Người nhà bàng hoàng kể thời khắc con rể cướp mạng bố và anh vợ

(PLVN) -Khoảng 21h ngày 4/8, tại tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là ông Nông Văn S (72 tuổi) và con trai ruột ông S. là Nông Văn T (SN 1973) cùng trú tại Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh.
Đám tang của 2 bố con ông S.
Đám tang của 2 bố con ông S.

Người thân gia đình nạn nhân bàng hoàng cho biết, chị Nông Thị H (SN 1983) và Hoàng Văn Sắt có một con chung. Hai vợ chồng mâu thuẫn tình cảm, thường xuyên cãi vã, dẫn đến ly thân. Sau đó chị H sang Hải Phòng làm việc.

Sau một thời gian, chiều 4/8, chị H đưa bạn trai về nhà chơi, Sắt thấy vậy ghen tuông, cầm dao sang nhà ông S kiếm cớ gây sự.

Sắt kề dao vào cổ con gái lớn (là con riêng của chị H) hét: “Nếu mày không gọi mẹ mày về đây ngay tao giết luôn cả mày”. Ông S thấy vậy liền chạy vào can ngăn và nói với Sắt: “Chuyện của nhà anh thì mang về nhà giải quyết, đừng gây chuyện ở đây”.

Không nghe lời bố vợ, Sắt dùng dao đâm ông S, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nghe thấy cãi vã cùng tiếng đồ đạc rơi vỡ, anh T (con trai ông S) chạy sang can ngăn cũng bị Sắt đâm tử vong.

Sau khi gây án, Sắt về nhà vứt đôi dép và chiếc áo xuống sân rồi bỏ trốn vào khu rừng trồng keo ngay sau nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt nghi can Hoàng Văn Sắt.

Công an tiếp tực điều tra, làm rõ.

Đọc thêm