Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện Ứng Hòa bị cùng cấp dọa giết?

Chỉ trong thời gian ngắn, nội bộ Đài Truyền thanh huyện Ứng Hòa, Hà Nội, xảy ra khá nhiều chuyện lộn xộn: Từ chuyện lãnh đạo Đài tố nhau đến chuyện con dấu của cơ quan này bị mất khá hy hữu mà đến nay vẫn chưa tìm ra ai đã “đạo diễn” việc này.

Chỉ trong thời gian ngắn, nội bộ Đài Truyền thanh huyện Ứng Hòa đã xảy ra khá nhiều chuyện lộn xộn: Từ chuyện lãnh đạo Đài tố nhau đến chuyện con dấu của cơ quan này bị mất khá hy hữu mà đến nay vẫn chưa tìm ra ai đã “đạo diễn” việc này.

Phụ trách Đài bị dọa giết?

Cả hai ông Nguyễn Tô Hoài và Lưu Đức Lào đều giữ chức danh Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện Ứng Hòa, nhưng ông Hoài được giao phụ trách cơ quan (vì cơ quan này đang khuyết vị trí Trưởng Đài).

Trong đơn gửi Báo PLVN và các cơ quan chức năng, ông Hoài trình bày việc mình bị người đồng cấp Lưu Đức Lào và một cán bộ khác xông vào phòng dọa giết: "Vào hồi 11 giờ kém 20 phút ngày 8/6/2012, ông Lào và ông Đào Văn Nam, cán bộ hợp đồng đã vào phòng tôi chửi bới, dọa đánh, dọa giết. Ông Nam vừa chửi bới, lăng mạ vừa xông vào định đánh và dọa giết; Cùng lúc đó, ông Lào chỉ vào mặt tôi dùng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để lăng mạ và đe dọa: ...thằng già này, đã có cháu ngoại mà còn láo lếu. Tới đây, tao sẽ cho mày chịu hậu quả những việc mày đã làm...”.

Nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do tại cuộc họp giao ban lãnh đạo sáng 4/6/2012, ông Hoài đã góp ý về đạo đức, lối sống của ông Lào.

Đến chuyện mất dấu khá hy hữu

Để tìm hiểu thực hư của câu chuyện trên, PLVN đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Xuyên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa và được biết, Thường trực Huyện ủy cũng đã nhận được đơn của ông Hoài (với nội dung trên) cách đây gần một tháng.

“Trong đơn, anh Hoài tố cáo anh Lào vi phạm đạo đức, lối sống và tư cách người đảng viên. Chúng tôi đã phân công tổ chức theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết đơn của anh Hoài, cụ thể là Đảng ủy cơ quan UBND huyện”, ông Xuyên cho biết.

Ông Xuyên giải thích thêm, trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc trên thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được đơn của anh Hoài báo cáo về chuyện cơ quan bị mất con dấu. Ngay sau đó, Thường trực Huyện ủy đã giao cho công an huyện điều tra, xác minh làm rõ. Không lâu sau, chính anh Hoài lại báo cáo là đã tìm thấy bộ dấu. Dù vậy, chúng tôi vẫn đề nghị công an huyện tiếp tục làm rõ thực hư chuyện này.

Xung quanh chuyện mất con dấu của Đài Truyền thanh huyện Ứng Hòa, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Ứng Hòa cho biết: Khoảng 7h30 ngày 29/6 (ngày Thứ Sáu), ông Hoài vào phòng làm việc thì phát hiện mất bộ dấu của cơ quan (gồm 1 dấu cơ quan và 2 dấu chức danh).

“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã thông báo với VKSND huyện và Công an thị trấn Vân Đình cùng đến khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Khi chúng tôi tới nơi thì hiện trường không còn nguyên vẹn vì anh Hoài đã vào trước đó. Tuy vậy, qua quan sát chúng tôi nhận thấy các ngăn bàn, cửa sổ không có dấu hiệu cậy phá; đặc biệt, tài sản trong phòng làm việc của anh Hoài cũng không có sự dịch chuyển và mất mát”, Thượng tá Trung khẳng định.

Khi thủ phạm còn chưa bị phát giác thì sáng 2/7 (thứ Hai), ông Hoài đến cơ quan thì phát hiện hộp dấu của cơ quan được bọc trong một túi nilon để ngay phía bên trái cửa ra vào phòng làm việc của mình. Quá bất ngờ, vị Phó Đài đã báo cơ quan công an và sau khi đến thu thập chứng cứ. Chiều cùng ngày Công an huyện đã lập biên bản trả bộ dấu này cho Đài Truyền thanh huyện…

Vân Anh - Phi Hùng

Đọc thêm