Phim snuff và những vụ án rợn người

(PLO) - Phim snuff – một dạng phim khiêu dâm cực nặng. Nghiên cứu một số vụ án mạng xảy ra ở Anh vài năm gần đây, báo Anh cho rằng loại phim này đã hớp hết hồn vía của một số người, biến người thành quỷ, mất  hết nhân tính, mù quáng làm theo những gì chúng vừa xem.
Thủ phạm Graham Coutts và nạn nhân Georgia Williams
Cảnh báo tai họa phim snuff 
Sau cái chết của Georgia Williams, một nữ sinh được đánh giá là tài năng và xinh đẹp vào tháng 5/2013, báo chí Anh nói nhiều tới phim snuff.  Phim snuff là một từ “tiếng lóng” để chỉ một loại phim khiêu dâm cực “nặng”. Phim mô tả một quá trình bạo dâm mà đỉnh điểm là cái chết của người bị bạo dâm. Trên các websites khiêu dâm có vô số phim snuff mời gọi lựa chọn tùy theo sở thích. Một số người tò mò xem thử, dần dần trở nên nghiện và bị ám ảnh đến nỗi hành động giống như những gì đã xem. 
Thủ phạm sát hại Georgia Williams là Jamie Reynolds, 23 tuổi, ở Wellington, một kẻ nghiện phim snuff, bị thôi thúc bởi ý muốn hiếp dâm và  giết một phụ nữ có màu tóc đỏ. Lần đầu gặp nạn nhân tại một đêm nhạc dành cho thiếu niên dưới 18 tuổi, Reynolds đã “kết” màu tóc đỏ của Williams và tính chuyện giết hại. 
Tháng 5/2013, khi mẹ và cha dượng đi nghỉ ở Ý, Reynolds dụ nạn nhân tới nhà bằng cách nói rằng hắn sẽ chụp ảnh chân dung theo kiểu của các người mẫu cho Williams. Nữ sinh ngây thơ tin lời, xin phép bố mẹ đi chơi với bạn nhưng lại tới nhà Reynolds. 
Chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi Williams đến nhà, thủ phạm bất thình lình dùng dây xiết cổ cô bé trong khi cô đang tạo dáng để chụp ảnh. Thủ phạm đặt xác cô lên xe tải nhỏ của cha hắn, lái xe khoảng 80km tới Wrexham, bỏ xác trong một khu rừng vắng rồi chạy trốn. Hai ngày sau, một người đi bộ tình cờ thấy xác của nạn nhân.
Cảnh sát tập trung lực lượng tìm bắt Reynolds, phát hiện hắn trong phòng một khách sạn. Máy tính của hắn có ảnh ghi lại toàn bộ diễn tiến hành động sát hại nữ sinh, giống như trong phim.
Một ngày đầu tháng 12/2013, Reynolds đã nhận tội trong  phiên xử. Bị cáo lãnh án tù chung thân và có nhiều khả năng sẽ không được xét cho ra tù trước khi lìa đời.
Cảnh giác với “tín đồ” phim snuff quanh quất bên ta.
Tập ảnh của Reynolds nhắc nhở những vụ tương tự đã xảy ra tại nước Anh và thế giới trong vài năm gần đây. Những vụ án mạng này đều có điểm chung: Thủ phạm đều là tín đồ của phim snuff; giết người giống như được xem trong phim; nếu có điều kiện, thủ phạm ghi lại hình ảnh gây án để giới thiệu “thành tích” trên các websites khiêu dâm. Báo Anh đã nhắc lại một số vụ nhằm mục đích nhắc nhở phải cảnh giác vì những kẻ nghiện phim snuff quanh quẩn đâu đây, có thể ra tay bất cứ lúc nào, không chừa ai. 
Chúng có thể là: 
Người quen
Jack Huxley, 20 tuổi, là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Hắn may mắn  được bà Janis Dundas, 62 tuổi, một y tá về hưu, thương tình cho vào nhà ở tạm vì con gái của bà là mẹ kế của Huxley. Huxley được cho ngủ trong phòng khách. Đến nửa đêm, hắn  thức dậy, mở máy tính của bà Dundas để xem một phim  khiêu dâm mô tả quan hệ tình dục giữa một nam thanh niên và một phụ nữ có tuổi. Ngày hôm sau nạn nhân được phát hiện nằm sấp, gần như trần truồng trên sàn phòng ngủ với ba con dao nhà bếp cắm sâu sau lưng. Thủ phạm đã lấy xe của nạn nhân cao chạy xa bay, ba ngày sau mới bị bắt. Tháng 10/2013, tòa án Liverpool xử Huxley án tù chung thân, phải ở tù ít nhất 21 năm mới được xét cho ra tù. Thẩm phán phiên tòa nhận xét phim khiêu dâm mà Huxley xem đã làm trỗi dậy thú tính, đến mức thủ phạm mất cả lương tri.
