Sông Cái bị “cát tặc” bức tử"

Nhiều tháng nay hàng chục hộ dân ở hai bên bờ sông Cái – sông Cạn thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc đang hết sức bức xúc với nạn khai thác cát diễn ra ngang nhiên… Hàng chục hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi lên các cấp và cơ quan báo chí để can thiệp đã nhiều tháng nay nhưng nạn “cát tặc” vẫn tái diễn, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. 

Nhiều tháng nay hàng chục hộ dân ở hai bên bờ sông Cái – sông Cạn thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc đang hết sức bức xúc với nạn khai thác cát diễn ra ngang nhiên… Hàng chục hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi lên các cấp và cơ quan báo chí để can thiệp đã nhiều tháng nay nhưng nạn “cát tặc” vẫn tái diễn, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. 

Năm 1996, sau nhiều lần được sự vận động của chính quyền, Đoàn thể xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, nhiều bà con ở thôn Kim ngọc, xã Hàm Thắng đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn để tiện việc đi lại, vận chuyển phân bón, nông sản của bà con. Sau khi có đường nông thôn và cây cầu Xóm Hộ kiên cố, vài năm nay, một số người đã lợi dụng con đường nông thôn và chiếc cầu Xóm Hộ này để khai thác, vận chuyển cát trái phép, có ngày với hàng chục xe ben vận chuyển cát với số lượng lớn thường xuyên ra, vào.
Mùa nắng, bà con sống ở hai ven đường phải hứng chịu cảnh sống chung với khói bụi, hơn nữa lượng xe vận chuyển cát có trọng tải nặng đã cày nát con đường này, gây ra nhiều ổ gà, ổ voi, mưa xuống thì lầy lội, nước bắn tung tóe vào nhà dân ở hai bên đường, đồng thời cũng đã gây nên nứt nẻ một số nhà và làm sụp giếng nước sinh hoạt của một hộ dân…
Những người khai thác cát trái phép dưới dòng sông Cái và sông Cạn làm sạt lỡ nghiêm trọng nhiều thửa đất sản suất ở 2 bên bờ sông, làm một số hộ dân sống ven sông bị mất đất sản xuất. 
 Người dân thôn Kim Ngọc đang lo ngại chiếc cầu Xóm Hộ bị xuống cấp
Người dân thôn Kim Ngọc đang lo ngại chiếc cầu Xóm Hộ bị xuống cấp
Bà con nơi đây đã nhiều lần gửi đơn phản ảnh lên chính quyền xã Hàm Thắng nhờ giải quyết, có biện pháp ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển cát trái phép nhưng đã nhiều tháng nay vẫn không có kết qủa. 
Theo một số bà con ở đây phản ánh thì  khó hiểu ở chỗ khu vực khai thác cát trái phép làm đất bị sạt lỡ ven sông chỉ cách nhà ông Bí thư Đảng ủy, Công an xã chưa đầy 300 mét? Nghiêm trọng hơn là chiếc cầu Xóm Hộ chỉ được phép xe có trọng tải từ 6 – 8 tấn, nhưng các xe ô tô ben vận chuyển cát có trọng tải 12 – 14 tấn vẫn ngang nhiên qua lại và hiện nay chiếc cầu Xóm Hộ đang ngày một xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào…
Một số bà con nơi đây đã cung cấp cho chúng tôi biển số xe vận chuyển cát như: 86H-3129, 86H-6012, 86C-005.06, 86H- 3140, 86H- 1376, 86H- 5443 và 86C- 004.09. Ông N. V. N – dân địa phương cho biết: “Những xe ô tô ben hàng ngày từ 5 – 6 giờ sáng là chạy theo con đường nhỏ nông thôn và qua cầu Xóm Hộ, đến điểm khai thác lấy cát vận chuyển ngược lại, nhìn cây cầu rung rinh mỗi khi xe chở cát chạy qua mà không biết nó sẽ sập lúc nào đây?”. Từ bức xúc của một số hộ sống hai bên cấu Xóm Hộ và họ đã đề nghị chính quyền địa phương giao cho họ quản lý để bảo vệ tuổi thọ cho chiếc cầu…
Nhiều người dân sống hai bên cầu Xóm Hộ cho biết, bọn “cát tặc” thường tranh giành bến bãi để khai thác, nên thường xuyên xảy ra nhiều vụ đánh nhau làm mất an ninh, trật tự địa phương… 
Thực trạng "cát tặc" lộng hành đang khiến người dân thôn Kim Ngọc hết sức bức xúc, bởi theo một số người dân ở đây họ cho rằng do sự yếu kém, thờ ơ của chính quyền địa phương… phải chăng có một “thế lực ngầm” đang thao túng và bảo kê cho nạn “cát tặc” hoành hành đẩy cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây lâm vào cảnh bất an… Đề nghị cơ quan, ngành chức năng xã Hàm Thắng và huyện Hàm Thuận Bắc vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm trả lại sự công bằng và trấn an cho người dân thôn Kim Ngọc yên tâm sản xuất.
N.P.

Đọc thêm