Tang thương bao trùm đôi bờ sông Sài Gòn

Mọi người không thể cầm lòng khi nhìn thấy cảnh chị Trần Thị Tương chết trong tư thế đang ôm con trai là Quách Hồng Đạt (3 tuổi, chủ nhân bữa tiệc) trong lòng. Anh Tài phải chịu sự mất mát lớn khi phải chứng kiến 10 người thân của mình vĩnh viễn ra đi...

[links()]Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được nạn nhân xấu số cuối cùng của vụ chìm tàu Nhà hàng nồi 2 tầng Dìn Ký – bé  Phạm Xuân Khánh (9 tuổi). Trên bờ, hàng trăm người dân theo dõi cuộc tìm kiếm từ sáng sớm cũng lục tục kéo nhau về.

Trước đó, thi thể của 11 nạn nhân người Việt sau khi trục vớt lên đã được khám nghiệm tử thi và làm thủ tục bàn giao cho gia đình, riêng 4 nạn nhân người Trung Quốc được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiến hành các thủ tục cần thiết khác trước khi bàn giao Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Tại hiện trường, hông khí ảm đạm, đau thương bao trùm với sự vật vã và những tiếng khóc ngất của người nhà khi nhận diện được thi thể của người thân mình. Các nạn nhân khi được vớt lên đều còn nguyên vẹn. Riêng một phụ nữ bị trôi hết quần áo khiến lực lượng cứu nạn phải tìm vội mảnh vải phủ kín, rồi chuyển lên cano đưa vào bờ. Hai bên bờ sông người dân đứng đông nghịt bất chấp trời nắng gắt. Những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến từng thi thể một được tìm thấy.

15 thi thể được đưa lên bờ, trong đó có 5 trẻ em và 7 phụ nữ. Tại khu vực nhận diện thi thể, do các nạn nhân đều là những người trong gia đình nên sự đau thương, mất mát càng trở nên nặng nề. Nhiều người vật vã dưới nền đất, khóc than thảm thiết. Tiếng xe cứu thương đưa hú còi inh ỏi, liên tục rời khỏi hiện trường. 

Dù rất cố gắng nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể của bé Khánh. Ảnh: CTV

Tang thương nhất, phải kể đến gia đình của anh Quách Lương Tài (cha của Quách Hồng Đạt - chủ nhân bữa tiệc sinh nhật định mệnh này). Khi trục vớt nạn nhân, mọi người không thể cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh chị Trần Thị Tương (vợ anh Tài) chết trong tư thế đang ôm con trai là Quách Hồng Đạt (3 tuổi) trong lòng. Anh Tài phải chịu sự mất mát lớn khi phải chứng kiến 10 người thân của mình đã vĩnh viễn ra đi, gồm vợ và hai con (một trai, một gái), hai người anh trai, mẹ vợ, gia đình vợ và gia đình em vợ. Khi nhìn từng xác đưa lên bờ, gia đình anh Tài đã có nhiều người ngất xỉu tại chỗ. Nhiều người chứng kiến cũng không kiềm được nước mắt trước tình cảnh quá thê thảm của anh Tài.

Theo đại diện của Nhà hàng nổi khách sạn Dìn Ký, trước mắt, Dìn Ký sẽ lo toàn bộ chi phí tang lễ cho các nạn nhân, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nạn nhân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương sẽ trích ngân sách hỗ trợ ban đầu đối với mỗi nạn nhân thiệt mạng số tiền 4,5 triệu đồng/người.

Như PLVN Online đã thông tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ tài công và 1 quản lý của Nhà hàng nổi Dìn Ký.

Thông tin về vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến độc giả. P.Nam - L.H

Đọc thêm