Láng giềng
Darren Jackson cùng mẹ và cha dượng dời nhà đến làng Llanllwni ở West Wales và tháng 1/2012. Cạnh nhà hắn là nhà của bà Irene Lawless, 67 tuổi, một nhân viên đánh máy tốc ký hưu trí. Ba tuần sau,vào sáng sớm, hắn chui cửa sổ nhà bên cạnh vào phòng ngủ của nạn nhân, hiếp dâm rồi xiết cổ chủ nhà đến tắt thở. Trước lúc hành động, hắn đã lướt các trang web xem phim  khiêu dâm mô tả một thanh niên lẻn vào nhà một phụ nữ lớn tuổi hiếp dâm. Jackson bị kêu án tù chung thân, phải ở tù ít nhất 28 năm mới được xét cho ra tù.
Bạn trai
Tony Bushby (18 tuổi, huấn luyện viên karate), quen cô Catherine Wynter (người da đen, 19 tuổi,  sinh viên) qua mạng Facebook năm 2011. Hai người hẹn hò. Một đêm Wynter đến nhà người chị để trông giúp các cháu nhỏ, Bushby đã  tới  nơi đó hại chết bạn gái. Sáng hôm sau bà mẹ tới nhà, thấy con gái nằm chết trên sàn với 23 nhát dao đầy mình. Trong phiên xử tại Tòa án St Albans vào năm 2012, hai điều được tiết lộ: Thứ  nhất, Bushby đã lừa Wynter chịu hẹn hò với hắn bằng cách tạo ra một loạt bạn “ảo” trên Facebook chuyên nói những điều tốt đẹp về hắn nhằm lấy lòng tin của nạn nhân. Thứ hai, Bushby trước khi gây án đã nghiện  phim khiêu dâm về hiếp dâm phụ nữ da đen. Bị cáo bị kêu án 25 năm tù.
Đồng hương 
Tomasz Sobczak, có vợ con ở  Ba Lan, rời đất nước sang Anh tìm việc làm. Hắn được một công ty hái quả ở Midlands thuê và mướn nhà ở Burton-on Trent.  Ở trọ cùng nhà với Sobczak  có Sylvia Ciapcinska, 24 tuổi, giáo viên đã tốt nghiệp đại học, sang Anh làm việc để kiếm tiền về quê xây nhà. Vài tuần sau khi tới nhà trọ, Ciapcinska  bỗng dưng mất tích. Thi thể của cô được tìm thấy trong tình trạng bị xiết cổ đến chết, xác không mặc y phục được bỏ vào va li, đặt gần một chiếc cầu. Cảnh sát điều tra phát hiện phim khiêu dâm loại “thứ dữ” trong máy tính xách tay của Tomasz Sobczak. Tháng 4/2011, thủ phạm bị kêu án tù chung thân.
Họ hàng ruột thịt
Vào một buổi chiều cách đây ba năm, một người hàng xóm của John Maden thấy bé Tia Rigg, 12 tuổi, đến trước cửa nhà của Maden ở Manchester. Maden, cậu ruột của đứa bé, đã gọi điện thoại cho mẹ Rigg nhờ em tới nhà trông con giúp. Chưa đầy một giờ sau, Maiden đã gọi điện thoại cho cảnh sát báo rằng hắn đã siết cổ Tia Rigg. Hỏi vì sao làm thế, thủ phạm trả lời: “Vì tôi cảm thấy thích làm thế”. Cảnh sát đến, thấy nạn nhân lõa thể nằm chết trên lầu, hai tay bị trói quặt ra sau lưng.
Thủ phạm 37 tuổi, mắc bệnh nghiện phim snuff. Hắn tải phim sex rồi chọn lọc những hình ảnh bạo lực mà hắn thích để lưu vào hàng chục đĩa CD. Thẩm phán của Tòa án Manchester đã nói với Maden trong phiên xét xử vào tháng 10/2010: “Tia Rigg không thoát khỏi cái chết vì anh đã quyết định thực hiện những ý tưởng quái đản về tra tấn và giết một đứa bé”. Bản án dành cho Maden là tù chung thân đến hết đời.
Bồ của bạn thân
Ngày 14/3/2003, Jane Longhurst, 31 tuổi, giáo viên ở West Sussex, mất tích. Năm tuần sau, thân thể không mảnh vải che của cô được tìm thấy với chiếc quần bó quấn hai vòng quanh cổ. Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy cô bị xiết cổ chết. Thủ phạm là Graham Coutts, bồ của người bạn thân của Longhurst. Coutts là một kẻ nghiện phim snuff lâu năm, bị ám ảnh bởi ý tưởng thực hiện một vụ bạo dâm sát hại một phụ nữ nên phải nhờ một chuyên gia tâm lý chữa trị. Năm 2007, Couutts bị kêu án tù chung thân, phải ở tù tối thiểu 27 năm.

Đọc thêm