Phi công sống sót: Thổ Nhĩ Kỳ không hề cảnh báo trước khi bắn hạ Su-24?

(PLO) - Viên phi công Nga sống sót sau khi Su-24 rơi hôm 24/11 khẳng định máy bay hoạt động trong không nhận Syria và anh không nhận được cảnh báo nào từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Phi công trên Su-24 nhảy dù sau khi máy bay bị bắn hạ.
Phi công trên Su-24 nhảy dù sau khi máy bay bị bắn hạ.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, Konstantin Murakhtin, cơ phó trên phi cơ Su-24 mà Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11 vừa qua, nói rằng anh và đồng đội không nhận cảnh báo bằng hành động hoặc qua radio từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. 
Viên phi công 39 tuổi sống sót sau chiến dịch giải cứu đặc biệt kéo dài 12 tiếng của lực lượng đặc nhiệm Nga và Syria.
Murakhtin cũng khẳng định Su-24 đã bay trong không phận Syria ở độ cao 6.000 m và việc họ xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là "không thể xảy ra vì thời tiết lúc ấy rất đẹp".
“Hai phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ không phát tín hiệu cảnh báo nào bằng radio hoặc hành động. Họ không hề liên lạc với chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi không điều chỉnh đường bay. Bạn cần hiểu về sự khác biệt giữa tốc độ máy bay ném bom chiến lược như Su-24 và máy bay chiến đấu F-16. 
Nếu muốn cảnh báo chúng tôi, họ cần để chúng tôi thấy họ bằng cách di chuyển song song”, anh giải thích.
Cơ phó Konstantin Murakhtin trên chiếc Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11 đã được giải cứu thành công sau 1 chiến dịch kéo dài 12 tiếng đồng hồ.
 Cơ phó Konstantin Murakhtin trên chiếc Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11 đã được giải cứu thành công sau 1 chiến dịch kéo dài 12 tiếng đồng hồ.
Song, theo Murakhtin, hai máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không hành động như vậy.
"Đột nhiên tên lửa lao trúng đuôi máy bay của chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn không kịp tránh", anh nói.
Murakhtin khẳng định hai phi công trên máy bay Su-24 nắm rõ khu vực hoạt động "như lòng bàn tay”.
"Chúng tôi đã thực hiện nhiều phi vụ ném bom và trở về căn cứ theo lộ trình đã định trước. Là một hoa tiêu, tôi biết mọi độ cao. Tôi có thể hướng dẫn máy bay di chuyển dù bịt mắt”, Sputniks dẫn lời Murakhtin.
Giới chức Nga xác nhận Sergey Rumyantsev, cơ trưởng trên phi cơ Su-24, đã hy sinh sau khi nhảy dù từ máy bay xuống lãnh thổ Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định phong danh hiệu Anh hùng của Nga cho anh. Lực lượng nổi dậy người Turkmen tuyên bố họ bắn Rumyantsev khi anh đang nhảy dù. 
Từng đoạt giải "Hoa tiêu giỏi nhất" trong cuộc thi lớn nhất của Không quân Nga vào năm ngoái, Murakhtin khẳng định anh sẽ trở lại tiền tuyến sau khi bình phục.
"Tôi phải trả món nợ cho cơ trưởng của tôi", anh cam kết.
Ngày 24/11, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn máy bay Su-24 của Nga với cáo buộc "xâm phạm không phận". Máy bay bốc cháy và rơi xuống khu vực đồi núi phía bắc tỉnh Latakia, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cơ trưởng của chuyến bay này đã bị lực lượng phiến quân bắn chết, hiện chưa rõ thi thể đang ở đâu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Moscow cung cấp bản đồ dữ liệu cho thấy chiếc Su-24 trúng tên lửa khi đang hoạt động gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, hãng Reuters cũng trong ngày 25/11 cho biết, để phản hồi những cáo buộc của Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn băng ghi âm lời cảnh báo đến máy bay Su-24 trước khi nó bị bắn hạ. 
Một giọng nói có thể nghe rõ ràng từ băng ghi âm là lời yêu cầu "hãy thay đổi hướng bay của các anh".
Một viên phi công điều khiển chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Middle East Airlines đi qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc cũng lên tiếng xác nhận về đoạn băng ghi âm.
"Tôi xác nhận tính chính xác của đoạn ghi âm. Tôi đã nghe thấy những lời cảnh báo được lặp lại nhiều lần", anh nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ hét lên và tỏ ra khá căng thẳng. 
Hiện Moscow đã cắt đứt liên lạc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ, điều tuần dương hạm Moskva, được trang bị hệ thống phòng không Fort tương tự S-300, vào vị trí tại bờ biển Latakia. Đồng thời, Moscow tuyên bố sẽ đưa hệ thống phòng không S-400 tới Syria. 
Với 2 hệ thống phòng không này, "chúng tôi cảnh báo, bất cứ mục tiêu tiềm ẩn nguy hiểm đối với Nga sẽ đều bị phá hủy", Trung tướng Sergei Rudskoi, một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, nói.
Trong một diễn biến khác, hôm qua (25/11), nhiều người dân Nga đã biểu tình trước đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow, dùng đá và trứng ném vỡ nhiều cửa sổ, yêu cầu Ankara giải thích về hành động bắn hạ máy bay của quân đội Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.
Hiện nay Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên hạ nhiệt.

Đọc thêm