Ranh giới mong manh giữa hâm mộ và quấy rối

(PLO) - Không chỉ “anti fan” đem lại nhiều rắc rối cho nghệ sĩ, mà “fan cuồng” cũng góp phần gây ra nhiều “tai bay vạ gió”, khiến những người nổi tiếng phải điêu đứng. Trong số đó, có cả những fan là trí thức, thậm chí có tiếng trong một vài lĩnh vực.
Hòa Minzy phải cúi đầu xin lỗi cộng đồng fan BST vì hành động bị so sánh với “fan cuồng” của mình.

Nghệ sĩ cũng trở thành fan cuồng

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã phải cúi đầu xin lỗi fan của  nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS (Army) sau một loạt chỉ trích đến từ fan Hàn lẫn Việt Nam. Trước đó, một clip hậu trường xuất hiện sau giải Soribada Best K-Music Awards diễn ra tối 30/8 cho thấy Hòa Minzy xuất hiện trong khu vực phòng chờ nghệ sĩ ngay trước thời điểm BTS xuất hiện với máy ảnh lăm lăm trên tay.

Nữ ca sĩ có được thẻ thành viên Ban tổ chức từ một người bạn và đã tận dụng chiếc thẻ này để đến khu vực các ngôi sao BST đang nghỉ ngơi mong gặp được thần tượng. Sau đó, cộng đồng fan BTS tại Việt Nam đã chỉ trích Hòa Minzy xâm phạm đời tư nghệ sĩ với hành động giả mạo nhân viên hậu trường và mang theo máy ảnh.

Đây là một hành động “quấy rối” đối với các nghệ sĩ và thường được cộng đồng fan tẩy chay như hành vi của “fan cuồng”. Sau vài ngày đối đáp qua lại, biện minh cho hành động của mình nhưng nhận quá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng fan hâm mộ quốc tế, Hòa Minzy đã phải nhận lỗi.

Trước đó, nữ ca sĩ thậm chí còn “tự hào” vì đặc quyền và hành động của mình. Điều đó cho thấy, cộng đồng fan Việt, kể cả những người hoạt động trong ngành giải trí chưa chắc đã nắm được những quy tắc cần phải có để trở thành một fan văn minh, không bị coi là “cuồng”.

Nhiều fan Hàn cũng nhắc lại sự việc một nữ ca sĩ không mấy nổi tiếng của Việt Nam, khi tham dự một sự kiện âm nhạc ở Hàn Quốc, gặp được thần tượng đã níu áo, xin chụp hình chung, quàng vai bá cổ, hôn má và nhiều hành động quá khích khác trong sự khó chịu của các ngôi sao và những người chung quanh.

“Fan cuồng” thì ở đâu cũng có, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Người ta từng chứng kiến các “fan cuồng” trẻ tuổi vừa chạy theo xe các nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc biểu diễn tại Việt Nam vừa khóc, la ó, té sấp ngửa mặc cho xe cộ đông đúc, hay hôn ghế sau khi thần tượng đứng dậy. Nhiều fan tuổi teen hay ở độ tuổi sinh viên nhưng rất “chịu chi”, sự kiện âm nhạc nào của sao cũng tổ chức ở châu Á cũng tìm bằng mọi giá mua vé để tham gia, thậm chí bán đồ đạc, vay nợ nần.

Trong giới fan hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc Twice tại Việt Nam nhiều người biết đến My T. Cô gái này chỉ là một sinh viên bình thường nhưng luôn rất hào hứng tham gia các hoạt động do fan Twice tổ chức và thường chịu chi có mặt tại các buổi biểu diễn của nhóm nhạc tại các nước lân cận, bỏ tiền mua đồ liên quan đến nhóm. Tuy nhiên, 

sau đó, vỡ lẽ ra để thỏa mãn sự hâm mộ cuồng nhiệt của mình, T. đã phải bán nhiều đồ đạc, vay mượn nợ khắp nơi, không trả được nợ, T. phải bỏ học trốn về quê. Một fan hâm mộ của Bi Rain đã bị “ném đá” vì đăng lên facebook status kể chuyện gia đình mình có bà nội mới mất, nhưng vẫn “bỏ tất cả” để đi đón Bi Rain tại sân bay (!).

Ranh giới mong manh khiến nghệ sĩ ám ảnh

Không quá kích động như fan hâm mộ các sao Hàn, nhưng fan cuồng của nhiều “sao” Việt Nam cũng gây ra nhiều vụ rắc rối không kém. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng kể, có nhiều fan hâm mộ đến thăm nhà anh, có fan chỉ đến “thăm cho biết”, nhưng có fan hâm mộ cứ tuần nào cũng đến, gây phiền phức cho cuộc sống riêng của nam ca sĩ.

Một nữ ca sĩ khác thì chia sẻ, có một fan ngày nào cũng nhắn tin trong facebook vào trang cá nhân của cô với lời lẽ hết sức tha thiết. Tuy nhiên, một thời gian thì sự hâm mộ biến thành phiền toái khi fan hâm mộ đó liên tục gửi tin nhắn, nữ ca sĩ chặn tin nhắn thì gửi mail, thậm chí fan hâm mộ này còn tìm ra số điện thoại để liên tục nhắn tin, gọi điện, đòi sống đòi chết khi không được thần tượng phản hồi. Nữ ca sĩ đã phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp trước trường hợp “cuồng” này. 

Sự hâm mộ quá cuồng nhiệt, thiếu kiểm soát của fan hâm mộ cũng khiến các sao gặp phải nhiều rắc rối với đồng nghiệp của mình. Trước kia, Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm từng rơi vào cảnh “khó nhìn mặt nhau” chỉ vì fan “sao” này lao vào công kích “sao” kia. Mới đây, chuyện xích mích giữa ca sĩ Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà cũng có nguy cơ “chuyện bé xé ra to khi trên các nhóm, diễn đàn, sao của hai nữ ca sĩ liên tục bỉ bai, xúc phạm nghệ sĩ của “đối phương”, cuộc khẩu chiến ngày một căng thẳng, nặng lời, thậm chí nhiều fan còn đòi gặp mặt trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn với nhau…

Từ hâm mộ đi đến quấy rối, ranh giới ấy thật mong manh. Nếu các fan không kiểm soát được hành vi của mình thì từ sân chơi vui vẻ của làng giải trí sẽ dễ biến thành hành vi kích động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến bản thân mình lẫn người mình hâm mộ.

Đọc thêm