Phó tổng giám đốc ngân hàng rút súng đe dọa nhân viên taxi

(PLO) - Mẫu thuẫn về việc dành chỗ đỗ xe với nữ nhân viên điều phối xe taxi của hãng Mai Linh, phó Tổng giám đốc ngân hàng bất ngờ rút súng ra dọa bắn nữ nhân viên này.
Khẩu súng mà ông Hòa sử dụng để đe dọa nữ nhân viên điều hành taxi.
Khẩu súng mà ông Hòa sử dụng để đe dọa nữ nhân viên điều hành taxi.

Ngày 11/4, Trung tá Lưu Đức Bình, Trưởng Công an phường Tân Phong, Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ ông Trần Thái Hòa, Phó Tổng giám đốc một Ngân hàng ở (TP.HCM) lên Công an quận 7. Trước đó ông Hòa đã có hành vi rút súng (loại công cụ hỗ trợ) gí vào mặt một phị nữ để thị uy.

Theo phản ánh của chị Huỳnh Thị Thanh V. (nhân viên hãng taxi Mai Linh), khoảng 20g tối 10/4, ông Trần Thái Hòa lái xe Lexus mang biển số 51A – 81021 đến đậu trước số nhà S36 đường Phạm Thái Bường phường Tân Phong, Quận 7. Vì đây là nơi đậu xe của hãng Mai Linh nên  chị V. đến yêu cầu ông Hòa đưa xe đi nơi khác đậu. Bất ngờ ông Hòa rút khẩu súng trong người ra (loại RG88) chĩa thẳng vào mặt chị V. thị uy.
Sợ hãi, chị Vy đã hô hoán nhờ giúp đỡ. Nhiều tài xế taxi xung quanh nghe phát hiện sự việc vội chạy đến rồi báo cơ quan chức năng.
Tại cơ quan công an, ông Hòa có xuất trình được giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh An Giang cấp cho một Chi nhánh Ngân hàng tại tỉnh An Giang sử dụng và một biên bản bàn giao súng giữa chi nhánh ngân hàng trên cho ông Hòa.
Công an phường Tân Phong đã lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên cùng 3 viên đạn, một số giấy tờ liên quan và lập hồ sơ chuyển lên Công an  Quận 7 xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 11/4, đại diện VietABank thông tin trên tờ Thanh Niên rằng: ông Trần Thanh Hoà có ý muốn đỗ xe hơi trên đường Phan Văn Nghị, Q.7, nhưng nhân viên Mai Linh không cho đỗ vì cho rằng khu vực này chỉ cho taxi đậu. Trong lúc tranh cãi, do có nhiều nhân viên Mai Linh nên ông Hoà trong lúc hoảng loạn đã mang súng bắn cao su ra. Khẩu súng này là ngân hàng cấp hỗ trợ ông Hòa do đặc thù công việc được phân công. Trong vài phút khi ý thức được việc mang súng ra là không đúng, ông Hòa đã nhanh chóng cất súng vào.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm