Phút cạn nghĩ chết người của ông chồng nửa đêm bị 'vợ' hắt hủi

(PLO) -Sau hai cuộc hôn nhân gãy gánh, Hoàng chạy xe ôm mưu sinh rồi gặp gỡ chị Tiên đồng cảnh ngộ. Họ sớm “rổ rá cạp lại”, dọn về sống chung như vợ chồng. Nhưng “hơn 1 tháng nay, đêm nào Hoàng cũng bị “vợ” đuổi ra khỏi nhà, anh ta phải đi thuê nơi khác sống. Có lẽ bị “vợ” hắt hủi, xua đuổi quá nhiều nên anh ta mới hậm hực lên kế hoạch sát hại chị Tiên rồi chết chung...”, một hàng xóm nhận định.
Hình minh họa
Hình minh họa

Khoảng 12h ngày 31/8/2016, những người dân sinh sống ở đường HT23 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) kinh hãi khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà thuê của chị Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi).

Khi người ta phá cửa xông vào ứng cứu thì phát hiện nạn nhân cùng người chồng hờ Trần Thanh Hoàng (46 tuổi, cùng ngụ quận 12) giãy giụa trong đống lửa.

Tiếng nổ kinh hoàng

Một hàng xóm hồi ức, mặc dù nạn nhân và Hoàng chung sống với nhau như vợ chồng đã hơn 2 năm nay, nhưng mới chuyển đến căn nhà hiện tại chỉ khoảng hơn 2 tháng, vừa sinh sống vừa làm nơi kinh doanh.

Buổi sáng, chị Tiên thức dậy từ rất sớm nấu hủ tiếu bán, chiều bán thêm bún riêu và cà phê, nước giải khát cho những người trong khu phố. Còn người chồng hờ cũng thường xuyên giúp “vợ” sắp xếp bàn ghế, khi xong xuôi mọi việc mới đi chạy xe ôm,

Sáng 31/8 chị Tiên vẫn mở hàng buôn bán như mọi ngày nhưng người phụ nữ tự mình nhóm lửa nấu nước dùng, sắp xếp bàn ghế.

Hễ Hoàng phụ giúp thì chị Tiên chửi và đuổi đi. Đến khoảng hơn 8h sáng đã vãn khách, chị Tiên tự mình dọn dẹp rồi đến cửa hàng làm tóc cạnh nhà để sơn sửa móng tay móng chân, đến khoảng hơn 12h mới về nhà.

“Lúc đó đã giữa buổi trưa, vợ chồng tui đang nằm nghỉ ngay giữa nhà thì nghe tiếng la hét thất thanh “cứu tui với... ai cứu với” phát ra từ bên trong phòng của Tiên. Tui và chồng hoảng hốt choàng dậy chạy ra thì thấy cửa nhà cô ấy bị khóa trái, nghe bên trong có tiếng cãi qua cãi lại của Hoàng.

Mọi người chỉ nghĩ họ mâu thuẫn cãi cọ gì đó rồi sẽ xong như mọi lần, thế nên không ai vào gõ cửa hỏi han”.

Vẫn lời người hàng xóm: “Một lát sau tui nghe tiếng cô ấy hét lên “anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi...”. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì chỉ sau một tích tắc, mọi người ai cũng thất kinh hồn vía khi nghe tiếp tiếng nổ “bùm” vang trời, khói bốc lên nghi ngút.

Biết có sự chẳng lành mọi người hốt hoảng chạy đi mượn xà beng và lấy thanh sắt để cạy cửa xông vào ứng cứu nhưng vì cửa khóa trái rất chặt nên phải một lúc mới phá được.

Đến khi cắt được cửa xông vào, ngửi mùi xăng nồng nặc, Tiên đã bị cháy đen nằm thoi thóp trên nền nhà, còn Hoàng cũng bị bỏng rất nặng đang nằm trong nhà tắm, hai vòi nước được mở sẵn”.

Dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện 175 cấp cứu nhưng sau gần hai ngày điều trị tích cực, nghi phạm đã trút hơi thở cuối cùng, còn chị Tiên vẫn trong tình trạng thập tử nhất sinh, bác sĩ tiên lượng xấu vì những tổn thương quá nặng nề trên cơ thể.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án
Căn nhà nơi xảy ra vụ án

3 đời “vợ” đều đổ vỡ

Trước cửa phòng cấp cứu, một người phụ nữ đã luống tuổi, dáng vẻ có phần khắc khổ, đôi mắt lúc nào cũng ứa nước cứ đi lại thấp thỏm không yên. Khi bác sĩ thông báo “bệnh nhân Hoàng đã “mất”, mời người nhà đến nhà xác làm thủ tục nhận về mai táng...”, bà như sụp xuống, không ngừng ôm mặt khóc nức nở.

Người cháu gái ngồi co ro bên cạnh choàng tay ôm lấy người dì đang run lẩy bẩy, giọng run run “thôi dì, mình đưa cậu về để cậu “đi” được thanh thản...”.

Anh trai của nạn nhân Tiên cũng xót xa: “Bác sĩ đã tìm gặp gia đình tui thông báo em gái tui một phần sống chín phần thác, nay mai rồi cũng “đi”. Giờ dù ai là hung thủ, ai là nạn nhân, cũng không còn quan trọng nữa.

Dù Hoàng nó đã gây ra tội tày đình nhưng giờ nó đã “mất” rồi, gia đình tui dẫu có giận bao nhiêu, nay cũng chỉ biết mong cậu ấy được thanh thản nơi chín suối. Số em tui khổ biết trách ai...”

Người chị gái của nghi phạm kể, gia đình bà rất đông anh, chị, em; ai cũng là dân lao động nghèo. Bố mẹ đã già cả, bệnh tật nhiều năm nay phải nằm một chỗ nên khi sự việc xảy ra mọi người cũng đành giấu biệt.

Bà hồi ức: “Hoàng từng có hai đời vợ, các con đều ở với mẹ chúng ở quê, giờ đã trưởng thành hết. Nó không nghề nghiệp ổn định, hồi trước làm thuê, mấy năm nay thì chạy xe ôm. Hai năm nay, nó với Tiên quen nhau. Tiên cũng lận đận một đời chồng nên nó thương, thấy hợp tình hợp ý thì ở chung như vợ chồng, không có con cái”.

Về nạn nhân, chị Tiên cũng đông anh em không kém, cha mẹ mất sớm nên anh em nương tựa vào nhau kiếm sống. Nạn nhân nghỉ học từ nhỏ để đi làm thuê và lập gia đình khi vừa tròn 20 tuổi, đến nay có hai người con đã lớn.

Cách đây hơn 6 năm, vợ chồng chị ly thân đường ai nấy đi. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nạn nhân từng đi xuất khẩu lao động sang Malaysia, vừa trở về Việt Nam được một thời gian thì “rổ rá cạp lại” với Hoàng.

“Hồi trước nó đến với Tiên hàng xóm dị nghị rất nhiều, anh em tui cũng phản đối nhưng rồi thấy chúng nó sống với nhau đầm ấm, hạnh phúc dần dần tụi tui cũng tác hợp... Tiên nó giỏi nấu nướng, lại “mát tay” buôn bán được nên ngày nào cũng “đắt” khách.

Thương “vợ”, ngày nào em trai tui cũng siêng năng dậy sớm giúp sắp xếp bàn ghế, quét tước xong xuôi mọi việc ai gọi chạy xe ôm nó mới chạy để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Thấy hai đứa nó vui vẻ, thương nhau anh em hai bên ai cũng mừng trong bụng. Cứ nghĩ tụi nó không có con cái nhưng thương nhau là được nhưng ai nói được chữ ngờ”.

Người chị gạt nước mắt kể thêm: “Thời gian gần đây, tui nghe hàng xóm của nó bàn tán rằng “vợ chồng” nó thường xuyên mâu thuẫn, ngày nào cũng cãi nhau.

Em trai tui bị “vợ” chửi, đuổi khỏi nhà không cho phụ giúp vào việc gì. Tui không biết nguyên nhân vì sao, định thu xếp công việc đến hỏi chuyện “gỡ rối” nhưng chưa kịp thực hiện được thì đã muộn”

Nói về nguyên nhân sự việc, một hàng xóm khác cùng nhận định: “Hơn 1 tháng nay, đêm nào Hoàng cũng bị “vợ” đuổi ra khỏi nhà, anh ta phải đi thuê nơi khác sống. Có lẽ bị “vợ” hắt hủi, xua đuổi quá nhiều nên anh ta mới lên kế hoạch sát hại chị Tiên rồi cùng chết chung...

Tuy Tiên luôn đuổi “chồng hờ” nhưng vẫn không thay ổ khóa, Hoàng có chìa khóa nên nhân buổi trưa đã lén lút vào nhà. Chờ đến lúc Tiên về thì lao vào khống chế, tưới xăng cùng tự thiêu, lửa bốc lên cũng khiến bình ga gần đó phát nổ khiến cả hai càng bị bỏng nặng hơn, không thể cứu được”.

Một nhân chứng khác xác nhận: “Trưa đó, thấy Hoàng xách một can xăng 5 lít về nhà. Nghĩ anh ấy chạy xe ôm, nhân lúc xăng đang rẻ thì mua xăng về dự trữ nên không ai nghi ngờ, nay thì sự việc đã rồi...”.

Đọc thêm