Phản ứng trước việc làm trái nguyên tắc, PGĐ bị đánh "dằn mặt"?

Sau khi có phản ứng trước những việc làm trái nguyên tắc của lãnh đạo Cty và kế toán, ông Thái Văn Thắng – Phó Giám đốc Cty CP Crômit Cổ Định Thanh Hóa bị một số đối tượng lạ mặt dằn mặt, thậm chí xông cả vào phòng ở của ông trong Cty đánh, cướp tài sản.

Sau khi có phản ứng trước những việc làm trái nguyên tắc của lãnh đạo Cty và kế toán, ông Thái Văn Thắng – Phó Giám đốc Cty CP Crômit Cổ Định Thanh Hóa bị một số đối tượng lạ mặt dằn mặt, thậm chí xông cả vào phòng ở của ông trong Cty đánh, cướp tài sản.

Một góc công ty
Một góc công ty CP Crômit Cổ Định.

Theo đơn gửi báo PLVN, ông Thắng cho biết gần 7h ngày 12/8/2011, trên đường đi ăn sáng về Cty, bất ngờ ông bị hai thanh niên lạ mặt chặn lại và hỏi: “Mày có phải là Thắng không?”, ông trả lời phải. Lập tức ông bị hai đối tượng này dùng mũ cối, tay chân hành hung, nhưng rất may thời điểm này có nhiều người của Cty đi làm nên đã kịp căn ngăn.

Sau khi có đơn gửi Công an huyện Triệu Sơn, ngày 26/8/2011, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an huyện Triệu Sơn – ông Hà Đình Hùng đã ký Kết luận điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xóm 8 Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa xác định Lê Nguyên Sáu (SN 1979) và Hứa Như Chương (SN 1976) đều trú tại Tân Ninh, Triệu Sơn, đã dùng tay chân và mũ cối đánh ông Thắng.

Tuy nhiên, không biết căn cứ vào đâu kết luận điều tra lại cho rằng, do không ưa cách sống, giao tiếp của ông Thắng nên Sáu và Chương đã bột phát cá nhân đánh ông?. Ông Thắng cho rằng, kết luận như vậy là hồ đồ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông.  

Gần 1 tháng sau, khoảng 16h ngày 8/9/2011, trong lúc đi xe buýt từ Cty ra TP.Thanh Hóa, ông Thắng nhận được một cú điện thoại lạ nói ông cẩn thận có người đang theo dõi và hành hung ông.

Thấy vậy, ông không đi nữa mà đi về thị trấn Gắt để đánh lạc hướng. Ăn tối ở thị trấn Gắt xong, ông bắt taxi của hãng Bắc Trung Nam về nhưng vẫn bị một số thanh niên lạ mặt chạy xe máy áp sát ô tô để đe dọa ông.

Ông Thắng tiếp tục làm đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Thánh Hóa và Công an huyện Triệu Sơn phản ánh sự việc trên, nhưng không hiểu sao vụ việc sau đó rơi vào im lặng?.

Trong đơn  ông Thắng trình bày, ông được Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) điều vào Cty Cổ phần Crômit Cổ Định Thanh Hóa từ tháng 4/2011, với mục đích tăng cường cán bộ quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất và được phân công quản lý Cơ điện, Vật tư, An toàn.

Trong quá trình làm việc chưa  lâu, ông quá bất bình và phản ứng về những việc làm trái nguyên tắc của lãnh đạo Cty, trưởng phòng tổ chức và kế toán trưởng đã móc nối, lập hồ sơ chứng từ giả, cố tình làm sai quy chế trả lương cho cán bộ và công nhân bộ phận khai thác thủ công, khai thác tận thu và khai thác quặng đuôi… Đầu tháng 10/2012, ông Thắng đã làm báo cáo gửi lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV).

Trong lúc chờ đợi kết quả giải quyết của TKV, ông Thắng tiếp tục bị một số đối tượng “dằn mặt” một cách thô bạo và manh động. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13/12/2012, trong lúc đang nghỉ trưa tại phòng ở trong Cty, ông Thắng bất ngờ bị hai thanh niên xông vào phòng khống chế, hành hung và đánh vào đầu chảy rất nhiều máu, khiến ông phải điều trị nhiều ngày sau đó.

Sau khi hành hung ông, bọn chúng còn cướp đi một điện thoại di động HTC-7, cặp xách có nhiều tài liệu, một máy tính xách tay và 180 triệu đồng.

Sự việc được ông và Cty có đơn gửi đến cơ quan Công an huyện Triệu Sơn cũng như Tập đoàn, nhưng đến nay việc điều tra của Công an huyện Triệu Sơn vẫn chưa có kết quả, khiến ông Thắng thiếu lòng tin và nghi ngờ vào cơ quan này, cũng như lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình, đồng thời khiến ông không thể yên tâm công tác.

Ngày 25/1/2013, Thanh tra TKV đã có Kết luận kiểm tra số 14/KLKT-Vinacomin tại Cty Cổ phần Crômit Cổ Định Thanh Hóa-TKV giải quyết những nội dung ông Thắng báo cáo. Tuy nhiên, theo ông Thắng, nội dung kết luận kiểm tra của Thanh tra KTV là chưa thỏa đáng, thiếu khách quan vì vậy ông sẽ tiếp tục có báo cáo để phản bác. 

PLVN tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đặng Vũ

Đọc thêm