Phó chủ tịch xã bị “tố” khai man trình độ, “rút ruột” công trình!?

Chưa có bằng tốt nghiệp đại học nhưng ông Nguyễn Thành Vương (SN 1981, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) - hiện là Phó Chủ tịch xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khai nhận là cử nhân kinh tế để ứng cử vào HĐND huyện Bù Đăng. Ông còn bị người dân "tố" đã “rút ruột” công trình làm đường, xây nhà tình thương…

Chưa có bằng tốt nghiệp đại học nhưng ông Nguyễn Thành Vương (SN 1981, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) - hiện là Phó Chủ tịch xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khai nhận là cử nhân kinh tế để ứng cử vào HĐND huyện Bù Đăng. Ông này còn bị người dân "tố" đã “rút ruột” công trình làm đường, xây nhà tình thương…

Tự nhận là cử nhân

Theo tìm hiểu của PV, tháng 12/2001 đến năm 2008, ông Vương làm công an viên, rồi chuyển sang làm văn thư văn phòng UBND. Được cơ quan cử đi học lớp đào tạo xã đội trưởng rồi về làm xã đội phó, sau đó lên chức xã đội trưởng.

Đến tháng 8/2008, ông được bầu lên làm Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung.

Tháng 5/2011 vừa qua, ông Vương tự khai trong bản tóm tắt tiểu sử của mình để được ứng cử đại biểu HĐND huyện Bù Đăng với trình độ chuyên môn là Cử nhân Kinh tế.

Nhưng khi PV đến Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM thì cán bộ nơi đây cung cấp thông tin: Năm 2005, ông Vương thi lớp kế toán hệ tại chức tại Trường Đại học Nông lâm TP.HCM liên kết với tỉnh Bình Phước.

Bản khai lý lịch của ông Vương.
Bản khai lý lịch của ông Vương.

Tháng 1/2006, ông Vương được trúng tuyển, sau đó học lớp TC05KEBX, mã số sinh viên 05223839. Trong 4 năm học 48 môn, ông Vương thi lại 19 môn…

Trong bảng điểm mà Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM cung cấp những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, ông Vương còn nợ môn Cơ sở (thi đợt đầu được 4 điểm, thi lại chỉ được 2 điểm). Như vậy việc ông Vương khai là cử nhân để được ứng cử đại biểu HĐND như vậy là sai sự thật?

Lạm quyền

Từ tháng 8/2008 đến nay, ông Vương đã chỉ đạo thu lệ phí chợ Bù Na để ngoài ngân sách bằng cách tự in giá vé rồi đóng dấu UBND xã lên đó.

Theo điều tra của PV, chợ Bù Na có hàng trăm tiểu thương phải nộp số tiền phí với giá từ 2.000 đến 6.000 đồng.

Qua hai năm thu tiền phí từ chợ Bù Na, ông Vương phụ trách mảng kinh tế đã không công khai tại các kỳ họp đại biểu HĐND.

Thế nhưng, không hiểu tại sao UBND xã lại lấy ngân sách xã trả lương cho người đi thu tiền ở chợ tên là Hồng?!

"Rút ruột" công trình?

Năm 2010, UBND xã Nghĩa Trung xin quyết toán ngân sách 51,2 triệu đồng tiền sửa đường. Về vấn đề này, nhiều người có liên quan cho rằng số tiền sửa đường chỉ hơn 10 triệu đồng.

Khi các đại biểu yêu cầu giải trình tại kỳ họp thứ 2 của HĐND xã Nghĩa Trung thì ông Vương không đưa ra được bất cứ chứng từ nào?.

Ông Đinh Quang Suy, Trưởng thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng bức xúc: “Tôi là người yêu cầu ông Vương giải trình việc sửa đường dốc chùa thôn 3 nhưng ông này không giải trình được tại kỳ họp HĐND. Vì đoạn đường đó chỉ sửa hết hơn 10 triệu đồng và tôi là người đã trực tiếp sửa đoạn đường một lần và mức kinh phí chưa tới 10 triệu đồng vào năm 2008.

Năm 2010, cũng sửa với đoạn đường như thế thì không thể nào kinh phí lại đội lên mấy lần được, kể cả vật giá có tăng, chưa kể hiện tại nhiều đoạn sạt lở rất nguy hiểm”.

Nhà ông Điểu Lý. Nhà ông Điểu Lý.
Nhà ông Điểu Lúa còn chưa hoàn thiện và biên bản kết luận sai phạm của UBKT huyện ủy.

Ngoài ra, vào cuối năm 2009, đầu năm 2010, Quỹ đầu tư phát triển và Công ty Thành Đạt ủng hộ UBND xã Nghĩa Trung 48 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà tình thương cho các hộ thuộc đồng bào dân tộc có đời sống khó khăn sống trên địa bàn.

Sau khi nhận tiền xong, ông Vương không tiến hành xây dựng nên nhiều đại biểu cán bộ xã bức xúc làm đơn tố cáo. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bù Đăng đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra và có kết luận tố cáo đúng sự thật.

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: “Tôi mới được điều về nhận nhiệm vụ vào cuối năm 2010. Việc vận động mạnh thường quân cho tiền xây nhà tình thương là nhiệm kỳ trước. UBKT huyện ủy Bù Đăng đã có kết luận, yêu cầu phải xây ngay nhà tình thương cho dân. UBND xã đã xây được 1 căn, số còn lại chưa thể vì ngân sách xã hiện nay rất khó khăn”.

Theo điều tra của PV, căn nhà được cấp của hộ Điểu Lúa có giá trị là 15 triệu đồng nhưng thực tế chủ hộ mới nhận được 10 triệu đồng. Một điều khó hiểu ở chỗ là hộ Điểu Lúa lại không thuộc diện hộ nghèo. Chỉ có mẹ ông Điểu Lúa là thuộc diện hộ nghèo nhưng đến nay bà được chính quyền hứa sửa nhà 8 triệu đồng (hiện bà mới nhận được 4 triệu đồng).

Trước những sai phạm nói trên, Đoàn kiểm tra Ủy ban kiểm tra huyện Bù Đăng đã khẳng định: “Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung Nguyễn Thành Vương đã sai phạm trong quy chế làm việc của UBND xã và lạm quyền trong công tác. Trong việc thực hiện thu chi tài chính có một số không đúng nguyên tắc và chưa trung thực trong việc báo cáo làm đường giao thông thôn 3, để tổ kiểm tra phải đi lại nhiều lần mới nhận”.

Thọ Lang
 

Đọc thêm