thuốc trừ sâu, đóng đinh vào đầu cháu A. như lời khai ban đầu của Huyên thì Huyên sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Bởi hành vi giết cháu A. của Huyên không chỉ dư luận cả nước phẫn nộ, bức xúc tột cùng mà với những hành vi mà Huyên đã gây ra cho cháu A. đã phạm vào một loạt các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại Điểm b, i, q - Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, đó là: Giết người dưới 16 tuổi (cháu A. mới 3 tuổi); Thực hiện tội phạm một cách man rợ (đóng 10 cái đinh vào đầu cháu A.); Vì động cơ đê hèn (vì không muốn nuôi, không muốn chăm sóc con riêng của người yêu, người chung sống như vợ chồng với mình).

Ông Chức và LS Hiển cùng cộng sự.

Ông Chức và LS Hiển cùng cộng sự.

Ngoài các tình tiết định khung tăng nặng nêu trên, Huyên còn đối diện với các tình tiết tăng nặng khác quy định tại Điểm g, k, m, e Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đó là: Phạm tội 02 lần trở lên (lần cho cháu A uống thuốc sâu và lần đóng đinh vào đầu cháu); Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác; Dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội; Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

"Trong vụ việc bức xúc và đau đớn này, với tư cách là luật sư bảo vệ cho cháu, tôi cùng các cộng sự sẽ cố gắng hết sức để đòi lại công lý cho cháu, kẻ thủ ác sẽ phải chịu mức án cao nhất cho hành vi man rợ của mình." - Luật sư Hiển nói.

Đại diện báo PLVN đã tiếp tục trao tặng gia đình ông Đỗ Hữu Chức 5.000.000đ. Đây là sự ủng hộ của độc giả báo PLVN trong kế hoạch dài hạn hỗ trợ gia đình chi trả viện phí cứu chữa cho cháu. Tuy nhiên, do cháu đã không qua khỏi, nên các nhà hảo tâm đã đồng ý chuyển số tiền đã gửi qua Báo, như một món quà cho 2 chị của cháu.

Báo PLVN trân trọng cám ơn sự đồng hành của ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTY CP GWIN, ông Lê Hùng Mạnh - TGĐ Công ty TNHH Tràng An - Hà Nội, và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Báo để hỗ trợ cháu bé!

Bố và chị gái của cháu bé ĐNA.

Bố và chị gái của cháu bé ĐNA.

Đọc thêm