Sát hại vợ rồi tự tử

Những ngày qua, người dân thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn kinh hoàng trước cái chết bí ẩn của chị Huệ trong căn nhà trọ. Theo nhận định ban đầu, có khả năng chồng chị Huệ chính là hung thủ của vụ án này.

Những ngày qua, người dân thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn kinh hoàng trước cái chết bí ẩn của chị Huệ trong căn nhà trọ. Theo nhận định ban đầu, có khả năng chồng chị Huệ chính là hung thủ của vụ án này.

Một buổi sáng, chết hai vợ chồng

Sáng 4/7, đám tang của người vợ Hồ Thị Huệ (29 tuổi, ở thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) được người thân và dân làng tổ chức trên khu đất trống cuối làng. Cùng lúc, đám tang của chồng chị Huệ là Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi) cũng đang được tổ chức tại thôn Phước Thanh, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 3/7, ông Hồ Xế (ở thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) đến nhà trọ của chị Huệ tại khu vực 8, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà để tìm con gái thì thấy cửa khóa ngoài, mùi hôi thối bốc ra từ bên trong ngôi nhà này. Ông Xế báo cho chủ nhà là anh Nguyễn Văn Quốc phá khóa thì phát hiện nguồn phát mùi chính là thi thể của chị Huệ. Nạn nhân nằm trên giường, người phủ chăn, giường được bỏ màn, đèn ngủ trong phòng vẫn sáng. Anh Quốc lập tức đi trình báo sự việc với Công an huyện Hương Trà.

Cũng trong sáng 3/7, ông Nguyễn Trí (Quảng An, Quảng Điền), bố anh Nguyễn Ngọc Quang, nhận được điện thoại của con trai nhờ gia đình đến đón tại Nhà nghỉ Đức Lợi (TP.Huế) vì bụng đau dữ dội. Anh Quang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã qua đời sau đó ít giờ.

b
Căn nhà trọ nơi phát hiện xác chị Huệ

Người chồng ham cá độ?

Theo trung tá Lê Văn Khải, Phó Trưởng Công an huyện Hương Trà, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy thời điểm tử vong của chị Huệ dao động quanh khoảng đêm 30/6, rạng sáng 1/7. Thi thể nạn nhân không có viết trầy xước nhưng bị tím tái, cho thấy dấu hiệu nhiễm độc. Cũng theo ông Khải, trước ngày án mạng xảy ra, Nguyễn Ngọc Quang đã đem chiếc xe máy của nhà đi cầm cố ở tiệm cầm đồ lấy 10 triệu đồng chơi cá độ và người nhà đã phải nhờ công an can thiệp mới lấy lại được xe. Theo báo Nông Thôn Ngày Nay, ngày 29/6, Quang bị công an tạm giữ vì hành vi trên. Sau đó, Quang đã trút đòn thù bằng cách mắng chửi, đánh đập chị Huệ.

Còn theo chủ nhà trọ, vợ chồng Quang-Huệ mới thuê trọ tại nhà anh được chưa đầy 2 tháng. Chị vợ làm nghề bán nước giải khát, anh chồng thường xuyên vắng nhà. Giữa hai người này hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến hàng xóm bị ảnh hưởng. 3 ngày trước khi phát hiện tử thi chị Huệ, chủ nhà trọ đã thấy cửa nhà chị Huệ bị khóa ngoài và từ đó không thấy Quang trở về nhà.

Được biết, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của con gái vợ chồng chị Huệ là cháu Nguyễn Hồ Vy Thảo (6 tuổi). Theo thông tin ban đầu, có khả năng chị Huệ đã bị chồng mình sát hại. Sau đó, Quang đã khóa cửa nhà lại và dẫn cháu Thảo đi vào TP.Huế. Sự việc đang tiếp tục được làm rõ.

Quang Tám

Đọc thêm